“Ta có bi quan không ?”

21/06/2017 | 07:59 GMT+7

Là tản văn mới nhất của nữ nhà văn Khải Đơn, viết về những trải nghiệm, khó khăn trên hành trình trưởng thành của người trẻ. Tác giả đưa ra những góc nhìn đa dạng về cuộc sống của các bạn trẻ và sự ám ảnh thật khốc liệt về cái nghèo khi đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, nhưng trách nhiệm nuôi gia đình tương lai là một sự ràng buộc theo suốt cuộc đời họ, lúc nào cũng quay cuồng với những câu hỏi: Làm nghề nào có kiếm nhiều tiền công, nghề nào lương cao mà đỡ cực…

Đây là tập tản văn thứ ba của cây bút nữ chuyên viết về những vấn đề mà những người trẻ trước thử thách của cuộc sống. Sách gồm có các phần: “Trẻ em lem luốc”, “Chấn thương”, “Chúng ta còn rất nhiều thời gian” và “Rời khỏi ốc đảo an toàn”. Những vấn đề được nhìn nhận, soi rọi nhiều chiều để độc giả, nhất là những người trẻ tự chiêm nghiệm để có sự lựa chọn cho con đường đi phù hợp với mình.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>