“Lễ Sene Dolta năm nay chúng tôi sẽ tổ chức lớn hơn mọi năm”

29/09/2016 | 08:29 GMT+7

Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer năm nay được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 30-9 đến 1-10. Những ngày qua, không khí lễ đã đến từng ngôi nhà, từng ngôi chùa của đồng bào dân tộc Khmer.

Các vị sư sãi, phật tử lau dọn Chùa Pôthyrăngsây, ở khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh.

Theo phong tục của đồng bào dân tộc Khmer, Lễ Sene Dolta là lễ báo hiếu, một trong những lễ lớn của năm, cùng với Tết Chol Chnam Thmay, Lễ Ok Om Bok… Ngày đầu, họ làm mâm cơm cúng ông bà, cha mẹ, tổ tiên quá cố. Những ngày qua, để đón lễ các gia đình đồng bào dân tộc Khmer tất bật, khẩn trương chuẩn bị.

Đang lau dọn nhà cửa để đón lễ, ông Danh Kil, ở ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, cho biết: “Năm nay chắc gia đình tôi đón lễ lớn hơn mọi năm, vì làm ăn khá thuận lợi”. Gia đình ông Kil có 7 công ruộng, vụ Hè thu vừa rồi trừ chi phí lời gần 1 triệu đồng/công, nếu so với cùng kỳ năm trước lời khoảng 800.000 đồng/công. Cùng với việc lúa trúng mùa, trúng giá, gia đình ông vừa bán 10 con heo thịt, trừ chi phí còn lời 1 triệu đồng/con. Ông Kil khoe: Năm nay gia đình tôi làm ăn khá thuận lợi, ngoài việc làm lúa 3 vụ/năm, còn nuôi heo cũng cho thu nhập khá. Đã hơn 3 năm nay, mỗi năm ông nuôi 2 con heo nái, mỗi con đẻ 2 đợt/năm, mỗi đợt khoảng 8-10 con. Số heo con đẻ ra, ông nuôi heo thịt để bán, trung bình mỗi lứa lời khoảng 15 triệu đồng.

Để đón lễ, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, gia đình ông còn gói bánh tét, sắm quần áo mới cho mấy đứa cháu. “Ngày đó, mấy đứa con của tôi ở xa cũng tụ họp về đây đón lễ. Tôi còn mời một số người xung quanh đến chung vui, hôm đó chắc vui lắm”, ông Kil vui vẻ nói.

Còn gia đình ông Danh Chữ, ở ấp 4, xã Xà Phiên, cũng không kém rộn ràng, khẩn trương khi đón lễ Sene Dolta. Là giáo viên của một trường trên địa bàn xã, nên thời gian rảnh rỗi của ông khá ít. Mới đi dạy về chưa kịp thay quần áo thường nhật, ông vội vào nhà lấy kéo để cắt tỉa một số cây cảnh trước nhà. Vừa cắt ông cho biết: “Ngày thường khoảng 1 tháng tôi mới cắt, tỉa cây cảnh 1 lần. Tôi mới cắt tỉa cách nay khoảng 20 ngày, nhưng mấy ngày qua mưa nhiều nên cành lá ra um tùm. Vả lại, cắt như thế vừa tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp cũng vừa để đón Lễ Sene Dolta luôn”.

Năm nay, có lẽ là năm gia đình ông Danh Chữ đón Lễ Sene Dolta lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Bởi, từ 3 ngày trước, gia đình ông đã chuẩn bị dần dần cho ngày lễ như: lá để gói bánh, mua một số vật dụng để trang trí bàn thờ tổ tiên, sơn phết cổng rào và lên danh sách mời một số bà con, hàng xóm đến chung vui… Theo ông Chữ, năm nay gia đình ông làm ăn thuận lợi nhiều hơn mấy năm qua, có 8 công ruộng, vụ Hè thu vừa rồi cũng lời hơn 1 triệu đồng/công. Ngoài ra, ngôi nhà của ông vừa mới sửa lại trông rất khang trang. “Mấy năm trước, nào là lo cuộc sống, nào là lo nhà cửa, nên đón lễ Sene Dolta cũng sơ sài, nhưng năm nay mọi thứ đã được đầy đủ, no ấm, hơn nữa vụ lúa Hè thu vừa rồi trúng mùa, trúng giá nên phải đón lớn hơn mọi năm”, ông Chữ giải thích.

Trong những ngày này, đi vào các phum sóc, không khí chuẩn bị đón Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer được chuẩn bị khá khẩn trương, người thì lau dọn nhà cửa, người thì chuẩn bị lá để gói bánh, người thì mua quần áo mới để đón lễ. Hình ảnh ấy không chỉ có từng phum sóc vùng sâu vùng xa, mà có cả những nơi gần thành thị. Gia đình bà Thạch Mỹ, ở khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, cũng chuẩn bị đón Lễ Sene Dolta trong không khí khẩn trương, ấm cúng. Mới đi chợ về mua một số hoa, quả… để cúng ông bà, tổ tiên, bà Mỹ cho hay: “Dù công việc có bận đến mấy thì đến ngày lễ này cũng phải tranh thủ thời gian trang trí lại bàn thờ, mua hoa quả về cúng. Hơn nữa, tôi còn phải gói bánh, làm mâm cơm để cúng nữa chứ. Một năm chỉ có một lần thì làm sao phải cho trang hoàng, tươm tất”.

Theo văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, chùa có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, cũng như tín ngưỡng của họ. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc, mà còn thờ phụng hài cốt của ông bà, cha mẹ quá cố... Theo đó, ngày thứ hai của Lễ Sene Dolta, các phật tử đến chùa để dâng chay tăng, một mặt để cầu siêu cho ông bà, cha mẹ quá cố; một mặt để cầu an cho bản thân và gia đình… Song song đó, các vị sư sãi ở các chùa còn tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đàm đạo kinh phật… do đó để có nơi tươm tất, trang nghiêm, những ngày qua, 15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh cũng khẩn trương quét dọn, sơn phết...

Mấy ngày qua, nhiều phật tử ở khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh đến chùa Pôthyrăngsây cùng với các vị sư sãi, tăng ni quét dọn để chuẩn bị lễ. Mặc dù, chùa đang trong quá trình xây dựng chánh điện, còn nhiều bộn bề, nhưng không khí đón Lễ Sene Dolta không hề giảm so với mọi năm. Đại đức Danh Vũ Linh, Trụ trì chùa, thông tin: “Do chánh điện đang trong quá trình xây dựng, nên nửa tháng qua, nhiều phật tử thay phiên nhau đến quét dọn, vệ sinh, trang trí khuôn viên chùa để đón Lễ Sene Dolta. Đến ngày lễ, ngoài việc treo cờ nước, cờ đạo, chúng tôi còn treo cờ nheo để ngày lễ được trang nghiêm hơn”.

Ông Lê Văn Kha, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: Đời sống đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh trong những năm qua có nhiều bước tiến dài, từ kinh tế cho đến nhận thức. Đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước triển khai, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đời sống đồng bào Khmer. Có thể kể đến như: Chương trình 135; Quyết định 134 của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở; Quyết định 74 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, vay vốn ưu đãi, việc làm, công cụ sản xuất… Từ năm 2010-2015, tổng nguồn vốn Trung ương đã phân bổ trên địa bàn tỉnh là trên 67,9 tỉ đồng. Riêng năm 2016 từ Chương trình 135, Quyết định 755, Quyết định 102, Trung ương phân bổ trên 11 tỉ đồng. Từ đó, đời sống bà con đồng bào dân tộc Khmer không ngừng cải thiện.

“Lễ Sene Dolta năm nay nhiều đoàn từ Trung ương đến cơ sở đến thăm, chúc mừng, tặng quà tại 15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Từ đó, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn”, ông Kha cho biết.

Tuy chưa đến ngày Lễ Sene Dolta, nhưng những ngày qua, sự chuẩn bị tươm tất của đồng bào dân tộc Khmer; sự quan tâm, thăm hỏi của các cấp ủy đảng, chính quyền làm cho ngày lễ thêm trang hoàng, ấm cúng đến từng căn nhà, ngôi chùa của họ.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>