“Mỗi người một chỗ ngồi”

19/04/2018 | 08:36 GMT+7

Sau 13 năm vắng bóng trên văn đàn, Phan Triều Hải, cây bút truyện ngắn được yêu thích một thời, vừa ra mắt tuyển tập truyện ngắn “Mỗi người một chỗ ngồi”. Vẫn giọng văn lạnh, sắc và tinh tế, 6 truyện ngắn trong tuyển tập vẫn là những câu chuyện về tình yêu, mối quan hệ gia đình, quan niệm sống, cách hành xử trước những biến động trong đời sống hiện đại… Các truyện ngắn tiêu biểu: “Mỗi người một chỗ ngồi”, “Rồi đâu sẽ vào đó”, “Bia lạnh”… Chủ đề bao trùm lên tất cả là sự mất mát, chính những mất mát ấy giúp mỗi người có thêm kinh nghiệm, sự trải nghiệm để nghiền ngẫm về cuộc đời.

Thời gian qua, dù không xuất hiện trên văn đàn, nhưng Phan Triều Hải vẫn miệt mài lao động với nghề viết, đã dịch tiểu thuyết, hồi ký của Ernest Hemingway “Hội hè miên man”, tham gia viết nhạc kịch cùng nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ cho Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Malmo (Thụy Điển). Cùng với tác phẩm vừa ra mắt, sắp tới, anh sẽ ra mắt quyển sách dịch: “Nghề viết qua các kiệt tác phỏng vấn”, hứa hẹn sẽ mở ra một hướng viết mới trong sự nghiệp văn chương của anh.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>