Xứng danh “Giải thưởng Kim Đồng”

13/09/2018 | 08:47 GMT+7

Xuất sắc là học sinh duy nhất của tỉnh được nhận “Giải thưởng Kim Đồng” năm học 2017-2018, giải thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc trên toàn quốc, em Võ Thanh Triều, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, là niềm tự hào của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Em Triều (bìa trái) tập trống cùng các bạn trong đội trống của trường.

Liên đội trưởng nhiệt tình

Chia sẻ niềm đam mê với công tác Đội, em Triều nói: “Em mê công tác Đội từ khi em học tiểu học. Nhờ tham gia mà em thấy mình chín chắn hơn, làm việc khoa học, tự tin và có trách nhiệm hơn với mọi người. Đặc biệt, để làm một liên đội trưởng giỏi trước tiên em phải tự trau dồi kiến thức, học thật giỏi thì nói và tổ chức hoạt động các bạn mới nghe”. Say mê công tác Đội khi mới học lớp 3, em Triều không ngừng tìm tòi học hỏi, rèn luyện bản thân qua các phong trào đội của trường và huyện phát động. Với vai trò là một liên đội trưởng, em Triều đã cùng với ban chỉ huy liên đội trường điều hành tốt nhiều phong trào như: nuôi heo đất giúp bạn, công trình măng non, thi đua giữa các chi đội, phong trào “Hoa điểm mười”, “Đôi bạn cùng tiến”...

Đam mê, yêu thích công tác Đội là vậy, nhưng với quan niệm “học ra học, chơi ra chơi”, em Triều luôn sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành việc học. Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, em Triều cho biết: “Bí quyết của em đơn giản là lên lớp tập trung nghe thầy cô giảng, nắm chắc kiến thức, điều gì không hiểu là hỏi lại thầy cô và bạn bè. Môn chính, môn phụ đều phải coi trọng như nhau, nhờ vậy về nhà em không mất nhiều thời gian để ôn bài mà tập trung giải bài tập toán nâng cao”. Không chỉ học giỏi, cậu bé Triều còn thường xuyên tổ chức các buổi học nhóm để kèm cặp, giúp đỡ các bạn học yếu hơn. Thông qua đó, em cũng chia sẻ với các bạn phương pháp học hiệu quả, sự kết hợp giữa học bài trên lớp với học ngoại khóa thông qua các hoạt động sinh hoạt đội như: thi kể chuyện, tìm hiểu về lịch sử, truyền thống Đội thiếu niên tiền phong…

Nhờ sự thông minh, học giỏi, nhiệt tình, em Triều luôn là “địa chỉ tin cậy” mỗi khi các bạn trong lớp gặp bài tập khó. Em Nguyễn Kim Thơ, học sinh lớp 9A4, bộc bạch: “Bạn Triều luôn chủ động giúp đỡ các bạn gặp khó khăn trong học tập. Là một lớp trưởng, bạn ấy quán xuyến lớp rất khoa học. Không áp đặt mà luôn gần gũi, chia sẻ công việc cùng mọi người. Chúng em thấy ở bạn sự nhiệt tình, nghiêm túc và ham học”.

Mê nghiên cứu khoa học

Ngoài việc học giỏi đều các môn, Triều còn là một cậu học trò có niềm đam mê nghiên cứu khoa học cháy bỏng. Chính sự đam mê và óc sáng tạo đã giúp em tìm tòi, sáng chế ra những mô hình hiệu quả trong học tập và cả trong đời sống sinh hoạt của mọi người. Cụ thể như: khi mới học lớp 6, Triều đã sáng chế ra mô hình “Cây xanh quang học và hô hấp” giúp ích cho việc học tập môn sinh học của em và các bạn. Với mô hình này em đã đạt giải khuyến khích Cuộc thi giáo viên, học sinh sáng tạo đồ dùng dạy và học cấp tỉnh. Cũng từ đây đã tạo đà cho những sáng chế khoa học tiếp theo của em Triều. Chẳng hạn như mô hình “Bình lọc nước đa năng từ năng lượng mặt trời”, với ý tưởng tạo một bộ lọc để biến nước mặn thành nước ngọt. Sản phẩm đã xuất sắc đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo xanh lần thứ I cấp tỉnh. Mô hình “Ngôi nhà thông minh”, mô hình “Thùng rác thông minh”, đạt giải ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh...

Với bảng thành tích và giải thưởng dày cộm, cộng với kỹ năng sinh hoạt Đội tốt em vinh dự là một trong 2 học sinh của tỉnh được chọn cử ra Hà Nội tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp quốc gia vào tháng 8 vừa qua. Không phụ lòng thầy cô em đã xuất sắc mang về “Giải thưởng Kim Đồng”, giải thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc trên toàn quốc và nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, giáo viên tổng phụ trách Đội của trường, cho biết: “Em Triều là một học sinh rất chịu khó và giỏi. Không chỉ nỗ lực vươn lên trong học tập để đạt những giải thưởng cao tại các cuộc thi tin học trẻ, sáng tạo khoa học... mà còn là một Liên đội trưởng gương mẫu, năng nổ, trách nhiệm”.

Chia sẻ về ước mơ, em Triều cười hồn nhiên: “Gia đình em ở nông thôn, ba mẹ đều làm nông rất vất vả, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Vì vậy, em sẽ cố gắng học thật giỏi, trở thành một nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp để giúp đỡ ba mẹ”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>