Xuân sớm ở Trường Sa

01/02/2018 | 09:59 GMT+7

Giống như trong đất liền, thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng tất bật chuẩn bị đón tết. Những chuyến hàng từ đất liền đã góp phần làm cho xuân ở Trường Sa thêm phần ấm áp. Mai, quất, đào, bánh mứt, gạo, nếp, lá dong… đã được phân bổ đến các đảo, điểm đảo. Cùng với vật phẩm, ở những nơi đoàn công tác đến thăm và chúc tết, các chương trình chào Xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức. Dù trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã cảm nhận được những tình cảm của đất liền dành cho đảo xa, dù vui xuân nhưng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ca khúc “Hát mãi khúc quân hành” vang lên trong niềm hân hoan của cán bộ, chiến sĩ điểm B đảo Đá Đông.

Ca khúc “Quê em ở Trường Sa” được chính các em thiếu nhi trên đảo Trường Sa trình bày tặng cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Tiết mục này nhận được rất nhiều sự yêu mến.

Ở thị trấn Trường Sa, người dân và cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia biểu diễn văn nghệ chào xuân.

Hội trường điểm B đảo Đá Đông được trang trí chuẩn bị đón tết.

Những chậu kiểng được khuân lên các điểm đảo Đá Đông, Đá Tây, đảo Đá Lát, đảo Trường Sa, Trường Sa Đông một cách cẩn thận.

 

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>