Hứa giúp đỡ rồi… lừa đảo

Thứ Tư, ngày 15/01/2014 | 09:11

Do có nhu cầu cần vốn làm ăn, nên vợ chồng ông Nguyễn Văn Hồng, ở ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, nhờ ông Đỗ Văn Xuân (người cùng xóm) giúp đỡ làm thủ tục vay vốn ngân hàng, nào ngờ bị ông Xuân lừa.

 

Khoảng năm 2007, ông Xuân đến nhà ông Hồng hỏi gia đình có nhu cầu vay vốn ngân hàng không để ông giúp. Sau đó, ông Hồng bàn với mẹ của mình (bà Võ Thị Tư) mượn giấy tờ đất. Tuy phần đất bà Tư cho các con sử dụng, nhưng bà toàn quyền quyết định, giấy tờ đều đứng tên Nguyễn Văn Út (em ông Hồng).

 

Ông Nguyễn Văn Hồng cho biết: “Khi tôi đồng ý vay, ông Xuân đề nghị, nếu được vay 100 triệu đồng, nhận tiền sớm thì phải chi cho ông 10 triệu đồng tiền công, nếu chậm thì chi cho ông 8 triệu đồng, tôi đồng ý. Vì tin tưởng nhau nên tôi giao cho ông Xuân làm toàn bộ thủ tục vay và chính ông Xuân đã cho tôi mượn trước 18 triệu đồng đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Ngã Bảy trả nợ để lấy bằng khoán ra, rồi ông Xuân giữ giấy tờ đất, mượn giấy CMND của Út… Ông Xuân dẫn ông Cao Văn Thanh (ở Cần Thơ) xuống giới thiệu là Phó Giám đốc Ngân hàng Quân đội, nay tôi mới biết ông ấy mở doanh nghiệp vận tải ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, chứ không có làm ở ngân hàng. Ông Thanh kêu vợ chồng tôi đưa trước 20 triệu đồng để làm thủ tục vay cho nhanh, vợ chồng tôi đã đi hỏi tiền bên ngoài đưa cho ông Thanh. Sau đó, ông Thanh đến nhà tôi nhiều lần và đưa tổng số tiền là 45.700.000 đồng. Do quá lâu tôi chưa nhận tiền vay từ ngân hàng, trong khi giấy tờ đã đưa cho ông Xuân hết, vì vậy tôi đã nhiều lần liên hệ thì ông Xuân hẹn lần hẹn lựa và cho rằng có nhiều người vay nên hơi chậm”.

 

Bà Võ Thị Tư nói: “Lúc vợ chồng thằng Hồng khó khăn, cần tiền làm ăn có hỏi tôi mượn giấy tờ đất, tôi đồng ý cho mượn để vay tiền ở ngân hàng. Trước đó, tôi đã đến trực tiếp gặp thằng Xuân nói đất của tôi, cho thằng Hồng mượn vay. Điều này Xuân biết rất rõ mà vẫn lợi dụng lòng tin của gia đình tôi móc nối với kẻ khác để lừa đảo”.

 

Thực tế, diện tích đất của ông Út đứng tên tại các thửa 540, 561, 562, 608, 609, 692 (6 giấy CNQSDĐ), đã được sang tên cho bà Võ Hoa Tiên (ở Vĩnh Long) 3 giấy, diện tích khoảng 11.000m2. Đầu năm 2008, vợ chồng bà Tiên đem 3 giấy đất trên thế chấp vào Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, chi nhánh Cần Thơ, Phòng giao dịch tại Vĩnh Long vay 270 triệu đồng. Do vợ chồng bà Tiên có hành vi lừa đảo nhiều trường hợp để đứng tên trên giấy đất, nên Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ xử hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc trả lại cho ông Út 3 giấy CNQSDĐ. Riêng 3 bằng khoán còn lại, diện tích gần 20.000m2 cũng được chuyển sang tên vợ chồng ông Cao Văn Thanh và đã thế chấp tại một ngân hàng ở Cần Thơ.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồng nói: “Ông Xuân có đưa cho tôi ký vào hợp đồng thuê đất, Nguyễn Văn Út là bên cho thuê, còn Cao Văn Thanh là bên thuê đất. Ông Xuân thúc ép vợ chồng tôi ký vào hợp đồng này và khẳng định nếu vợ chồng tôi không nhận được 100 triệu đồng tiền vay, lãi suất theo quy định của ngân hàng thì ông chấp nhận mất 18 triệu đồng đã cho vợ chồng tôi mượn trước đây. Khi ký vào hợp đồng, ông Xuân kêu tôi ký và ghi tên Út, nhưng thằng Út đã đi làm ăn ở Sài Gòn, không có giao dịch và ký vào bất cứ giấy tờ nào hết. Đến năm 2008, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL, chi nhánh Cần Thơ mời làm việc, lúc này tôi mới phát hiện giấy tờ đất của em tôi đứng tên đã chuyển sang tên người khác. Nay tôi nhận lại được 3 giấy CNQSDĐ đứng tên bà Tiên, thị xã Ngã Bảy đã chỉnh lý lại tên em tôi rồi. Còn 3 giấy mang tên vợ chồng ông Thanh hiện chưa được cơ quan nào giải quyết”. 

 

Để rõ hơn sự việc, chúng tôi tìm đến nhà ông Xuân, nhưng được biết ông Xuân thường xuyên đi… làm ăn xa, ít về nhà. Ông Cao Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành, cho biết: “Trước đây khoảng 2 tháng, ông Hồng có đến xã trình bày, cán bộ xã hướng dẫn ông Hồng làm đơn gửi đến ấp, nhưng đến nay chưa thấy ấp chuyển đơn lên và ông Hồng cũng không đến xã khiếu nại gì nên chưa có cơ sở giải quyết. Theo quy định, nếu thực sự ông Xuân có hành vi lừa đảo, khi chúng tôi nhận được đơn khiếu nại sẽ chuyển đến công an điều tra, nếu là vụ việc dân sự thì xã sẽ giải quyết sớm theo thẩm quyền”.

 

PHI YẾN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nhiều đoạn bờ kè kênh xáng Xà No xuống cấp

11:35 27/06/2025

(HGO) - Bờ kè kênh xáng Xà No đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến bờ kè xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm, nền gạch bong tróc,

Sẽ tăng tần suất thu gom rác trên Đường tỉnh 925

08:38 26/06/2025

(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa số 10 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang đối mặt với tình trạng rác thải vứt bừa bãi.

Việc giải quyết cho bà Lan là đúng quy định

07:45 01/04/2025

Vừa qua, bà Phan Thị Lan, ngụ phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, có đơn gửi đến Báo Hậu Giang phản ánh việc gia đình xin cấp phép sửa chữa quán nhưng chậm được giải quyết, sau đó gia đình bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ công trình, gây thiệt hại.

Vụ việc của bà Phượng đã được chuyển đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh

05:45 21/03/2025

Vừa qua, bà Mai Kim Phượng, ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, có đơn gửi đến Báo Hậu Giang phản ánh việc cơ quan công an chậm giải quyết tố giác, tin báo liên quan đến tội phạm của công dân.

Sẽ tổ chức cưỡng chế nếu bà Hạnh không chấp hành

08:16 17/03/2025

(HG) - Vừa qua, Báo Hậu Giang nhận được phản ánh của bà Lê Thị Xê, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, đề nghị cơ quan thi hành án sớm tổ chức thi hành bản án số 131/2024/DS-PT ngày 6-8-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Đã tiến hành kiểm điểm trưởng ấp

10:08 12/02/2025

Vừa qua, Báo Hậu Giang nhận được phản ánh của công dân ngụ xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp về việc thu tiền không đúng quy định của ông Trần Văn Don, Trưởng ấp Phương Thạnh, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp.

Vụ việc tranh chấp của bà Búp đã được tòa án thụ lý

19:09 10/02/2025

Bà Trần Thị Búp, ngụ phường III, thành phố Vị Thanh, gửi đơn đến Báo Hậu Giang phản ánh việc tranh chấp đất đai của hộ bà Búp và ông Cao Văn Thế đã lâu nhưng chưa được địa phương giải quyết.

Công an xã đã mời các bên đến nhắc nhở, giáo dục

09:30 06/01/2025

Vừa qua, Báo Hậu Giang nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Huyền Trân, ngụ ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ phản ánh việc bị anh ruột hành hung, nhưng cơ quan chức năng chậm giải quyết.

Ông Tám có thể liên hệ Công an xã Bình Thành

08:31 03/01/2025

Vừa qua, Báo Hậu Giang có nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tám, ngụ xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, phản ánh việc một số ghe bơm cát đậu lấn chiếm lòng sông Đông Lợi trước cửa nhà ông, làm cản trở việc đi lại của người dân. Gia đình đã nhiều lần báo chính quyền ấp, xã nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Cần sớm khắc phục đường nhiều “ổ voi”, “ổ gà”

08:58 12/12/2024

(HG) - Một số hộ dân ở ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, phản ánh đoạn Đường tỉnh 925, ngay cạnh Bệnh viện Đa khoa số 10 xuống cấp nghiêm trọng từ hơn 4 tháng qua, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...