Cảnh giác nạn trộm gà vùng nông thôn

27/09/2019 | 07:33 GMT+7

(HG) - Một vụ trộm gà với số lượng lớn vừa xảy ra tại ấp Mỹ Quới B, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, làm cho người dân vô cùng lo lắng về tình trạng trộm cắp hoành hành tại vùng nông thôn.

Theo ông Phạm Văn Ân, nạn nhân vừa bị trộm “ghé thăm” cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 25-9, khi ông đang ngủ giữ chiếc vỏ lãi chở nước đá dưới sông thì nghe tiếng chó sủa làm ông giật mình thức dậy quan sát thì không thấy ai nên ông tiếp tục ngủ. Đến khi trời sáng ông ra cho gà ăn thì thấy trong chuồng gà 38 con đã không còn con nào. Được biết, đây là đàn gà được ông Ân và các thành viên trong gia đình chăm sóc chu đáo để bán trong dịp tết, ước trọng lượng 38 con gà nặng khoảng 70kg, trong đó có nhiều con gà giống quý được ông lai tạo để bán cho khách hàng với giá trị trên 1 triệu đồng/con.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Cây Dương đã tiến hành lập biên bản điều tra sự việc nhằm sớm bắt được tên trộm để người dân an tâm sản xuất.

LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>