Thứ Ba, ngày 08/04/2025 | 07:35
Nghe lại chuyện “sống ngày nay không hẹn ngày mai” của ông Út.mp3
Tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, ông Trịnh Văn Út, ấp 3, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy cùng đồng đội trải qua nhiều trận đánh ác liệt với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Ông Trịnh Văn Út từng nhiều lần vào sinh ra tử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tháng 4 về gợi cho ông Út nhiều ký ức của một thời oanh liệt trong khói lửa đạn bom.
Hồi nhỏ, ông Út rất ngưỡng mộ người anh Trịnh Văn Bảy đã dũng cảm thoát ly gia đình để theo cách mạng. Năm 1960, ông Trịnh Văn Bảy khi ấy là Xã đội trưởng xã Vị Thủy cần người “tay trong” để thông báo về hoạt động của giặc trên địa bàn; nghe vậy ông Út nhận ngay việc này khi mới 14 tuổi.
Với vai trò là cơ sở mật của cách mạng trong lòng địch, cậu bé Trịnh Văn Út với cơ thể gầy gò thường xuyên đi “chơi” xung quanh các đồn địch đóng ở địa phương. Đi đâu cũng quan sát tình hình địch bên trong đồn, đặc biệt là nắm quy luật bọn chúng đi tuần tra hàng ngày. Những điều mắt thấy, tai nghe được ông Út ghi rất chi tiết trong mảnh giấy nhỏ. Cứ vài ngày, ông Út lại ra điểm hẹn là cánh đồng trống, nơi đó người anh Trịnh Văn Bảy cử người đợi sẵn để nhận thông tin mà em trai mình thu thập được.
Cứ thế, trong giai đoạn 1960-1963, ông Út đã nhiều lần cung cấp những thông tin có giá trị, giúp lực lượng cách mạng ở địa phương nắm được hoạt động của địch và tổ chức đánh tiêu diệt.
Nhớ nhất là trận đánh địch vào đầu năm 1963. Dựa theo nguồn tin báo của ông Út là địch thường xuyên đi tuần vào lúc rạng sáng, ông Trịnh Văn Bảy đã tham mưu cho Huyện đội Long Mỹ cử lực lượng phục kích trong nhà dân để tiêu diệt. Với yếu tố bất ngờ, trận đánh đó đã gây cho địch tổn thất nặng với 7 tên bị tiêu diệt tại chỗ, một số tên bị bắt sống, thu về nhiều vũ khí.
Trận đánh đó làm nức lòng quân dân địa phương và gây cho địch sự hoang mang, hoảng sợ. Dù vậy, bọn chúng nghi ngờ tại khu vực này có “nội gián” đã chỉ điểm cho cách mạng.
Sợ bị lộ, ông Út xin ba mẹ được thoát ly gia đình theo cách mạng vào năm 1963. Vai trò mới của ông là thành viên đội du kích xã Vị Thủy. Những ngày đầu làm du kích, ông được mấy anh em đi trước chỉ dẫn cho cách sử dụng vũ khí, cách đánh phục kích địch…
Đội du kích xã Vị Thủy khi ấy có 10 thành viên, được trang bị vũ khí khá đầy đủ. Với sự dũng cảm, mưu trí, ông Út và đồng đội đã nhiều lần đánh phục kích gây cho địch nhiều thiệt hại. Đáng kể trong số đó là trận đánh phục kích vào tháng 2-1968 đã tiêu diệt được 8 tên, thu nhiều vũ khí. Tuy nhiên, ở trận này, phía du kích xã cũng có một chiến sĩ hy sinh.
Giai đoạn từ năm 1969-1974, ông Út tham gia chiến đấu tại Xã đội Vị Thủy và địa phương quân huyện Long Mỹ. Thời gian này, ông cùng đồng đội trải qua nhiều trận đánh ác liệt với giặc. Trong đó, vào năm 1972, khi tham gia địa phương quân Long Mỹ, nắm được thông tin có hơn 10 tên giặc hành quân từ đồn Nàng Mau về ấp 5, xã Vị Thủy để bình định vùng nông thôn, ông Út cùng đồng đội đã đón đánh tiêu diệt 5 tên, số còn lại bị bắt sống. Trận này lực lượng của ta thắng lợi trọn vẹn khi không có trường hợp thương vong.
Từ năm 1974 đến năm 1975, ông Út tham gia Tiểu đoàn Tây Đô đóng quân ở huyện Phụng Hiệp, Ô Môn, Thốt Nốt…
Vào ngày 30-4-1975, đơn vị của ông vào tiếp quản tỉnh Cần Thơ, đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến năm 1976, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông xin xuất ngũ trở về địa phương chăm lo phát triển kinh tế gia đình.
Hơn 15 năm tham gia cách mạng, thân thể ông Út chịu không ít vết thương do bom đạn gây ra. Nặng nhất là trong một trận đánh năm 1968, ông bị giặc bắn trúng bụng, viên đạn xuyên từ bụng ra sau lưng. Vết thương nặng, chảy nhiều máu, ông Út tưởng mình không qua khỏi, may mắn được đồng đội hỗ trợ đưa đi chữa trị kịp thời mới thoát chết. Vết thương lành, ông tiếp tục kề vai sát cánh cùng đồng đội trên chiến trường. Hiện ông đang hưởng chế độ thương binh hạng hai.
“Trong chiến đấu, tôi và đồng đội luôn chuẩn bị tinh thần “sống ngày nay không hẹn ngày mai”, vì bom đạn chiến tranh rất ác liệt không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng cho con đường đúng đắn đã chọn. Tôi từng đau lòng chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh. Riêng bản thân tôi cũng chịu nhiều thương tích, đến nay vẫn đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời, nhưng tôi không thấy hối tiếc, vì việc mình làm tất cả vì quê hương, đất nước”, ông Út chia sẻ.
Với nhiều đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Út được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì.
Ở tuổi 79, ông có cuộc sống an nhàn, vui vầy bên con cháu. Ông thấy mình may mắn hơn nhiều đồng đội khác vì bước qua được cuộc chiến, có cơ hội tận hưởng nền hòa bình, độc lập - đích đến mà ông và rất nhiều đồng đội đã đánh đổi bằng xương máu ngày trước.
TRƯỜNG SƠN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...