Nỗi niềm sau cuộc chiến…

31/05/2019 | 09:20 GMT+7

Tối 29-5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các chiến sĩ đã được xem vở diễn “Nỗi niềm sau cuộc chiến”, về những người lính sau chiến tranh, đối mặt với cuộc sống thực tại, do Câu lạc bộ sân khấu truyền thống văn công tỉnh Cà Mau thể hiện. Vở diễn đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem...

Một cảnh trong vở diễn.

Thời chiến lẫn hậu chiến luôn là đề tài để những người làm nghệ thuật khai thác và dù ở góc nhìn nào, cũng mang lại cảm xúc cho người xem. “Nỗi niềm sau cuộc chiến” cũng không ngoại lệ. Tác giả Nguyễn Tiến Dương đã mang đến câu chuyện về những người lính bước ra từ sự khốc liệt của cuộc chiến. Họ suy nghĩ đơn giản là họ vẫn vượt qua tất cả để chiến đấu giành độc lập, thì cuộc sống hậu chiến chắc chắn sẽ dễ dàng. Nhưng khi đối diện với thực tại không hề đơn giản. Họ vẫn phải làm lụng vất vả mới có được cái ăn. Thế nhưng, dù khó khăn, nhưng họ vẫn sống với khí chất của người lính. Đó là thông điệp mà những người thực hiện muốn gởi đến người xem.

Câu chuyện rất nhẹ nhàng, về cuộc sống côi cút nhưng tràn ngập tiếng cười của hai cha con ông Dũng, một thương binh chọn cuộc sống nơi heo hút, với mong muốn đem lại bình an cho đứa con gái nuôi mà ông phải đánh đổi cả đời binh nghiệp, chịu án kỷ luật để giữ lấy mạng sống cho nó. Câu chuyện trở nên gay cấn hơn, khi một ngày, ông gặp lại người chỉ huy năm xưa và biết được thông tin mẹ đứa bé năm nào giờ trở về tìm con. Sự giằng xé của một người lính, một người cha phải sống thật với lương tâm, tình thương và trách nhiệm, đã buộc ông Dũng phải chấp nhận sự thật, trả đứa con mình yêu thương như con ruột về với mẹ, còn mình thì ra đi trong thanh thản…

Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Hoa Phượng, Phi Hải, Phạm Điền, Tiểu Nhi vào các vai: Loan, Dũng, Mạnh và Tâm. Chỉ quanh quẩn có 4 nhân vật, nhưng đã làm nên câu chuyện xúc động, ấn tượng, gói gọn trong khoảng thời gian 90 phút. Mỗi nghệ sĩ đã hóa thân trọn vẹn vào nhân vật mình thể hiện. Khả năng diễn xuất tốt cùng với giọng ca ngọt ngào, mùi mẫn, đã khiến người xem lặng người theo dõi diễn biến của câu chuyện và chợt vỡ hòa niềm xúc động khi những tình tiết dẫn đến cao trào và những nút thắt được tháo ra cũng nhẹ nhàng, hợp tình, hợp lý. Vở diễn đã chạm vào cảm xúc của người xem, khi viết nên câu chuyện đơn giản, nhưng đầy tính nhân văn. Qua đó, đã bật lên được khí chất của người lính vừa anh dũng, can trường, nhưng cũng giàu lòng vị tha và có trái tim nhân hậu. Dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn giữ được bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ…

Vở diễn từng đạt 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại Liên hoan cải lương toàn quốc năm 2018 và Câu lạc bộ sân khấu truyền thống văn công tỉnh Cà Mau cũng đã đem vở diễn đi phục vụ bộ đội nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. NSƯT Minh Đương, chủ nhiệm Câu lạc bộ, chia sẻ: “Câu lạc bộ thành lập được hơn 3 năm, với các thành viên là những nghệ sĩ từng là văn công. Chúng tôi mong muốn có một sân chơi, đồng thời dìu dắt thế hệ trẻ tiếp bước những người đi trước, để xứng đáng là thế hệ nối tiếp đầy bản lĩnh và tài năng. Đó cũng là tâm huyết của những người bước ra từ cuộc chiến”. Từ đó, câu lạc bộ sẽ tiếp tục xây dựng những vở diễn có chủ đề anh hùng ca; phát huy khí chất của một đơn vị anh hùng, giữ mãi ngọn lửa truyền thống của văn công tỉnh Cà Mau…

VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>