Thứ Ba, ngày 26/04/2022 | 10:06
Cách nay 47 năm, sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975 cũng là lúc nữ chiến sĩ binh vận Bùi Ngọc Yến xuất ngũ về đơn vị mới công tác khi vừa tròn 30 tuổi. Suốt 15 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ là khoảng thời gian rất đỗi tự hào của nữ chiến sĩ này.
Những lúc nhớ đồng đội cùng tham gia kháng chiến, bà Hai Yến tìm lại những hình ảnh họp mặt cùng nhau được bà lưu giữ kỹ.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp bà Hai Yến (Bùi Ngọc Yến), chiến sĩ binh vận tỉnh Cần Thơ những năm kháng chiến chống Mỹ là một người có vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười hiền hòa, thân thiện. Ở tuổi 77 nhưng bà Hai Yến vẫn còn khỏe khoắn, tích cực tham gia công tác tại địa phương với vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn phụ nữ tiết kiệm của ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.
Nếu bà Hai Yến không kể thì ít ai nghĩ rằng người phụ nữ nhỏ nhắn này đã từng là chiến sĩ binh vận kiên trung trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Bởi khi mới 15 tuổi, bà chính thức tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương trong Đoàn văn công xã Đông Phước và công tác thanh niên với vai trò Phó Bí thư, rồi Bí thư Chi đoàn ấp.
“Ngày đó, nhiệm vụ chính của tôi là vận động, giáo dục thanh, thiếu niên phát huy tinh thần yêu nước, chống giặc. Ngoài ra, vận động thanh niên, người dân địa phương tham gia các hoạt động biểu tình, phá đường ngăn không cho giặc vận chuyển lương thực, vũ khí vào đồn...”, bà Hai Yến kể.
Sau 4 năm hoạt động tại địa phương, bà Hai Yến chính thức thoát ly gia đình vào vùng giải phóng Long Sơn, Chày Đạp (huyện Phụng Hiệp) để nhận nhiệm vụ mới. Vốn đọc, viết thành thạo nên bà được giao nhiệm vụ công tác văn thư tại cơ quan Binh vận Tỉnh ủy Cần Thơ thời ấy. Đồng thời, tiếp tục phụ trách hoạt động Đoàn thanh niên cơ quan.
Trong những năm hoạt động tại đây, bà Hai Yến nhiều lần được cử đi làm cán bộ mật giao của Ban Binh vận Tỉnh ủy Cần Thơ. Với nhiệm vụ này, bà thường xuyên được cử đi giao những tài liệu quan trọng từ đơn vị ra các chốt vùng ven, có lúc hàng tháng trời sống tại nhà thân nhân lính ngụy để làm công tác vận động, lôi kéo, khơi dậy tinh thần dân tộc của họ và người dân xung quanh. Vì vậy mà không ít lần bà đối diện với hiểm nguy, đáng nhớ nhất là 2 lần bị địch bắt giam, tra tấn.
“Khoảng năm 1972, trong chuyến công tác giao thư, tôi cùng 2 chiến sĩ nam bị địch phát hiện tại nhà người dân. Lần đó, 2 chiến sĩ kia chạy thoát, nhưng bỏ quên lại vũ khí nên chúng lấy cớ bắt tôi với lý do buộc tội tôi là y tá của Tiểu đoàn Tây Đô. Dù bị tra tấn đánh đập và lo sợ nhưng tôi không khai nhận điều gì nên một thời gian ngắn được thả, rồi trở về đơn vị tiếp tục công tác”, bà Hai Yến nhớ lại.
Không lâu sau, trong lần đi công tác vào tháng 3-1972, bà cùng hai nữ giao liên đi đưa tài liệu từ đơn vị ra chốt vùng ven ở khu vực Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A ngày nay). Trong lúc đang chờ đò từ Một Ngàn đến Bảy Ngàn, bà bị tên lính chiêu hồi nhận diện và bày mưu vây bắt.
“Chẳng may lần đó, bến đò lại ở ngay trước nhà tên chiêu hồi (người này từng hoạt động cùng với bà Hai Yến ở ấp - PV). Hắn trên nhà nhìn xuống và có vẻ nhận ra tôi nên sai lính xuống vờ hỏi thăm nhằm điều tra, rồi kêu lính đưa giấy viết cho tôi để nhận dạng tuồng chữ. Khi xác định đúng là tôi, ngay lúc đò vừa đi, hắn cho lính kêu lại để bắt tôi. Lúc ấy, tài liệu được giấu kín dưới mấy lớp khô, mắm trong giỏ đang cầm được tôi nhanh trí giao lại cho 2 cô bạn và trở lên cho chúng điều tra”, bà Hai Yến kể.
Dù có nghi ngờ nhưng bằng sự nhanh trí của mình, bà Hai Yến đã tạo chứng cứ giả và không khai báo sự thật để địch tin rằng bà không phải Việt cộng. Kết quả sau 1 tuần giam giữ đánh đập dã man, chúng không tìm được chứng cứ và buộc phải trả tự do cho bà. “Sau vụ việc đó, tôi đã mất liên lạc với đơn vị, phần vì sức khỏe bị giảm sút do những trận đòn roi nên tạm trốn tại nhà người thân để chờ cơ hội hoạt động lại. Đến tháng 4-1974, tôi mới nối công tác lại với đồng chí ở Huyện ủy Châu Thành và tiếp tục công tác cho đến ngày giải phóng” bà Hai Yến kể tiếp.
Ngoài những lần bị kẻ thù giam giữ, bà cùng đồng đội cũng không ít lần phải đối diện hiểm nguy, sống chết trong gang tấc khi địch đổ quân càn quét vào khu căn cứ cách mạng. Cụ thể trong một lần vừa mở nắp hầm, bà phát hiện có cặp rắn đang chực chờ bên dưới, nhưng với tình thế nguy cấp bắt buộc phải nhảy xuống để né bom, đạn. Cảm giác lo sợ khi trên đầu thì bom rơi, đạn nổ; dưới chân cặp rắn cứ trườn bò qua lại nên đến nay, bà vẫn còn nhớ như in.
Trong một lần khác, khi đang cùng đồng đội ẩn nấp dưới hầm, bên trên thì địch đang lùng sục khắp nơi. Đỉnh điểm là lúc địch ngồi ngay trên nắp hầm, cả 3 người bên dưới như nín thở để chờ địch rút. “Ở dưới hầm, mắt thì thấy những giọt nước rơi tõm xuống từ bộ quần áo ướt sũng của tên lính ngồi phía trên, còn tai thì cứ nghe tiếng hắn trao đổi thông tin cùng đồng đội lùng sục khắp các ngõ ngách để tìm chúng tôi. Khi đó, chỉ cần chúng tôi phát ra tiếng động nhẹ thì chúng phát hiện và bắt ngay lập tức”, bà Hai Yến bộc bạch.
Mười lăm năm tham gia kháng chiến với nhiều lần đối diện hiểm nguy, bao phen thoát chết, gian nan không kể xiết nhưng bà Hai Yến cho đó là tuổi thanh xuân tươi đẹp và ý nghĩa nhất của bà. “Dù tuổi đời còn trẻ nhưng ngày đó với lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc đã giúp bản thân tôi luôn một lòng kiên trung, vững vàng khí tiết cách mạng, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cùng toàn Đảng, toàn quân chiến đấu giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc”, bà Hai Yến khẳng định.
Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, bà Hai Yến trở về tham gia công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cần Thơ với nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành, được đưa đi đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị rồi làm Phó Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ phụ nữ tỉnh. Năm 1989, bà Hai Yến nghỉ hưu và trở về sinh hoạt Đảng, tham gia công tác phụ nữ ấp Phước Long, xã Đông Phước A cho đến nay.
Quân sự, chính trị và binh vận là 3 mũi giáp công chiến lược của cách mạng miền Nam. Bằng sự kiên trung, gan dạ, những chiến sĩ binh vận ngày xưa như bà Hai Yến đã góp công không nhỏ để mang lại thắng lợi vẻ vang cho mặt trận miền Nam. Với những đóng góp của mình, bà vinh dự nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, được Chính phủ tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày.
Chưa kể, trong suốt 21 năm tiếp tục tham gia công tác địa phương sau khi nghỉ hưu, bà Hai Yến cũng luôn phát huy tốt vai trò đảng viên, người lính Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và gương mẫu trong mọi mặt công tác, đời sống...
Bài, ảnh: MỸ AN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...