Dáng xuân

10/02/2019 | 08:54 GMT+7

Có phải dáng nàng Xuân

Dịu dàng trong nắng sớm

Nụ mai vàng vừa chớm

E ấp và thướt tha

Con đường ngập sắc hoa

Giọt sương rơi trong vắt

Bướm ong còn say giấc

Xuân choàng tỉnh bên ta

Thoang thoảng hương phù sa

Sông bên bồi bên lở

Câu giao duyên cứ ngỡ

Điệu lâm thôn nơi nào

Kìa lúa như vẫy chào

Về Xà Phiên câu hát

Khóm quê mình ngọt mát

Vĩnh Viễn nghe rộn ràng

Con đường mới thênh thang

Đến Lương Tâm viếng Bác

Hương Xuân sao bát ngát

Thao thức một vầng thơ

Chợ Kinh Tư em chờ

Câu giao duyên se mối

Xuân ơi sao chẳng nói

Long Mỹ chào Xuân kìa!

NGUYỄN HỮU TRỌNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>