“Bỏ qua rất uổng”

26/02/2018 | 09:18 GMT+7

Là tập bút ký, tản văn mới nhất của nhà thơ Lê Giang, do NXB Trẻ ấn hành. Bà là nhà thơ đã dành cả cuộc đời để rong ruổi, lượm lặt những câu hò, điệu lý Nam bộ, sợ mai một, con cháu sau này không còn biết hát. Trên bước đường rong ruổi đó, những hình ảnh cuộc sống cũng được bà ghi chép cẩn thận, như những kỷ niệm gắn bó trong chuyến hành trình không hề mệt mỏi của mình.

Với quyển sách mới nhất này, bà ghi chép lại cuộc sống với cái nhìn nhẹ nhàng, đằm thắm, đậm chất thơ, đúng với châm ngôn sống của bà: “Sống để mà nhớ lấy”. Câu chữ không trau chuốt, nhưng đã gởi gắm vào đó nhiều tâm tư, tình cảm, nhiều trải nghiệm sống, hứa hẹn sẽ làm người đọc thích thú khi nghiệm ra nhiều bài học hay và sẽ là “rất uổng” nếu bỏ qua những trang viết thấm đẫm tình người này.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>