Độc đáo ngôi làng chai ở California, Mỹ

18/10/2016 | 07:57 GMT+7

Làng chai của bà Prisbrey nằm ở thung lũng Simi, bang California, Mỹ. Khu vực có diện tích hơn 1.000m2 với 30 tác phẩm và 16 công trình được xây từ một triệu chai thủy tinh và vật dụng phế thải.

Những ngôi nhà và các công trình khác làm từ những chai thủy tinh và đồ dùng vứt đi. Nguồn: BOTTLE VILLAGE

Bà Prisbrey chuyển tới Santa Susana (nay là thung lũng Simi), California vào năm 1946. Công việc xây dựng bắt đầu từ năm 1956, khi bà đã 60 tuổi. Lúc này Prisbrey cần một nhà kho để cất bộ sưu tập bút chì lên tới 17.000 chiếc của mình nhưng những vật liệu lại khá đắt. Sau khi nhìn thấy một ngôi nhà bằng chai trong một công viên bà đã quyết định dùng chai thủy tinh làm vật liệu cho nhà kho đặc biệt của mình.

Prisbrey cùng chị gái thu thập chai ở bãi rác trong vùng và con số đã lên đến hơn 1 triệu chai. Công trình đầu tiên là nhà bút chì, sau đó là bức tường ngăn cách khu nhà với trại gà tây bên cạnh, nhưng số chai vẫn còn rất nhiều. Từ đó, nhà chứa bộ sưu tập 600 con búp bê, tháp nghiêng, nhà tròn, giếng nước, đài phun… 15 công trình nữa đã ra đời trong suốt 25 năm. Tất cả đều nối với nhau bằng những con đường khảm gạch, thủy tinh màu. Không chỉ chai thủy tinh, bà còn dùng đèn ống, đèn xe hơi, ti vi cũ hoặc bất cứ vật liệu thú vị nào có thể dùng cho việc xây dựng.

Xây dựng một làng chai là sở thích riêng nhưng bà sẵn sàng chia sẻ với những ai muốn tham quan. Phí tham quan không đến 1 USD, bao gồm một chuyến đi bộ trên đường khảm gạch có sự hướng dẫn của bà qua từng phòng. Sau một loạt câu chuyện về sự ra đời của các công trình, chuyến tham quan sẽ kết thúc sau khi thưởng thức bà tự đàn piano và hát tại phòng thiền. Khi sức khỏe giảm sút, bà rời làng chai đến sống ở San Francisco vào năm 1982.

Công trình không chỉ là một ví dụ độc đáo, thú vị cho việc sử dụng vật liệu tái chế, mà nó còn khẳng định rằng tầm quan trọng sáng tạo nghệ thuật trong cuộc sống. Năm 1994, làng chai bị thiệt hại nặng nề sau một trận động đất. Hiện nó được quản lý, phục dựng và bảo tồn bởi một tổ chức phi lợi nhuận, đồng thời mở cửa cho khách tham quan vào những thời điểm nhất định trong năm. Năm 1996, làng chai được đưa vào danh sách Di tích lịch sử quốc gia Hoa Kỳ.

THIÊN NGỌC (tổng hợp từ Bottle village, Amusing Planet)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>