Niềm vui của chúng tôi !

19/06/2024 | 14:58 GMT+7

Đến hẹn lại lên, chúng tôi được nói về mình - khi mà những ngày khác phải nói về chuyện khác, âm thầm tác nghiệp, có những tác phẩm phải giấu cả tên… Nghề này đôi lúc cũng lắm gian nan mới “nhả được tơ cho đời”, nhưng đó là niềm vui và nhiệt huyết chưa bao giờ tắt !

Một lần phóng viên Báo Hậu Giang và Đài PT-TH tỉnh phỏng vấn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến về vấn đề dân cử; lãnh đạo đánh giá cụ thể, sâu sắc, hôm sau phóng viên có tác phẩm chất lượng đăng tải.

Đứng ngồi tác nghiệp để có những góc ảnh, shoot ảnh đẹp.

Giữa dòng người để hoàn thành nhiệm vụ.

Và giữa… bàn thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ để có khoảnh khắc dâng hương trang nghiêm.

Người chuyên làm báo in hiện đã biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tạo ra các sản phẩm phát thanh, truyền hình.

Để có giai phẩm Báo xuân chất lượng, cán bộ Báo Hậu Giang còn đến tận nhà in nhiều lần xem, duyệt bản thảo.

Khi độc giả đón nhận…

Và vui lắm khi được lãnh đạo quan tâm ! Chúng tôi như được tiếp thêm lửa nhiệt huyết với nghề !

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>