Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chí Sử

​​​​​​​Chụp ảnh để thỏa đam mê, giải tỏa áp lực…

17/02/2017 | 09:28 GMT+7

Hỏi vì sao anh đến với nhiếp ảnh, anh trả lời thật đơn giản rằng để thỏa đam mê, giải tỏa áp lực công việc và cuộc sống. Thế nhưng, đi sâu vào chuyện nghề, mới thấy cái chính giúp anh đứng vững trong nghề, là niềm đam mê khám phá...

Hẹn anh vào ngày cuối tuần, nhưng mải mê với công việc, anh lại quên, vì thế,  tôi gặp anh sau tiết tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ ở Trường THPT chuyên Vị Thanh. Vẫn trong bộ sắc phục ngành, anh đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về cơ duyên đến với ngành, cũng như cơ hội để hun đúc tình yêu nhiếp ảnh.

Chuyện đời người lính

Anh sinh ra trong một gia đình nông dân ở thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A). Cũng như bao người khác, anh ý thức được làm nông dân như ông bà, cha mẹ cả một đời vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên quyết tâm học để thoát ra khỏi nơi này. Rồi ước mơ đã trở thành sự thật, khi anh đậu đại học ngoại ngữ, ra trường và xin được vào ngành công an.

Thắm thoát đến giờ, anh đã gắn bó với ngành công an đã 20 năm, trải qua sự trui rèn đủ để trưởng thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh chia sẻ, nhiệm vụ chính của anh bây giờ là Đội phó Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông và xử lý vi phạm hành chính, Công an tỉnh Hậu Giang. Ngoài công việc tại cơ quan, anh còn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trực tiếp đến học sinh các trường THPT trong tỉnh, để các em có những kiến thức cần thiết, hiểu Luật Giao thông đường bộ, để hạn chế tối đa những vi phạm. Những bài giảng tưởng chừng như khô cứng, nhưng anh cố gắng mang những câu chuyện vui trong cuộc sống, trong quá trình làm việc để kể, nhằm hướng việc tuyên truyền trở nên nhẹ nhàng, tạo hiệu quả cao.

Có lẽ công việc bận rộn và liên tiếp như thế, nên để hẹn với anh không dễ. Còn công việc phụ, cũng khiến anh mất không ít thời gian, đó là nhiếp ảnh…

Và một nghệ sĩ nhiếp ảnh

Anh kể con đường đến với nhiếp ảnh khá thuận lợi, bởi anh là cháu của hai nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lý Wày - Linh Phượng (thành phố Cần Thơ). Suốt hàng chục năm trời đi học và đi làm, anh sống trong môi trường này, nên dần ngấm vào máu niềm đam mê chụp ảnh. Được chỉ dẫn tận tình, cùng với sự quyết tâm đã chụp là phải bắt được những khoảnh khắc đẹp, anh dần tự chụp những bức ảnh đầu tiên và nhờ “tiền bối” góp ý. Trong những lần các NSNA ở Cần Thơ sinh hoạt, tụ họp tại nhà NSNA Lý Wày - Linh Phượng anh cũng gắng đến nghe, học hỏi, trao đổi và tự rút kinh nghiệm cho mình. Dần dần, anh đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm, biết cách “thai nghén” để có một bức ảnh đẹp. Rồi anh cũng tập tành đi sáng tác vào những giờ rảnh và tham gia vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cần Thơ. Rồi sau khi Hậu Giang được chia tách, anh về Hậu Giang tiếp tục công việc chuyên môn và ở lĩnh vực nghệ thuật. Anh được anh em tín nhiệm bầu giữ chức Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

Tác phẩm “Điểm hẹn” từng được triển lãm toàn quốc. Ảnh: NVCC

Con đường đến với nghệ thuật của anh cảnh sát giao thông này khá thuận lợi. Thế nhưng, để có những thành công nhất định, anh đã phải phấn đấu rất nhiều. Công việc chuyên môn khá nặng nề, mà việc chụp ảnh nghệ thuật cũng chiếm khá nhiều thời gian. Vì thế, những ai có niềm đam mê đủ lớn, mới có thể hoàn thành cả hai công việc một cách trọn vẹn.

NSNA Chí Sử chia sẻ: “Tôi xem chụp ảnh là thú vui để giải tỏa áp lực công việc, áp lực trong cuộc sống. Vì thế, hễ rảnh là tranh thủ đi. Bởi để có một tác phẩm ưng ý không hề dễ dàng, đòi hỏi rất nhiều điều kiện, đặc biệt là phải chớp được những khoảnh khắc vàng. Càng chụp, tôi càng say mê mà không xem đây là nghề tay trái, mà chính là nghiệp…”. Đã mang “nghiệp” thì phải hết lòng. Hễ rảnh, có điều kiện và nhiều lúc tự tạo điều kiện cho mình, anh lại rong ruổi với chiếc máy ảnh để tìm những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, với mảng đề tài thân quen, gần gũi mà anh yêu thích, là phong cảnh quê hương, con người trong lao động…

NSNA Chí Sử tên thật là Lương Chí Sửng, sinh năm 1971, là hội viên của Hội Nhà báo, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Anh có khá nhiều thành tựu ở lĩnh vực nghệ thuật mình theo đuổi, nhiều tác phẩm của anh được giải, triển lãm tại các lần triển lãm trong tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế. Các tác phẩm: “Điểm hẹn”, “Đường nét công nghiệp” được triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc; “Hội tụ” triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam…

 

VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>