Về Mùa Xuân du lịch

24/08/2016 | 08:49 GMT+7

Sau gần 5 năm “thai nghén” ý tưởng kinh doanh du lịch sinh thái của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, nơi được xem như “lá phổi xanh” của tỉnh, đến nay đã cơ bản hoàn tất những phần việc cuối để chuẩn bị đón khách.

Một góc Khu du lịch sinh thái tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.

Một khoảng trời nước bao la, với cây xanh, cùng những đàn chim nô nức kéo về mỗi buổi chiều… là vài nét phác họa về Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp). Đến đây, mọi tất bật của cuộc sống bên ngoài như được rũ bỏ, để thoải mái hít thở một không khí nhẹ nhàng, thư thái. Vào khu này có hai cách, đi bằng xe và tàu. Nếu đoàn khách dưới 20 người, có thể chạy xe vào tới trung tâm, còn nhiều hơn sẽ có thuyền đón. Qua thị xã Ngã Bảy không xa, cách Quốc lộ 1A chừng 2km, sẽ đến được Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Nơi đây có tổng diện tích trên 1.400ha, với địa hình bằng phẳng, bị chia cắt bởi lung, bàu tự nhiên và có một số nơi ngập nước quanh năm, thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Các loài động, thực vật, như rắn, rùa, cua đinh, tràm keo… tạo thành những tán rừng rộng mát và dưới tán rừng là chằng chịt những dây leo đọt choại, tơ hồng…

Đến đây, du khách sẽ được đắm mình trong không khí trong lành vào buổi sáng, ngắm từng đàn chim bay ra từ khu rừng để đi tìm thức ăn, tiếng kêu xao động cả một khu rừng. Đi xuồng len lỏi trong khu này, mọi người thích thú ngắm hơn 20 loài chim sinh sống với hàng chục ngàn con cò, cồng cộc, vạc, giang sen… Còn dưới nước cá ục tìm thức ăn, làm dòng kênh lăn tăn gợn sóng. Thích thú nhất là vào buổi chiều, có thể chứng kiến từng đàn chim bay về trong không gian tĩnh lặng của hoàng hôn.

Hơn 130ha diện tích tại trung tâm được khai thác sử dụng cho du lịch sinh thái, chia thành các khu: khu trung tâm, khu du lịch rừng tràm, khu vui chơi giải trí, khu vườn chim và khu ẩm thực. Mỗi khu tạo thành một điểm nhấn rất riêng, có chòi dừng chân để du khách nghỉ ngơi trước khi sang một điểm tham quan mới. Để bao quát toàn cảnh rừng mênh mông trải rộng, có thể lên đài quan sát cao khoảng 20m, cũng là một trong những điểm nhấn của khu du lịch này.

Những ai yêu thích câu cá, đây là điểm đến lý tưởng, với một khu riêng dành cho câu cá đồng, cá tra… quan trọng là có thể ở cả ngày. Sản phẩm câu được, du khách yêu cầu chủ nhà chế biến những món ăn. Riêng khu vực dành cho dã ngoại cắm trại với những tán cây lớn, rộng tạo thành không gian mát rượi, thích hợp đi theo nhóm đông người. Những gia đình có con nhỏ cũng sẽ có khu giải trí dành cho trẻ con, sát với các tum ăn uống, được cất trên một hồ nước rộng, có rất nhiều loại cá. Thư thả ăn uống và ngắm nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội, đớp mồi… Đến đây, nếu bỏ qua ẩm thực sẽ là một thiếu sót, những sản vật của thiên nhiên, qua bàn tay khéo léo của đầu bếp, thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi, như lẩu mắm cá đồng rau rừng, bánh xèo, cá lóc nướng trui…

Ngồi trong những tán rừng mát rượi, hay trong những tum được cất trên ao cá, mọi người được trải lòng mình ra với thiên nhiên. Bên mâm cơm nhiều loại đặc sản, nhấp một chút rượu đế cay nồng, rồi nhịp chân thưởng thức ngón đờn, giọng ca tài tử điệu nghệ nổi danh ở vùng đất Phụng Hiệp, mọi ưu phiền của cuộc sống như tan biến…

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, cho biết: “Khi có kế hoạch khai thác du lịch sinh thái, những con rạch len lỏi trong rừng tràm được “xẻ” ra đều sẽ tạo dư vị riêng cho nơi đây. Cùng với đó là hệ thống đường nội bộ được đầu tư đúng mức sẽ tạo được sự thông thoáng, sạch sẽ, an toàn cho du khách. Khi chính thức khai thác du lịch, định hướng chung là để du khách cùng sống, cùng sinh hoạt ở nhà dân. Giúp mọi người được tìm hiểu và cảm nhận về cuộc sống nơi bưng biền. Rồi cho khách tham quan khu trồng cây có múi, trung tâm cũng sẽ hình thành khu nuôi động vật hoang dã, cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác…”.

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích