Tuyển tập “Gió tình” - Tấm lòng người ở lại

Thứ Hai, ngày 15/02/2016 | 08:11

Hội Văn học Nghệ thuật vừa ấn hành quyển “Gió tình”, như tấm lòng người ở lại dành cho soạn giả Nhâm Kính. Sách tập hợp tất cả những sáng tác tiêu biểu trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật của ông, cùng những lời yêu thương của đồng nghiệp, bạn bè dành cho một con người đã dành cả đời theo đuổi nghệ thuật.

Sinh thời, soạn giả Nhâm Kính gắn liền với các kịch bản sân khấu, cải lương, thông tin… Đặc biệt, ông rất “mát tay” với công việc đạo diễn cho các hội thi, hội diễn. Ông còn sáng tác khá nhiều bài ca cổ và làm thơ. Vốn liếng về cuộc đời từng trải nghiệm, những chuyến đi đã cho ông nhiều ý tưởng mới, giúp ông lần lượt cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật. Bởi ông luôn nghĩ mình vì đam mê, vì trả ơn cuộc đời, trả nghĩa bạn bè… Nhạc sĩ Phạm Sơn Hà, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, chia sẻ, dù cuộc đời nhiều thăng trầm, nhưng đạo diễn Nhâm Kính luôn tự bước đi bằng đôi chân chính mình, vẫn vui vẻ, hòa đồng, tận tình, tận tâm với mọi người. Từ đó, tất cả những nghiền ngẫm, khoảng lặng của cuộc sống, ông đều dành để gom góp hết vào tác phẩm của mình...

Soạn giả, đạo diễn Nhâm Kính (1950-2013) từng là hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. Trong cuộc đời sáng tác của mình, Nhâm Kính đã viết nhiều tác phẩm hay, phản ánh hiện thực xã hội một cách nhẹ nhàng, tình cảm. Nhiều vở kịch đã được giải thưởng cao, như kịch nói: “Vùng đất tôi yêu”, giải xuất sắc Liên hoan sân khấu quần chúng toàn quốc năm 1990, “Sông gọi” (viết chung với Thanh Tùng) đạt huy chương vàng Hội diễn không chuyên toàn quốc năm 1993; chập cải lương “Hoa tím bằng lăng”: huy chương vàng Liên hoan Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông năm 2011… Tuy nhiên, trong khuôn khổ tuyển tập này, chỉ gom lại gần 50 bài ca cổ, bài thơ và chập cải lương “Hoa tím bằng lăng” cùng những tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp viết về ông, cũng đủ để mọi người thưởng thức cái hay, cái đẹp và cái tình trong từng tác phẩm và con người ông. Đặc biệt, tên gọi chung cho tuyển tập: “Gió tình” cũng là tên một bài thơ của ông, được nhạc sĩ Kiên Nhẫn phổ nhạc, cũng được in chung, cùng góp phần làm cho cơn gió tình của ông chan hòa, quyện cùng tấm lòng của những người thân, đồng nghiệp dành cho ông…

Có lẽ, với những người bạn văn nghệ, Hậu Giang, câu chuyện về soạn giả Nhâm Kính là một câu chuyện dài. Bởi họ đã từng gắn bó, chia ngọt, sẻ bùi, cùng ông trải qua nhiều gian khó. Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, từng có thời gian dài gắn bó với ông, đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về ông. Điều làm tôi nhớ nhất chính là nơi đâu ông đến, ở đó rộn tiếng cười. Ai đã gặp ông, dù chỉ một lần, sẽ khó thể quên: phong cách dí dỏm, hài hước khi giao tiếp, nghiêm túc, nhiệt tình, quên mình khi lao vào công việc đã tạo nên hình ảnh riêng biệt không thể lẫn vào ai của một Nhâm Kính nghệ sĩ và lãng tử. Còn với người em, người đồng nghiệp, soạn giả Nhân Hùng xúc động: “Dù trên bước đồng hành, chúng tôi gặp không ít bất đồng, nhưng rồi cái “đồng” - sự thống nhất trong quan điểm, cách nhìn nhận xã hội luôn chiến thắng. Vì thế, nhiều người không ngạc nhiên khi thấy chúng tôi cãi nhau nảy lửa, nhưng rồi lại ngồi với nhau thâu đêm và bàn luận đủ thứ chuyện trên đời, chuyện nghề. Ấy là những lúc chúng tôi thăng hoa trong suy nghĩ, đắm mình trong nghề nghiệp”… (tr.195). Những dòng cảm xúc cứ tuôn chảy trong lòng những người ở lại. Có lẽ vì thế, với sự hỗ trợ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, họ đã cùng với gia đình ông tập hợp những tác phẩm tiêu biểu nhất, in trong tuyển tập này, một tuyển tập duy nhất và đầy đủ về ông, gói ghém trong đó nghĩa tình người ở lại…

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hào kiệt đất phương Nam

07:20 21/04/2025

Bộ sách gồm 20 quyển, giới thiệu về những dũng tướng, thủ lĩnh nông dân, sĩ phu yêu nước, những học giả uyên bác, có tầm nhìn xa rộng..., cùng chung sức, chung lòng cùng quê hương trong công cuộc khai mở và tạo lập vùng đất trù phú, hưng thịnh trong hơn 300 năm qua.

“Trò chuyện với hoa thủy tiên và...”

06:19 14/04/2025

Không chỉ nổi tiếng về truyện ngắn, cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp còn ghi dấu ấn trên văn đàn với những bài tiểu luận, phê bình văn chương.

“Thực phẩm chức năng”

07:48 01/04/2025

Khi cuộc sống ngày càng phát triển theo hướng nâng cao trình độ, mức độ hưởng thụ cộng với áp lực công việc ngày càng cao, việc duy trì chế độ ăn uống để cân bằng và đầy đủ dưỡng chất không hề dễ.

“Biết rộng để hiểu sâu”

09:26 24/03/2025

Quyển sách của tác giả người Mỹ David Epstein, do Tôn Thất Kỳ Văn dịch, mang đến độc giả góc nhìn hiện đại về cách học và phát triển tư duy linh hoạt, khả năng thích ứng với hoàn cảnh để có những bước đi thành công.

“Những xu hướng lớn: Kiến tạo tương lai thịnh vượng”

05:47 17/03/2025

(HG) - Đây là quyển sách của tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, phối hợp cùng các chuyên gia thực hiện, dự báo xu hướng trọng yếu để kiến tạo đất nước: phân mảnh địa chính trị; biến đổi khí hậu; chuyển dịch nhân khẩu học; bùng nổ công nghệ và đô thị hóa thông minh.

“Khơi dậy tiềm thức - Hành trình khai phá bản ngã, vượt qua giới hạn bản thân”

05:47 05/03/2025

Quyển sách của chuyên gia tư duy hàng đầu Hàn Quốc Hawaii Grand Mansion, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có mong muốn xây dựng cuộc sống mơ ước. Cuốn sách được ví như cẩm nang giúp người đọc tham khảo để xây dựng lộ trình cuộc đời, xác định mục tiêu sống.

“Mã nguồn - Khởi đầu của tôi”

08:34 25/02/2025

Quyển hồi ký của tỉ phú Bill Gates mang tên “Mã nguồn - Khởi đầu của tôi” mang đến cho độc giả góc nhìn sâu sắc về cuộc đời của vị tỉ phú vạn người thán phục, nhà sáng lập Microsoft. Sách do Mai Chí Trung chuyển ngữ, NXB Trẻ ấn hành, có 14 chương, tập trung vào quá trình hình thành con người Bill Gates với hơn một nửa nội dung miêu tả thời niên thiếu.

Bản ngã người Việt

08:25 18/02/2025

Nhà xuất bản Trẻ vừa ấn hành quyển “Bản ngã người Việt” của tác giả Nguyễn Văn Hầu (1922-1995).

“Lục địa rồng”

07:19 11/02/2025

Tiểu thuyết “Lục địa rồng”, của tác giả Cao Việt Quỳnh, lấy cảm hứng từ tác phẩm “Chúa tể những chiếc nhẫn” của J.R.R. Tolkien, kết hợp yếu tố kỳ ảo và khoa học viễn tưởng.

“Thờ cúng cổ truyền Việt Nam - Nghi lễ và thực hành nghi lễ”

08:42 03/02/2025

Nhà xuất bản Thế giới vừa ấn hành quyển “Thờ cúng cổ truyền Việt Nam - Nghi lễ và thực hành nghi lễ” của tác giả Trung Chính Quách Trọng Trà, mang đến kiến thức cơ bản về nghi lễ thờ cúng và các nghi lễ cần thiết trong một vòng đời người.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.

Đảm bảo cung cấp điện dịp lễ 30-4 và 1-5

06:07 21/04/2025

Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Học tập suốt đời - Kim chỉ nam cho hành trình bước vào kỷ nguyên mới

06:06 21/04/2025

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo nên những biến đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, cuộc Cách mạng chuyển đổi số với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và tổ chức đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với cường quốc năm châu”.

Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

06:03 21/04/2025

Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.