“Chim én liệng trời cao”

13/09/2017 | 09:23 GMT+7

Ở tuổi ngoài 80, nhà văn Ma Văn Kháng vừa ra mắt quyển tiểu thuyết “Chim én liệng trời cao” dài gần 400 trang, phát triển từ truyện ngắn “Chim én” được ông viết cách đây gần 50 năm. Tác phẩm là một khúc tráng ca đẹp về cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp của người dân vùng núi rừng Tây Bắc. Thời trẻ, ông có mấy mươi năm gắn bó với bà con vùng núi rừng Tây Bắc, nên tác giả đã khắc họa sinh động nỗi cơ cực của bà con nơi đây những ngày còn chìm đắm trong đêm dài nô lệ. Ông cũng dành nhiều trang viết về vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Tác phẩm này ra đời vào thời điểm gần cuối đời, khi đã có độ trải nghiệm để có những trang viết sâu sắc, lay động lòng người, tiếp tục tạo dấu ấn cho nhà văn dành cả cuộc đời cho nghiệp văn chương.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>