Hồi ức về những trận đánh khó phai

Thứ Ba, ngày 15/04/2025 | 05:39

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đi vào quá khứ 50 năm, nhưng ký ức của những người lính Trung đoàn 10 Sông Hương anh hùng vẫn mãi còn đó.

Ông Lê Minh Kiệm (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng đội chiến đấu năm xưa thăm lại chiến trường nơi đánh chiếm đồn Tràm Chóc năm 1973.

Trung đoàn 10 Sông Hương được thành lập ngày 19-9-1945 tại Quảng Trị. Năm 1964, Trung đoàn vào Nam chiến đấu, dừng chân tại 6 tỉnh miền Tây Nam bộ, trong đó có tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 8-1974, Trung đoàn 10 được biên chế thuộc Sư đoàn 4, Quân khu 9. Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn luôn nêu cao khí thế “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Trận đánh đậm dấu ấn

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, phóng viên vinh dự gặp được nhân chứng lịch sử - những người từng tham gia rất nhiều trận đánh, được nghe các ông kể về những trận đánh oai hùng.

Trong đó, có tấm gương anh dũng, mưu trí đánh giặc của đại úy Lê Minh Kiệm, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Trinh sát Trung đoàn 10 Sông Hương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngồi nghe ông kể lại những trận đánh oanh liệt, trong đó có trận diệt đồn và chống càn tại Ngã Bát, huyện Long Mỹ, Cần Thơ và trận đồn Tràm Chóc, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, phóng viên như được cùng sống trong một thời đạn lửa.

Nhắc đến từng trận đánh, ông Kiệm nhớ rất rõ: Trận diệt đồn và chống càn tại Ngã Bát, lúc đó đúng vào đêm 16-2-1974; khi ấy ông đang là Đại đội phó cùng đơn vị đánh chiếm đồn Ngã Bát, diệt gọn 1 Đại đội bảo an và Hội đồng xã của địch. Sau đó Đại đội của ông bám trụ lại đánh địch tái chiếm lại đồn.

Như dự tính, sáng hôm sau, địch cho 1 tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn 33, Sư đoàn 21 phản kích. Lúc này, ông Kiệm chỉ huy Đại đội bắn trả, đẩy lùi nhiều đợt phản kích, địch không cách nào đánh chiếm lại đồn.

Qua ngày thứ 2, thứ 3, địch tăng cường cả Trung đoàn 33, Sư đoàn 21. Chúng bố trí 3 trận địa pháo, hàng chục lượt phản lực ném bom, trực thăng vũ trang yểm hộ hòng chiếm lại Ngã Bát. Nhưng với sự chỉ huy dũng cảm của ông Kiệm và sức chiến đấu anh dũng, ngoan cường bám trụ của toàn Đại đội đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch; ta vẫn giữ vững trận địa.

Đến ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, địch tiếp tục tăng cường 1 chi đoàn xe bọc thép hòng chiếm lại đồn, song tất cả đều thất bại; Đại đội do ông Kiệm trực tiếp chỉ huy bắn cháy 4 xe bọc thép, đánh bại hoàn toàn ý đồ tái chiếm đồn Ngã Bát.

Ông Kiệm còn kể tiếp trận đánh nhanh, tiêu diệt gọn đồn Tràm Chóc vào ngày 3-10-1973, do ông Nguyễn Xuân Ngọc, Tiểu đoàn phó  Tiểu đoàn 7 làm Chỉ huy.

Ông Kiệm khi đó là mình Đại đội phó Đại đội 4, Tiểu đoàn 7, thuộc Trung đoàn 10 Sông Hương.

Chấp hành mệnh lệnh người chỉ huy, trong 3 ngày lên kế hoạch, ông Kiệm đã tổ chức đánh tiêu diệt. Kết quả chỉ trong vòng 5 phút quân ta tiêu diệt gọn 1 trung đội dân vệ, thu toàn bộ vũ khí gồm có 2 máy PRC25, 1 khẩu M79, 1 khẩu đại liên và súng AR15. Quân ta chỉ bị thương 2 người.

Chiến công vang dội

Tại Hậu Giang, từ tháng 10-1972 đến tháng 4-1975, Trung đoàn Sông Hương đã đánh 96 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt 2 tiểu đoàn, 9 đại đội, 12 trung đội, 3 tiểu đội cảnh sát, 3 ban tề xã, đánh thiệt hại nặng 6 tiểu đoàn.

Đã hiệp đồng với Trung đoàn 2 tiêu diệt 2 tiểu đoàn; đánh quỵ Trung đoàn 31 thuộc Sư đoàn 21 ngụy. Bức hàng, bức rút 31 căn cứ đồn bốt. Diệt 3.058 tên địch, bắt 96 tên, thu 711 súng các loại, 35 máy thông tin PRC25; phá hủy 3 pháo 105 ly, bắn cháy 10 xe thiết giáp M113, 5 xe quân sự GMC; bắn rơi 4 máy bay trực thăng, giải phóng hoàn toàn xã Xà Phiên và giải phóng cơ bản 3 xã thuộc huyện Long Mỹ: Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng, Lương Tâm và 4 xã thuộc huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Trung đoàn Sông Hương còn góp phần rất lớn cùng các đơn vị bạn trong Quân khu 9 đánh bại chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ” của 75 lượt tiểu đoàn địch tại Chương Thiện.

Ông Lê Minh Kiệm giờ tóc nhiều sợi bạc; đồng đội ông người còn lành lặn, người để lại một phần cơ thể của mình nơi chiến trường, có người mãi mãi không trở về, tuổi thanh xuân của họ hòa vào đất trời Tổ quốc. 

Nhớ những mất mát đau thương mà ông không kiềm được nước mắt; cũng không quên giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay, mai sau hãy một lòng cống hiến cho quê hương, đất nước mãi thanh bình…

PHƯƠNG BÌNH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...