“Kể xong rồi đi”

16/10/2017 | 10:17 GMT+7

Tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện về một đại tá về hưu, từ lúc bị đột quỵ đến khi qua đời. Trong vai người kể chuyện là một đứa cháu nuôi, khi ông đại tá mất, người kể đã kể lại và liên tưởng đến cái chết của các nhân vật khác với nhiều nguyên nhân: Thù hận, tai nạn, đột tử… Tác phẩm ngắn gọn, cấu trúc chặt chẽ, miêu tả đúng tâm trạng và bày ra bức tranh hỗn độn về cõi nhân sinh. Qua đó, cũng nói lên sự vô nghĩa của những danh hiệu hay sự nổi tiếng khi con người mất đi…

Nhà văn Nguyễn Bình Phương hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ông viết đa dạng về thể loại, vừa viết văn, vừa làm thơ, đã tạo dấu ấn riêng trên văn đàn với cách viết ngắn gọn, cảm xúc, góc nhìn đầy trải nghiệm, đa dạng về cuộc sống. Các tác phẩm nổi bật của anh: “Vào cõi”, “Ngồi”, “Người đi vắng”… Những tập thơ: “Lam chướng”, “Buổi câu hờ hững”, “Xa xăm gõ cửa”…

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>