“Tâm huyết trao đời”

12/07/2017 | 08:55 GMT+7

Là quyển tự truyện của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, kể về cuộc đời, nghị lực sống phi thường, vượt qua khiếm khuyết bản thân để sống tốt, sống có ích, được ông viết bằng tất cả tâm huyết muốn sẻ chia với thế hệ hậu sinh, nhất là những người kém may mắn trong cuộc sống.

Vẫn bằng đôi chân quen thuộc, ông viết lại những niềm vui, nỗi buồn, ký ức cuộc đời qua gần 50 câu chuyện bằng giọng văn mạch lạc, giàu hình ảnh, cảm xúc, là những mảng ghép đa sắc để mọi người hiểu thêm về cuộc đời và nghị lực của người thầy không tay đã trở thành huyền thoại… Năm nay, ông đã 70 tuổi, bệnh tật nhiều và phải chạy thận hơn 7 năm, nhưng nhiệt huyết vẫn tràn đầy và không lời tri ân cuộc đời nào quý bằng việc ghi lại những bài học, trải nghiệm, kinh nghiệm sống của ông với thế hệ trẻ bằng chính đôi chân của mình.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>