Đừng kể tên tôi

25/04/2018 | 08:56 GMT+7

Là quyển sách của tác giả Phan Thúy Hà, ghi lại 21 câu chuyện của  21 số phận. Đó là các cựu binh mang trong mình những vết thương thể xác và tinh thần. Để viết cuốn sách, tác giả đã dành thời gian đi dọc đất nước để gặp nhiều người may mắn được trở về từ cuộc chiến. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương của những người bước ra từ nó vẫn chưa lành và họ còn phải gánh thêm nỗi đau vì di chứng trên thân thể của mình, của những đứa con họ sinh ra…

Phan Thúy Hà là tác giả trẻ, trưởng thành sau chiến tranh, bắt đầu tạo được chỗ đứng trong lòng độc giả bằng những truyện ngắn dạt dào hơi thở cuộc sống. Với quyển sách mới nhất này, chị đã góp thêm một đầu sách vào dòng tác phẩm Việt Nam thời hậu chiến với cách viết chân thật mà sâu lắng. Thông điệp mà chị muốn gởi đến độc giả qua tác phẩm là: “Không ai, không điều gì bị lãng quên”, tiếp thêm sức mạnh, san sẻ bớt nỗi đau của những người từng góp công sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>