Sách hay cho tháng 3

13/03/2019 | 08:50 GMT+7

Tháng 3 là dịp để mọi người tri ân những người phụ nữ, đặc biệt là những ai còn có mẹ để yêu thương. Đây cũng là dịp mỗi người nên chọn cho mình ít nhất một trong những quyển sách về mẹ, về tình yêu, cuộc sống, để đọc, để nghiền ngẫm...

Những quyển sách ấm áp tình cảm gia đình, dưới nhiều hình thức thể hiện: tranh, thơ, câu chuyện, như: “Một ngày của bố” (lời của tác giả Thụ Nho, tranh của họa sĩ Thái Mỹ Phương) là câu chuyện về một ngày của ông bố thật bình dị, nhưng ấm áp, thể hiện tình thương bao la dành cho đứa con của mình. Sự ấm áp yêu thương thể hiện qua từng cử chỉ, hành động, qua từng lời nói, truyền đến người đọc bức tranh gia đình mộc mạc, nhưng gần gũi, thân thương.

“Trái tim của mẹ” của tác giả Hoài Anh, là cuốn nhật ký của người phụ nữ làm mẹ, qua phần tranh vẽ của họa sĩ Đậu Đũa. Quyển sách ghi lại những câu chuyện ngọt ngào của một người mẹ đồng hành cùng đứa con thân yêu của mình với tình yêu sâu lắng. Đây là hai quyển truyện tranh lay động trái tim người đọc bằng tình cảm chân thật, gần gũi, mà mỗi người đều trải qua. Độc giả lớn tuổi có thể xem để nghiền ngẫm. Những người trẻ đọc để cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương. Đây cũng là những quyển sách dành để giáo dục cho trẻ em, để chúng biết cách yêu thương, trân trọng và hiểu được sự hy sinh to lớn của đấng sinh thành.

Độc giả có thể tìm đọc những tác phẩm của các tác giả nước ngoài. Điển hình là quyển “Ngoài kia dông bão, lòng mẹ bình yên” của Cheon Myeong Kwan. Câu chuyện xúc động về tình mẫu tử qua cảm nhận của một người đàn ông trung niên, sau khi chịu đủ mọi dông bão của cuộc đời. Mẹ già còm cõi vẫn rộng đôi tay, đón đứa con như ngày còn thơ dạy. Những đứa con sẽ hoàn toàn tìm được bình yên khi trở về trong vòng tay mẹ, để tạm quên những nhọc nhằn, vất vả ngoài cuộc sống. Một quyển sách lay động trái tim người đọc…

“Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương” là quyển tự truyện của Sara, một người mẹ Do Thái lớn lên tại Thượng Hải. Các con của bà đều là những triệu phú, nhưng họ không coi trọng đồng tiền, bằng việc biết ơn mẹ mình, đó chính là thành quả của một quá trình giáo dục và đồng hành cùng con trong suốt một chặng đường. Ngoài ra, còn có những quyển sách hay, như: “Người mẹ số 0” của Marjolijin Hof, “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt” của Doãn Kiến Lợi, “Cha và con” của Tony Parsons… Dù viết ở quan điểm nào, thì những trang viết được tạo nên từ những trải nghiệm, tình cảm thật của chính tác giả, được soi rọi cảm nhận bằng cảm xúc, góc nhìn đầy nhân văn, ấm áp.

Cùng với những quyển sách ấm áp về tình cảm gia đình, rất nên có trên giá sách của mỗi gia đình, mọi người còn có thể tham khảo hàng trăm đầu sách, do NXB Trẻ ấn hành chào tháng 3 này, với đủ thể loại, đủ đối tượng, của các tác giả trong và ngoài nước. Các tác phẩm mang đến người đọc nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt trong đó có những tác phẩm của tác giả trẻ trong cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 6, màu sắc vui tươi, tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự hăm hở trước cuộc sống đầy màu sắc…

Bài, ảnh: THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>