“Màu của nước”

24/07/2017 | 08:35 GMT+7

Đây là quyển tự truyện của nhà văn Mỹ James McBride, do dịch giả Bích Lan chuyển ngữ, NXB Phụ nữ ấn hành, vừa lên kệ phục vụ độc giả Việt. Năm 1995, khi sách ra mắt, ngay lập tức trở thành quyển sách bán chạy nhất, từng được trao giải thưởng Anisfield-Wolf book Award vào năm 1997. Tác phẩm đã bán được 2,5 triệu bản trên toàn thế giới, được dịch ra 16 thứ tiếng và xuất bản ở 20 nước.

Sách viết về nạn phân biệt chủng tộc, chiếm thời gian 14 năm của tác giả. Những trang viết là hành trình đi tìm nguồn cội, sự tự tin và ý nghĩa cuộc sống của một đứa con lai - đại diện cho hàng triệu người da đen ở Mỹ. Bằng giọng điệu tự sự chân thực, hóm hỉnh, giản dị nhưng không kém phần sâu sắc, tác giả đã gửi gắm ước mơ xóa nhòa ranh giới phân biệt chủng tộc.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>