Thứ Ba, ngày 30/07/2024 | 06:10
Giữa năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt, Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng đã nuôi dưỡng, giáo dục hàng ngàn học sinh, cống hiến vào công cuộc dựng xây đất nước. Giờ đây, mỗi năm họp mặt một lần, thầy trò gặp nhau mừng vui, nghẹn ngào, kể nhau nghe những kỷ niệm không thể nào quên...
Cuộc hội ngộ đầy niềm vui giữa các thế hệ giáo viên, học sinh Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng.
Khó đến mấy cũng phải đến trường
Năm nay, dịp Họp mặt kỷ niệm 60 năm Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng thành lập tại thành phố Cần Thơ, các thế hệ thầy cô giáo và các thế hệ học sinh đã ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường xưa, những gian lao, khổ cực nhưng ấm áp tình thầy trò, tình đồng bào, với sự chở che của bà con nhân dân nơi trường hoạt động.
Thầy Ngô Chi Lăng, một trong những giáo viên đầu tiên của Trường Tây Đô thời đó, xúc động: “Thiếu thốn nhiều thứ lắm. Ba khó khăn lớn nhất phải đối mặt lúc đó: Gạo, tiền lấy đâu ra?, chiến tranh ác liệt liệu có đảm bảo an toàn được hay không?, nan giải hơn hết là tìm đâu ra giáo viên, bởi ở vùng nông thôn giải phóng lúc bấy giờ ngoài cơ quan thì trong Nhân dân không tìm đâu ra người có trình độ văn hóa cấp II”.
Ngày đó, cơm gạo đều nhờ vào dân, dân nuôi chứa các thầy trò, cho cây lá cất trường, cho mượn đất làm ruộng, trồng khoai. Để an toàn cho quá trình hoạt động, trường chia nhiều điểm nhỏ. Có những lớp ngày phải xuống rừng lá dừa ngồi học phòng địch đổ quân, đêm lên đồng ngủ tránh pháo. Học sinh tập trung trước khi khai giảng phải đào hầm tránh pháo, trường còn trang bị 80 khẩu súng trường để trước là để tự bảo vệ, sau là tham gia chống càn. Nhưng dù cảnh giác tối đa, vẫn không tránh khỏi mất mát, khi có nhiều học sinh bị thương, hy sinh. Trong suốt thời gian kháng chiến, có 8 giáo viên và hơn 80 học sinh đã mãi mãi không trở về.
“Có những ngày tình hình động, lớp không đi cải hoạt được, bữa cơm của mấy thầy trò khi đó chỉ có dừa cứng cạy kho tương nhưng hay gọi cho sang là “sườn kho tương”, canh đực,… nên nhiều em bị suy dinh dưỡng”, thầy Lăng nhớ lại.
Tình thương, sự đoàn kết tạo thành sức mạnh để vượt qua khó khăn, ác liệt của chiến tranh để trường còn tồn tại. Cô Trần Thị Minh Khai, giáo viên Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng, bộc bạch: “Về công tác tại trường, có nhiều thầy cô khi đó đang là học sinh ở thành phố không biết chèo xuồng, không biết bơi, sợ đỉa, sợ vắt,… nhưng được Nhân dân, các bậc đàn anh đi trước, học sinh nhiệt tình giúp đỡ đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, dựa vào Nhân dân để bám trường, bám lớp”.
Trường Phổ thông cấp II Tây Đô (thường gọi là Trường Tây Đô) được thành lập vào ngày 20-7-1964. Đến năm 1966, Trường có 3 phân hiệu tại huyện Long Mỹ, huyện Ô Môn và huyện Châu Thành - Phụng Hiệp.
Sau Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, địch phản công quyết liệt, nhiều giáo viên của trường được điều động công tác khác hoặc hy sinh nên sang năm 1969, Trường Tây Đô phải tạm ngưng hoạt động. Năm 1972, theo đề nghị của Tiểu ban Giáo dục và được Tỉnh ủy Cần Thơ quyết định thành lập lại Trường Nội trú Tây Đô đặt lại tên trường là Trường Thanh niên, thiếu niên công nông Nguyễn Việt Hồng (thường gọi là Trường Nguyễn Việt Hồng).
Sau năm 1975, Trường Nguyễn Việt Hồng chuyển ra thị xã Vị Thanh, 1 năm sau thì sáp nhập vào Trường Bổ túc văn hóa thanh thiếu niên công nông Vị Thanh. Đến năm 1985, trường giải thể. Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng là tiền thân của Trường THPT Tây Đô (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) ngày nay.
Thế hệ học sinh kiên cường
Ở những năm tháng chìm trong khói lửa chiến tranh, để đi tìm từng con chữ, học để góp phần vào sự nghiệp giải phóng đất nước, những đôi chân non nớt không sợ mưa bom lửa đạn, gan dạ đến trường.
Bà Trương Thị Bé Ba, cựu học sinh Trường Tây Đô, kể: Năm 1965, bà nhập học lớp 5 tại trường. Khi đó tuổi còn nhỏ nhưng gan không nhỏ, những ngày được đến trường, chị em lại rủ nhau lội đồng ban đêm, tránh đi qua đồn giặc. “Lúc đó lội đồng mà sợ nhất là bị đỉa đeo vào chân, lúc đó đỉa ghê lắm, bây giờ nhớ lại vẫn còn kinh hồn. Có nhiều khi đang trong lớp học, máy bay giặc phía trên cứ gầm rú bay qua lại, thầy trò dẫn nhau chạy vào hầm trú bom”, bà Ba nói.
“Bài học đầu tiên mà tôi được các thầy cô ở Trường Tây Đô dạy là đào công sự để tránh bom pháo, đào lỗ giấu tư trang tập vở. Trường Tây Đô ngày đầu tôi nhập học là một căn nhà lá rách nát của người dân bỏ đi. Cảnh xung quanh là đồng hoang, ghế ngồi là những thùng đựng đạn của giặc vứt lại sau trận đánh. Miếng ăn cũng là thầy trò khai phá đất hoang làm ruộng, mùa khô tát mương kiếm cá, mùa mưa thì đặt lờ, cắm câu, bắt ốc cải thiện”, ông Huỳnh Quang Điệp, cựu học sinh Trường Tây Đô, bùi ngùi không sao quên được ký ức của một thời.
Gần 50 năm đất nước hòa bình, cuộc sống ngày một tốt hơn, những người cũ năm xưa lại có dịp gặp lại nhau trong ngày họp mặt. “Hạnh phúc lắm, mừng lắm, còn khỏe là phải sắp xếp để gặp nhau”... là những câu nói được nghe nhiều nhất trong ngày hôm đó. Những cô cậu học trò ngày nào tuổi còn chưa tròn mười tám đôi mươi, những thầy cô khi đó với tinh thần đầy nhiệt huyết quyết đào tạo ra những lớp người tài cho quê hương đất nước, nay đều đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”.
Những thế hệ học sinh hôm nay của mái trường THPT Tây Đô (Hậu Giang), THPT Nguyễn Việt Hồng (Cần Thơ) đã và đang tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của thế hệ học sinh Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng. Một sự nối dài rất đẹp giữa quá khứ và tương lai.
“Cô chú ngày trước đã góp sức mình cho giải phóng đất nước, các em ngày nay bay cao bay xa nhưng cũng phải có định hướng là góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, thầy chúc các em thành đạt như ý”, lời thầy Ngô Chi Lăng nhắn nhủ thế hệ học sinh Trường THPT Tây Đô và THPT Nguyễn Việt Hồng hôm nay!
Ngôi trường đào tạo nhiều học sinh ưu tú Trong quá trình đào tạo, trường đã bồi dưỡng hơn 2.000 học sinh. Cựu học sinh ngày đó của trường đã và đang giữ nhiều chức vụ chủ chốt ở các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, đến nay thầy trò Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng đã được các cấp tặng thưởng trên 300 huân, huy chương các loại. Trong đó, có 123 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, 71 Huân chương Chiến công, 41 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều huy chương, bằng khen cao quý khác. |
THANH NGÂN
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
18:15 26/06/2025
(HGO) – Sau bài thi đầu tiên vào buổi sáng, chiều nay (26-6), các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh, bước vào môn thi toán, với thời gian làm bài 90 phút. Nhiều thí sinh chia sẻ đề môn toán năm nay không dễ lấy điểm cao.
13:03 26/06/2025
(HGO) – Sáng nay (26-6), thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với bài thi đầu tiên môn ngữ văn, trong thời gian 120 phút. Đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận trong kỳ thi. Theo ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, thí sinh thi đánh giá đề thi môn ngữ văn vừa sức sát với tình hình thực tế.
09:19 26/06/2025
(HGO) – Sáng 26-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 7.400 thí sinh tỉnh Hậu Giang chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
08:42 26/06/2025
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, chế biến các sản phẩm nấm, đã góp phần tạo nguồn thực phẩm an toàn, đa dạng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
09:55 25/06/2025
(HG) - Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:00 25/06/2025
(HG) - Ngày 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tổ chức Room to Read tổ chức Tập huấn triển khai nhân rộng thiết lập thư viện và quản lý vận hành mô hình Thư viện thân thiện cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.
20:02 24/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:39 24/06/2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...