Phòng vệ... quá đáng

05/06/2017 | 07:23 GMT+7

(HG) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa truy tố Lê Khánh Duy (Ken), sinh năm 1997, ở ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự. Khoản này có khung hình phạt từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.     

Trước đó,  khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28-1-2017, sau khi uống bia cùng với một số bạn tại quán Đạt (thuộc ấp 8, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ), trên đường về nhà, Duy thấy lực lượng tuần tra Công an thị xã Long Mỹ đang làm nhiệm vụ tại chợ Cái Nai, do có sử dụng bia nên Duy dừng xe tại ngã ba chợ này chờ lực lượng tuần tra đi qua. Khi đó, Duy xuống xe đứng sử dụng điện thoại được khoảng 5 phút thì Nguyễn Hoài Trung cùng nhóm bạn của Trung (ở ấp Bình Lợi, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ) chạy xe đến dừng lại và đứng đối diện với Duy khoảng 5m để đợi bạn. Lúc này, khi nghe những người trong nhóm Trung nói chuyện lớn tiếng, nghĩ họ muốn đánh mình nên Duy móc dao bấm trong túi quần ra đâm Trung một nhát. Trung bỏ chạy về hướng Công an xã Long Trị thì được nhóm bạn đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi. Sau đó, Duy lên xe chạy về hướng UBND xã Long Trị. Lúc 2 giờ 40 phút cùng ngày, Duy bị bắt.

PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>