Thời thanh xuân đã xa

26/11/2018 | 08:24 GMT+7

Đây là quyển ký của tác giả Nguyễn Thị Thúy, viết về thời tuổi trẻ của một thế hệ những người đi lao động ở nước Nga thời còn là Liên bang Xô Viết. Nơi đó, họ làm việc, được yêu thương. Với họ, đây chính là quê hương thứ hai, bởi họ nhận được những tấm chân tình, tình yêu thương từ những người Nga nhân hậu, tình đồng hương của những người xa xứ…

Dù là câu chuyện của chính tác giả, nhưng những ai từng ở Nga hoặc người Nga thời đó khi đọc sách sẽ rung động khi cảm nhận được những lời viết ra từ tình cảm, trái tim và thấy được bóng dáng của chính mình qua từng trang sách. Sách do NXB Trẻ ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>