Chàng trai hai lần phải từ chối duyên may ghép trái tim được hiến tặng
Hai lần được chọn ghép tim từ người chết não hiến tặng phù hợp, Hùng phải từ chối vì không có tiền chi phí phẫu thuật.
Chi phí cho một ca phẫu thuật ghép tim ước tính khoảng 300 triệu đồng, sau khi được bảo hiểm chi trả, người bệnh phải đóng 128 triệu đồng. Ngoài ra sau khi ghép, người bệnh phải thường xuyên uống thuốc chống thải ghép và tái khám định kỳ, chi phí khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.
Khi biết tất cả khoản chi phí này, anh Hùng đành thở dài từ chối hai lần may mắn là người phù hợp nhất để ghép trái tim được hai người chết não hiến tặng, bởi gia cảnh khó khăn không đủ tiền để chi trả. Cho đến cơ hội lần thứ ba, ngày 25/2, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy phải thuyết phục anh Hùng đồng ý ghép quả tim được một người đàn ông Hà Nội hiến tặng. Lần này các bác sĩ khuyên "cứ tận dụng cơ hội, chi phí tìm cách tính toán sau".
Trong lồng ngực của Hùng giờ đây là những nhịp đập từ trái tim hiến tặng của người đàn ông Hà Nội 45 tuổi. Trái tim được ghép cho chàng trai chính là quả tim được đội ngũ hàng không, cảnh sát giao thông hộ tống suốt từ Hà Nội về Sài Gòn để kịp ghép. Gần một tháng sau ca ghép tim, anh Hùng đã có thể đi lại trong khu vực điều trị cách ly, sức khỏe dần hồi phục.
Học xong lớp 12, chàng trai Tiền Giang sinh năm 1989 lên làm công nhân tại quận Thủ Đức, TP HCM. Cách đây 5 năm, Hùng phát hiện bị bệnh cơ tim giãn nở khi đang là trụ cột kinh tế gia đình. Mẹ bỏ đi từ nhỏ, bố một mình nuôi hai anh em Hùng trong cảnh nghèo. Quả tim ngày càng yếu ớt, tháng nào Hùng cũng vào phải vào viện vài lần. Ghép tim là giải pháp điều trị tốt nhất nên anh đăng ký vào danh sách chờ song cứ cơ hội được ghép đến thì Hùng lại từ chối.
"Bao nhiêu người phải chờ đợi mà không có quả tim phù hợp để ghép, còn mình có duyên may đến hai lần nhưng hoàn cảnh không đủ khả năng chi phí thì phải chấp nhận số phận thôi", chàng trai buông xuôi. Bác sĩ cho biết không ghép tim, nếu cố gắng thì Hùng cũng chỉ có thể cầm cự kéo dài sự sống chừng 1-2 năm nữa.
Chàng trai được chăm sóc hậu phẫu trong phòng cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: C.R
Ngày 25/2, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo Hùng lại có chỉ số phù hợp nhất với người hiến chết não có nhóm máu B từ Hà Nội. Cơ hội sống lại một lần nữa hé mở nhưng chàng trai đành bất lực vì vấn đề chi phí trĩu nặng. Tiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị Điều phối ghép bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, ban giám đốc đã chỉ đạo "bệnh nhân còn quá trẻ, cứ động viên đến xét nghiệm tìm cơ hội, chi phí sẽ tìm cách tính toán sau".
Khi anh Hùng đồng ý ghép tim, hành trình yêu cầu trong 6 tiếng đồng hồ kể từ khi lấy từ lồng ngực người hiến ở Hà Nội đưa về Sài Gòn là thách thức với các bác sĩ hai miền. Nếu chọn phương án đưa bệnh nhân ra Hà Nội ghép tạng, tiền đi lại, ăn ở, phẫu thuật, đặc biệt là chi phí hậu phẫu cho cả bệnh nhân lẫn người chăm sóc sẽ là gánh nặng không xuể với gia đình. Các bác sĩ quyết định bắt tay vào hành trình chuyển tạng xuyên Việt về Sài Gòn.
Trưa 26/2, quả tim vừa đưa ra khỏi lồng ngực người hiến tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được kíp bác sĩ Chợ Rẫy túc trực mang ra sân bay Nội Bài để kịp chuyến bay cất cánh lúc 14h. Hơn 16h khi vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hai chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy đã được đặc cách vào tận cửa thang máy bay đợi sẵn. Xe đặc chủng của cảnh sát giao thông TP HCM hỗ trợ dẫn đường, giúp rút ngắn khoảng thời gian từ sân bay về bệnh viện trong giờ cao điểm đường sá đông đúc.
Thùng đựng tim vừa xuống xe cấp cứu đã được băng ca đưa thẳng lên phòng ghép tim. 19h15, quả tim từ người đàn ông Hà Nội đã đập những nhịp đầu tim trong lồng ngực chàng trai trẻ. 21h30 cuộc mổ hoàn tất, trở thành ca ghép tim thứ hai được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Chàng trai khỏe mạnh đi dạo cùng bố trong hành lang bệnh viện ngày 19/3. Ảnh: L.P.
Sau mổ, trừ bảo hiểm chi trả, bệnh nhân còn đóng 128 triệu đồng cho ca phẫu thuật ghép tim. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi những nhà hảo tâm hỗ trợ để giúp đỡ bệnh nhân chi trả các chi phí còn lại.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, bố bệnh nhân cho biết gia đình đã vay mượn được hơn 20 triệu đồng để đóng phí. "Gánh nặng chi phí không nhỏ nhưng nhìn con hồi phục sức khỏe là mừng rồi. Nếu không có người hiến quả tim và các bác sĩ nỗ lực mang về ghép thì con tôi sẽ không được cứu", ông bố chia sẻ.
Cùng ngày với Hùng, một cô gái 25 tuổi quê Ninh Thuận cũng đã nhận được quả thận từ Hà Nội chuyển vào. Phổi, một quả thận và hai giác mạc của người hiến tạng 45 tuổi được ghép cho bốn bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Theo Lê Phương – Vnexpress
- Điểm tin sáng 24 – 4: Vì sao “ế” đến 13.400/16.800 lượng vàng miếng SJC trong phiên đấu giá hôm qua ?.
- Tạo đột phá phát triển công nghiệp
- Điểm tin sáng 23 – 4: Hôm nay, tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá đặt cọc 80,7 triệu đồng/lượng
- Nghiên cứu thực tế tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9
- Đậm nét văn hóa độc đáo tại Liên hoan Nghệ thuật các dân tộc
- Cải thiện đặc tính đất phèn và nâng cao năng suất lúa
- Kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp
- Việt Nam vươn lên trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế châu Á
- Sau Covid-19, tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa các dịch bệnh
- Huyện Châu Thành A: Có 2 mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình sản xuất theo chuỗi giá trị
- Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng): Điều chỉnh nhiều nội dung của dự án
- Hành động phòng, chống tác hại thuốc lá ở trường học
- Đâm trọng thương 2 người khi đi đòi nợ
- WTO cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm sâu
- Youtube ngừng việc liên tục đề xuất nội dung cho người dùng tuổi teen
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh