Tàn nhưng không phế !
56 tuổi, nhưng gần 50 năm, chị Mạch Thị Lan, phải sống trong cảnh hai cánh tay đã mất hơn phân nửa do tai nạn. Với quyết tâm, nghị lực, chị vươn lên trong gian khó để tìm cho mình một cuộc sống ổn định, hạnh phúc...
Với chị Lan, tuy cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất là có được gia đình ấm áp. Chị có một người chồng yêu thương, san sẻ và đồng cảm, cùng nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên cuộc sống.
Mỗi ngày, từ sáng sớm chị Lan đi dọc các tuyến đường, hàng quán ở khu vực 1 để bán vé số. Chuyến hành trình kết thúc lúc đồng hồ điểm 22 giờ 30 phút. Mỗi ngày, vợ chồng chị bán khoảng 200 tờ vé số, kiếm được hơn 200.000 đồng. Mọi người dường như quá quen thuộc với chị Lan, nên khi mua họ tự lấy số trong bọc ra, lựa chọn xong rồi bỏ tiền vào túi. Bên cạnh những vị khách tốt bụng, nhiều lần chị cũng khóc hết nước mắt vì bị cướp giật…
Chị Lan bảo: “Bây giờ có cơm ăn no bụng, không còn ăn cháo với rau luộc như hồi xưa vậy là tôi mừng rồi. Cầu mong vợ chồng có nhiều sức khỏe, buôn bán thuận lợi”.
Hai mảnh đời khiếm khuyết của anh Lạc và chị Lan như bù đắp cho nhau. Mỗi lần anh Lạc cho xe lên dốc để đi lấy vé số bán (công việc mưu sinh của đôi vợ chồng), chị lại cố gắng dùng một phần còn lại của tay phải để tiếp thêm sức mạnh cho chồng. Nhiều lúc tay đau, nhức chị vẫn cố gắng.
Chị Lan, quê ở ấp Mỹ Hiệp, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, nhưng lại bén duyên với anh Lê Hoàng Lạc (bị khuyết tật chân), ở khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh, gần một năm nay. Bắt đầu với hành trình làm vợ, chị Lan lại càng quyết tâm phụ giúp chồng mọi công việc có thể. Với chị, đó là niềm vui…
Do bị tật hai tay, nên hầu hết mọi sinh hoạt… chị Lan phải dùng chân để làm. Đôi chân trở thành đôi tay cùng chị trải qua những năm tháng khó khăn. Tuy nhiên, cũng có một số công việc khó nói chị phải nhờ người giúp đỡ.
Chị tranh thủ dậy sớm để sắp xếp đồ đạc, nên căn phòng nhỏ nằm giữa lòng đô thị của vợ chồng chị trông khá tươm tất.
HỒNG NHUNG
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”
- Rộn ràng mùa cuộn rơm
- Nguyên Bí thư Thành ủy Vị Thanh Võ Minh Tâm được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh
- Báo Hậu Giang điểm tin sáng 19 - 3
- Hậu Giang: Phá chuyên án làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh, thu giữ số tiền giả đặc biệt lớn, hơn 640 triệu đồng
- Lan tỏa thông tin hay và sức mạnh của cộng đồng
- TikTok “sống” khó tại Mỹ
- Họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản
- Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Bangladesh
- NGĂN CHẶN “PHÍM CHIẾN” VÙNG MIỀN TRÊN MẠNG XÃ HỘI - KHÔNG ĐỂ BỊ LỢI DỤNG PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
- Phát triển thêm 2.000ha rau màu
- Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin
- Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang đến trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế tập thể và nông nghiệp tại Hậu Giang
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
- CAO TỐC - DỰ ÁN CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số
- TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Ở THÀNH PHỐ NGÃ BẢY HIỆN NAY