Học sinh bị ung thư máu cần giúp đỡ

23/10/2018 | 08:17 GMT+7

Mới 13 tuổi, nhưng em Đỗ Thị Bích Huyền, học sinh lớp 7, Trường THCS Hòa Mỹ, đã phải chịu đựng căn bệnh ung thư máu khoảng 10 năm nay.

Bích Huyền rất cần sự giúp đỡ của mọi người để tiếp tục điều trị bệnh.

Đến nhà Bích Huyền vào buổi trưa, lúc này em đang ở nhà cùng bà ngoại và anh trai, còn cha mẹ đi đốn mía mướn chưa về. Căn nhà mà gia đình em đang sinh sống là nhà tình thương, được chính quyền địa phương hỗ trợ cách đây mấy năm. Bà Nguyễn Thị Ba, bà ngoại Bích Huyền, cho biết: “Hai vợ chồng con Diệu (chị Huỳnh Thị Diệu, mẹ Bích Huyền) đi làm mướn suốt. Nhà nghèo, nếu không đi làm tiền đâu lo cuộc sống gia đình, rồi còn lo thuốc men cho con Huyền nữa”.

Theo lời bà Ba, năm Bích Huyền được 3 tuổi, em bị sốt, hai chân bị nhức không đi lại được. Gia đình đưa em đi khám ở thành phố Cần Thơ, rồi được chuyển lên bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, qua xét nghiệm, bác sĩ cho hay em bị ung thư máu. Lúc nghe bác sĩ thông báo con Huyền bị mắc bệnh ung thư máu, con Diệu ngã quỵ, bởi gia đình chỉ nghĩ Bích Huyền mắc bệnh thông thường, chứ đâu ngờ mắc phải bệnh hiểm nghèo như vậy.

Thời gian đầu điều trị bệnh, Bích Huyền phải nằm viện 3-4 tháng một lần. Những năm sau, cứ cách vài tháng, Bích Huyền phải đi bệnh viện để tái khám, xạ trị một lần. Năm em được 6 tuổi, khi thấy sức khỏe khá hơn, gia đình đã đưa em đi học. Dẫu bị bệnh tật ảnh hưởng, sức khỏe lại giảm sút, nhưng Bích Huyền vẫn cố gắng đến lớp, trừ những ngày nằm viện, còn lại thì đi học rất đều đặn. Em luôn cố gắng học tập, hỏi bài thầy cô và bạn bè để theo kịp bài học.

Trước bệnh tật của con, cha mẹ Bích Huyền chưa bao giờ hết hy vọng, luôn cố gắng điều trị cho con. Suốt 10 năm qua, gia đình vẫn luôn sát cánh cùng em trong bệnh viện để đấu tranh, giành giật sự sống cho em. Mỗi khi vào vụ mía cha mẹ em đi đốn mía mướn, còn những tháng khác thì cha em đi làm phụ hồ, mẹ em ở nhà ai mướn gì làm nấy, miễn sao có tiền để tiếp tục chữa bệnh cho em.

Hiện nay, sức khỏe em khá hơn, nên 6 tháng đi tái khám, làm xét nghiệm lại. Những lần đến hẹn tái khám là chị Diệu lại lo lắng, bởi chi phí đi lại, tiền xét nghiệm, trong khi công việc làm thuê, làm mướn thu nhập chẳng được bao nhiêu. Do ảnh hưởng của bệnh, cộng thêm những lần đau đớn khi lấy tủy xét nghiệm, Bích Huyền thường xuyên kêu khóc “Mẹ ơi kêu bác sĩ cứu con đi”. Nghe những lời nói của con chị Diệu khóc nghẹn trong lòng, bởi thương con nhưng chị không biết phải làm sao để giúp con vượt qua căn bệnh quái ác này. “Để chữa bệnh cho con, vợ chồng tôi vay mượn gia đình, anh em, bạn bè gần xa, nhưng bệnh của cháu phải điều trị lâu dài, trong khi đó kinh tế gia đình kiệt quệ”, chị Diệu chia sẻ.

Ông Kim Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Khi hay tin em Bích Huyền mắc bệnh ung thư máu, địa phương đã đến động viên gia đình, đồng thời kêu gọi mọi người giúp đỡ em”.

Nghèo khó, thu nhập chủ yếu dựa vào làm thuê, làm mướn nên cuộc sống gia đình rất khó khăn và không đủ chi phí chữa bệnh cho em. Chính vì vậy, để tiếp tục chữa bệnh cho Bích Huyền, gia đình đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cá nhân. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: em Đỗ Thị Bích Huyền, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, hoặc Đội Công tác xã hội Báo Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại: 02933.878769.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>