Cơ duyên với nghề báo

Thứ Năm, ngày 19/06/2025 | 07:43

 

Cơ duyên với nghề báo.mp3

 

Tự hào là chiến sĩ công an nhân dân, những nhà báo “không thẻ” vẫn đang ngày đêm miệt mài với từng con chữ, thước phim… Thiếu tá Lê Hải Đăng, cán bộ Đội Tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng, Phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh, là một trong số đó.

Thiếu tá Lê Hải Đăng (đứng bên trái), đang tác nghiệp tại Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp, kéo giảm tội phạm.

Gần hai thập kỷ phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, phần lớn thời gian của thiếu tá Đăng gắn liền với hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động, thuộc Bộ Công an, được tôi luyện trong môi trường kỷ luật thép, thường xuyên phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp, bảo đảm an ninh trật tự.

Những đợt huấn luyện gian khổ, công tác dài ngày hay các cuộc đối đầu trực diện với tội phạm đã hun đúc nên bản lĩnh, sự gan dạ và ý chí kiên cường của người lính. Có lẽ, ít ai nghĩ rằng, một người đã quen với nắng gió thao trường, lại có ngày cầm bút, máy ảnh, bước chân vào thế giới của những câu chữ, thước phim…

Đam mê, nhiệt huyết với nghề

Thiếu tá Lê Hải Đăng nhớ lại, tháng 6-2023, một sự điều động, phân công công tác mới đã đưa anh về với Đội Tuyên truyền giáo dục, thi đua khen thưởng, Phòng Công tác chính trị. Anh gọi đó là “một sự cơ duyên với nghề phóng viên”. Từ một người lính trực tiếp chiến đấu, anh trở thành người truyền tải những câu chuyện, thông tin về lực lượng Công an Hậu Giang đến với công chúng.

Từ những bản tin về thành tích chiến đấu, tấm gương tiêu biểu đến các phóng sự về công tác phòng, chống tội phạm, tất cả đều được anh cùng đồng đội chắp bút, ghi hình. Đây là sự chuyển mình lớn, đòi hỏi anh phải thích nghi nhanh chóng với một môi trường làm việc hoàn toàn mới mẻ, từ cách tư duy, tiếp cận thông tin đến kỹ năng viết lách, quay phim, dựng clip.

Trong hơn hai năm bén duyên với nghề báo công an, có lẽ kỷ niệm sâu sắc nhất, hằn sâu trong tâm trí thiếu tá Đăng, là những đêm không ngủ cùng lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của Công an tỉnh. Nhất là những cuộc “lăn lộn” điều tra khám phá án cùng các lực lượng “mũi nhọn” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm nơi hiểm trở… có thể gặp nguy hiểm, bởi loại tội phạm này thường sử dụng vũ khí nóng, manh động chống trả lại lực lượng chức năng bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, với bản lĩnh chính trị, yêu cầu nghiệp vụ và đặc biệt với “lửa nghề”, không kể ngày hay đêm, anh luôn có mặt kịp thời để thu thập thông tin, tác nghiệp ngay tại hiện trường, ghi lại những hình ảnh quý giá giúp cơ quan điều tra củng cố chứng cứ đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng pháp luật. Việc đi xa, vất vả đã đành, khi đi tuyên truyền về các vụ trọng án còn phải tiếp xúc với tử thi dần cũng thành thói quen, nên cứ có lệnh là anh lên đường, trên vai mang vác đủ thứ “đồ nghề”, camera, máy ảnh và các phụ kiện kèm theo.

“Nghề báo đòi hỏi sự đam mê, nhiệt huyết và cả sự dấn thân, hy sinh. Nhưng bằng niềm yêu nghề, sự đam mê công việc, chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian, công việc gia đình, sẵn sàng lên đường, xông pha tác nghiệp ở hiện trường để phản ánh kịp thời thông tin đến được với độc giả”, thiếu tá Lê Hải Đăng tâm sự.

Khẳng định được vị thế

Mỗi lần đi, là mỗi lần thức trắng cả đêm. Trong bóng đêm tĩnh mịch, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm lặng lẽ mai phục, theo dõi từng di biến động của đối tượng. Đối với thiếu tá Đăng, bằng chiếc máy ảnh trên tay cùng cây bút sẵn sàng ghi chép, cũng hòa mình vào không khí căng thẳng ấy. Anh chứng kiến sự thận trọng, tinh tế của các trinh sát khi tiếp cận mục tiêu; sự dũng cảm, quyết đoán khi ập vào bắt giữ, và cả những hiểm nguy rình rập mà không phải ai cũng thấy được.

Từ những trải nghiệm thực tế đó, thiếu tá Lê Hải Đăng đã rút ra một điều giản dị mà sâu sắc: “Nghề phóng viên công an cũng khó khăn, vất vả và nguy hiểm, nhưng còn nhiều anh em khác trong lực lượng Công an nhân dân còn khó khăn, vất vả hơn nhiều”. Anh thấu hiểu rằng, những thông tin mà anh và đồng đội mang đến cho công chúng không chỉ là những dòng chữ khô khan hay hình ảnh đơn thuần, mà ẩn chứa trong đó là mồ hôi, nước mắt và cả hiểm nguy mà những người lính thầm lặng đang ngày đêm đối mặt để giữ gìn bình yên cho Nhân dân.

Chính vì sự mộc mạc, giản dị trong suy nghĩ và cảm nhận ấy, những bài viết, thước phim của thiếu tá Lê Hải Đăng luôn chạm đến trái tim người đọc, người xem. Anh không cần hoa mỹ, không cần tô vẽ, mà chỉ cần kể lại những câu chuyện chân thật nhất, với cảm xúc chân thành nhất của một người lính, một người làm báo trong Công an nhân dân.

Đối với thiếu tá Đăng, phía sau cống hiến ấy sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả trong quá trình tác nghiệp, là những giọt mồ hôi ướt đẫm vai áo với những chặng đường xa cùng các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và lực lượng Công an xã, ngày đêm bám địa bàn, bám cơ sở, thậm chí là nhiều đêm thức trắng sẵn sàng vượt hiểm nguy để có những hình ảnh chân thật nhất đến gần hơn với người dân, hiệu quả hơn với nhiệm vụ tuyên truyền về an ninh trật tự.

“Nhưng không vì thế mà chúng tôi chùn bước, bởi mỗi sự kiện nóng bỏng được phản ánh chân thực, sinh động chuyển tải tới công chúng kịp thời qua các phương tiện truyền thông tin đại chúng, Nhân dân hiểu hơn và chia sẻ với lực lượng công an và rút ra được những bài học cảnh giác đối với hoạt động của các loại tội phạm. Đó chính là niềm vui và hạnh phúc lớn của chúng tôi, những chiến sĩ Công an nhân dân”, thiếu tá Lê Hải Đăng chia sẻ.

PHƯƠNG BÌNH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...