Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

Thứ Tư, ngày 25/06/2025 | 05:54

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Ngày 1-7-2025 đang đến gần. Sự kiện lịch sử trọng đại dưới góc nhìn văn học thì phải gọi là ngày gì? Ngày chia tay? Ngày thay tên đổi họ? Hay ngày của một sự khởi đầu? Chỉ biết rằng, nghe thông tin Hậu Giang sáp nhập vào thành phố Cần Thơ, ít nhiều người Hậu Giang lòng như lặng lại!...

Một phần quê hương thân thương, nơi gắn với biết bao kỷ niệm tuổi trẻ; nơi bao nhiêu người từng sống, từng đến rồi đi, mai này sẽ không còn hiện diện riêng biệt trên bản đồ. Cái tên Hậu Giang giản dị, thiết tha - sẽ còn lại trong ký ức. Nghe sao mà thương quá chừng…!

Quê nhà Hậu Giang đâu chỉ là địa danh, mà là nơi từng ngày cùng bao người lớn lên; nơi của dòng kênh Xà No êm đềm chảy suốt tuổi thơ; nơi của ghe máy buổi sáng sớm vọng lên từ chợ nổi Ngã Bảy tấp nập; nơi của mùi phù sa ngai ngái sau những cơn mưa;

Nơi của những chiếc xuồng nhỏ mẹ cha chở con đi học mỗi mùa nước lớn; nơi của những ánh đèn mờ đục buổi tối học bài bên khung cửa sổ; nơi của bao người dân chất phác, nụ cười hiền hòa, những buổi rộn tiếng cười giữa ruộng đồng…

 Hậu Giang của chúng tôi là thế, thân thuộc và gần gũi như hơi thở. Dù có đi đâu, lòng vẫn luôn đau đáu ngoảnh về. Bởi miệt Hậu Giang không chỉ là nơi trên bản đồ, mà là một phần máu thịt, nơi chứa đựng cả những ký ức hào hùng và bắt đầu của biết bao giấc mơ…

Người viết còn nhớ như in cái ngày tỉnh được thành lập năm 2004, khi ấy non trẻ, lắm gian khó! Đường sá hẹp tối, đi lại thưa thớt, nông thôn cầu khỉ cheo leo, thiếu thốn trăm bề, đời sống bà con chật vật.

Nhưng rồi, từ bàn tay của những người con dấn thân, cần mẫn như ong làm tổ, tỉnh đã vươn dậy, từng bước đi lên. Hai mươi năm trôi qua - ngỡ nhanh như một chớp mắt, nhưng lại chất chứa bao đổi thay đến ngỡ ngàng.

Những vùng quê ngày nào u tối nay nhiều nơi rực sáng ánh đèn, đường bê tông thẳng tắp kết nối thông thương, những cây cầu vững chãi thay thế cầu khỉ lung lay. Từ Vị Thanh tỉnh lỵ, đến Vĩnh Viễn, Phương Phú khó khăn; từ góc phố, con đường đều in dấu những bước chân khai phá. Và tự hào lắm khi nghe bạn bè nói: “Hậu Giang giờ khác xưa nhiều quá!”

Ừ, khác lắm. Không chỉ khác bao nhiêu đó mà còn là khu, cụm công nghiệp mọc lên sung sức, máy móc thay dần đôi tay thô ráp của nông dân. Khác bởi nông nghiệp giờ đã xanh - sạch - công nghệ cao, không còn kiểu “tới đâu hay tới đó” mà là những mùa vụ bội thu.

Khác bởi những sản phẩm OCOP giờ đây trở thành viên ngọc làng quê - mang tên quê nhà vươn ra biển lớn. Khác bởi trường học, trạm xá đều khang trang, hiện đại.

Ngay cả du lịch cũng từng bước khẳng định mình. Những dòng sông, rừng tràm, vườn trái cây vốn mộc mạc mà đẹp đến lạ, giờ trở thành những điểm hẹn hấp dẫn với du khách gần xa.

Vậy mà giờ đây, cái tên Hậu Giang lại sắp trở thành một ký ức. Tôi không có ý gì khác ngoài ủng hộ việc sáp nhập bởi đây là chủ trương đúng đắn, là bước đi chiến lược để mở rộng không gian phát triển, để tăng sức mạnh, để vươn lên tầm cao mới.

Nhưng lý trí là một chuyện, còn con tim thì khó lắm để nguôi ngoai cảm xúc; bởi cảm xúc là điều chẳng thể đong đếm…

Song dù mai này địa phận hành chính có đổi thay, dù tên gọi có nhạt dần trong tờ giấy thì trong trái tim tôi và trong tim bao người con Hậu Giang, nơi ấy vẫn hằn sâu mãi trong ký ức.

Chúng tôi sẽ kể lại cho con cháu nghe về một Hậu Giang kiên cường - vươn lên từ nghèo khó, dựng xây bằng cả ý chí và con tim. Sẽ nói về những cây cầu đầu tiên, con lộ bê tông thay đất, mái ấm tình thương thay tranh lá đơn sơ. Sẽ kể về những buổi chiều ráng đỏ, tiếng chài lưới văng vẳng nơi ruộng đồng, cánh cò trắng nghiêng bay trên nơi bờ kinh lấp lánh nước trời…

Xa Hậu Giang, ta phải làm sao? Những ngày đầu thành lập đầy gian khó, những bàn tay cần mẫn dựng xây, những thành tựu rực rỡ, tất cả sẽ không bao giờ phai nhòa. Bao ký ức đẹp sẽ khó có thể xóa mờ trong tiềm thức của mỗi người con Hậu Giang.

Nhưng xa để nhớ, để thương, để hoài niệm một thời gian khó, để tự hào về những thành tựu đạt được, đó chính là động lực để mỗi chúng ta bước tiếp vững vàng. Hậu Giang không mất đi - chỉ là lùi lại một bước, tạm biệt một cái tên hành chính, để sớm sánh vai trong một chặng đường lớn hơn, dài hơn, để hòa mình vào một không gian rộng lớn, mạnh mẽ, hiện đại và giàu tiềm năng hơn nữa.

Và rồi, khi ai đó hỏi mình quê ở đâu, tôi vẫn sẽ trả lời bằng tất cả niềm tự hào: “Tôi là người Hậu Giang!”

Nhớ lắm Hậu Giang ơi! Nỗi nhớ ấy không phải là sự níu kéo, mà là nguồn cội, niềm tin và là động lực để những người con Hậu Giang, trong vai trò công dân của một thành phố mới tiếp tục cống hiến, dựng xây, để tương lai của vùng đất này - vùng đất mới rạng rỡ hơn bao giờ hết!

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

Hơn 6 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

05:52 23/06/2025

(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và tổng kết Tháng công nhân năm 2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...