Lan tỏa nhân cách sống nghĩa tình, gương mẫu giữa đời thường

Thứ Tư, ngày 04/06/2025 | 05:46

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Trương Tấn Mùi, ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, nhiều năm qua là tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, sống mẫu mực, nghĩa tình, được người dân địa phương quý trọng, tin yêu.

Cựu chiến binh Trương Tấn Mùi luôn gương mẫu làm theo gương Bác.

Sinh năm 1952, là con Út trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ba người anh ruột của ông đã anh dũng hy sinh trong một trận đánh Mỹ ở Trà Lồng, để lại trong lòng người em Út nỗi đau khôn nguôi và lời thề “đánh giặc trả thù cho anh”.

Dù bị ba mẹ và người thân nhiều lần ngăn cản nhưng ông Mùi vẫn kiên quyết nhập ngũ. Hai lần đầu trốn đi đều bị đưa về, nhưng ngọn lửa yêu nước trong ông chưa bao giờ tắt.

Mãi đến lần trốn nhà thứ 3 - tháng 3-1969, ông mới chính thức được nhập ngũ, trở thành trinh sát mật thám của Ban Quân báo tỉnh Cần Thơ (cũ), rồi trưởng thành trong chiến đấu, từng giữ chức Tiểu đoàn trưởng, trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh lớn.

Trong một trận đánh ác liệt tại Yếu khu Quang Phong, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp năm 1972, ông chẳng may bị thương ở đầu, đùi trái, tay… Nhưng những vết thương đó không làm ông chùn bước mà càng tiếp thêm dũng khí, để khi “vết thương chưa lành hẳn” ông lại cầm súng diệt thù…

Ngày đất nước yên bình, vui mừng khôn xiết, cũng là lúc ông bắt đầu một cuộc chiến khác - cuộc chiến với nghèo khó.

Nhớ lại thời điểm sau khi xuất ngũ vào năm 1982, vợ chồng ông bắt đầu gây dựng cuộc sống với 4 chỉ vàng cưới và dùng vào việc bán ra để lấy tiền mua trâu đi cày thuê, kéo lúa mướn; rồi ông bà còn làm mướn đủ nghề để nuôi 5 người con ăn học.

Ông chia sẻ thêm: “Ruộng được chừng 10 công; đất vườn của ông bà để lại tôi dần khai phá, trồng trọt... Tôi học Bác ở đức tính siêng năng, chịu thương chịu khó nên dần cuộc sống tạm ổn”.

Năm 2007, ông Mùi được tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp Long Hòa 2. Một năm sau được kết nạp lại vào Đảng. Đó là niềm vinh dự, cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của ông tại địa phương.

Chia sẻ về lý do từng gián đoạn sinh hoạt đảng, ông trải lòng: “Tôi vào Đảng năm 1973, sau giải phóng, cha mẹ già yếu, tôi buộc phải rời đơn vị về lo việc nhà. Tôi nghĩ, trung với nước, hiếu với dân, mà dân cũng là cha mẹ mình, đã trọn nghĩa với nước thì cũng phải trọn đạo hiếu”.

Suốt 17 năm sau đó, ông Mùi luôn sống gương mẫu, vượt khó vươn lên, vừa chăm lo gia đình, vừa tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Hiện tại trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp, ông cùng hội viên xây dựng quỹ xoay vòng hơn 120 triệu đồng, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững. Năm 2020, từ sự vận động của ông, Chi hội xây dựng một căn nhà đồng đội cho hội viên nghèo. Đến nay, Chi hội không còn hội viên nào thuộc diện hộ nghèo.

Không chỉ giúp nhau trong phát triển kinh tế, ông Mùi còn tiên phong trong xây dựng đời sống văn minh. Tuyến đường hoa do Chi hội phụ trách rực rỡ sắc bông trang đỏ và rực sáng ánh đèn đêm, góp phần thay đổi diện mạo ấp Long Hòa 2… Tất cả các phong trào thi đua ở địa phương đều được ông cùng tập thể ban dân chánh ấp lan tỏa sâu rộng, thực hiện hiệu quả, đưa Long Hòa 2 luôn là điểm sáng của xã.

 “Gia đình có 3 đứa con trai đều nối bước tôi. Các cháu cũng tiếp nối hành trình, cháu nội vừa xuất ngũ, cháu ngoại thì đang chuẩn bị thi đại học, đăng ký vào quân đội”, ông Mùi cho biết thêm.

Với ông Mùi, học Bác là học suốt đời, học từ những điều giản dị nhất: Sống chân thành, giữ uy tín, vận động bà con sống đúng, sống đẹp, biết yêu lao động và sẻ chia. Ông còn nhắc nhở con cháu sống tử tế, tiết kiệm; thường kể lại lời Bác: “Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí…” để dạy các cháu hiểu rằng tiêu xài quá mức là khiến cha mẹ cực nhọc thêm.

Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn miệt mài tham gia sinh hoạt chính trị ở địa phương; học tập để hiểu biết thêm và truyền đạt lại chủ trương, đường lối, quy định cho thế hệ trẻ. Ông tâm đắc câu nói của Bác: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; và tin mình đã sống đúng tinh thần ấy...

 “Địa phương giao gì tôi đều cố gắng hoàn thành, thi đua cho tập thể, cho chi bộ và cho chính mình. Học tập và làm theo Bác, tôi cũng luôn nhìn vào những nơi làm tốt để học hỏi, rồi về vận động anh em trong chi bộ ấp cùng chung tay làm cho bằng, cho đẹp như người ta”, ông Mùi nhấn mạnh.

Sắp tới đây, ông Trương Tấn Mùi sẽ được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác. Đây là sự ghi nhận cả một quá trình bền bỉ học tập, làm theo gương Bác; khẳng định sự lan tỏa từ một con người sống nghĩa tình, gương mẫu giữa đời thường.

Như lời ông Phạm Bảo Quốc, Chủ tịch Hội CCB xã Long Phú, nhận xét: “Đồng chí Trương Tấn Mùi là tấm gương tiêu biểu, sống trách nhiệm; không chỉ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, đồng chí còn luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, đoàn kết, sẻ chia trong lao động sản xuất, xem cống hiến là phương châm sống của mình”.            

THẢO TIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Học Bác gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

05:58 25/06/2025

Từ Phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Đảng bộ huyện Châu Thành qua các năm, đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hơn 700 mô hình học tập và làm theo Bác

06:41 24/06/2025

(HG) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị xã Long Mỹ ghi nhận 724 mô hình, cách làm hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chuyện thầy giáo tin học làm theo lời Bác dạy

07:34 19/06/2025

Để phát triển sự nghiệp, không phải ai cũng chọn gắn bó với nơi khó khăn, thế nhưng, thầy giáo Phùng Văn Tráng (35 tuổi), Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, đã lựa chọn cho mình con đường ấy. Cũng từ đây, tấm gương học tập và làm theo gương Bác - thầy Tráng, ngày một tỏa sáng…

Tích cực học tập và làm theo Bác

06:12 16/06/2025

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) ở thành phố Ngã Bảy đã góp phần nâng cao nhận thức, đạo đức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị ở địa phương.

Tìm hiểu về Bác là tình yêu và nguồn cảm hứng lớn

06:28 10/06/2025

Cô Trần Như Ngọc, giáo viên môn toán tại Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ, là người duy nhất của tỉnh đoạt giải trong Cuộc thi toàn quốc “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024-2025.

Tuổi học trò làm theo lời Bác

14:29 08/06/2025

Tại thành phố Vị Thanh, có những học sinh không chỉ học giỏi mà còn nỗ lực học tập và làm theo lời Bác dạy.

Cô giáo Hậu Giang đoạt giải khuyến khích Cuộc thi toàn quốc “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

07:44 30/05/2025

(HG) - Đó là cô Trần Như Ngọc, giáo viên môn toán, Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ. Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức.

Tọa đàm về học tập và làm theo gương Bác

07:43 30/05/2025

(HG) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành phố Vị Thanh: Đề ra nhiều biện pháp nâng tầm việc học tập, làm theo gương Bác

16:51 29/05/2025

(HGO) – Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại thành phố Vị Thanh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Lan tỏa tinh thần học Bác từ lớp võ

07:58 27/05/2025

Tận tụy gieo mầm đạo đức, ý chí và nghị lực sống cho học trò bằng võ thuật và tinh thần “Khỏe để xây dựng Tổ quốc”, cô Trần Thị Huỳnh Giao, Tổng phụ trách Đội, giáo viên Trường Tiểu học Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...