“Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu”
Tác giả trẻ Huyền Thư vừa ra mắt tập thơ đầu tay “Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu”, gồm có 5 phần, là những hình ảnh thân thương về quê nhà, là tình yêu, tình cảm của người con xa xứ vẫn đau đáu nỗi nhớ quê, nhớ gia đình, bè bạn. Nét riêng trong thơ Huyền Thư là đầy ưu tư, trăn trở của một tâm hồn nhạy cảm với cuộc đời, chưa có nhiều trải nghiệm nhưng tràn ngập tình yêu và niềm tin vào tương lai… Sách do NXB Văn học ấn hành.
Là du học sinh đang học tập tại New Zealand, tác giả phải vượt qua những khó khăn về văn hóa, ngôn ngữ, điều kiện sống để hòa nhập với môi trường mới. Chính tình yêu gia đình, quê hương, đất nước đã tiếp thêm sức mạnh để cô vững bước và cô đã gởi gắm tất cả nỗi niềm của mình vào những trang thơ. Bài thơ mà cô chọn làm tên gọi tập thơ đã được tác giả chuyển ngữ, tham dự Cuộc thi thơ trẻ tại New Zealand vào năm 2016 và đã xuất sắc đạt giải nhì...
T.H
- Cải thiện đặc tính đất phèn và nâng cao năng suất lúa
- Kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp
- Việt Nam vươn lên trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế châu Á
- Sau Covid-19, tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa các dịch bệnh
- Huyện Châu Thành A: Có 2 mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình sản xuất theo chuỗi giá trị
- Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng): Điều chỉnh nhiều nội dung của dự án
- Hành động phòng, chống tác hại thuốc lá ở trường học
- Đâm trọng thương 2 người khi đi đòi nợ
- WTO cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm sâu
- Youtube ngừng việc liên tục đề xuất nội dung cho người dùng tuổi teen
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh