Ông Hai Mạnh kể chuyện ngày tập kết ra Bắc

Thứ Hai, ngày 03/02/2025 | 05:42

Cách đây hơn 70 năm, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến tranh ở Việt Nam được ký kết, mở ra một trang sử mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Thi hành Hiệp định, trong đó có nội dung: “ngừng bắn, tập kết, chuyển quân”, những người con miền Nam thu xếp hành trang tập kết ra Bắc, trong đó có ông Hai Mạnh (Lâm Tấn Mạnh), ở khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh.

Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, ông Hai Mạnh được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen.

Một hành trình dài ra đi để… trở về chưa như mong muốn, nhưng với ông Hai, đó là những gì của thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giơ hai ngón tay thay lời hẹn ước

Ở tuổi 94, ông Hai Mạnh như trẻ lại khi được hỏi về hành trình tập kết ra Bắc. Ông kể, ở tuổi 15 đã tham gia cách mạng, làm liên lạc cho Ty Công an tỉnh Cần Thơ; giai đoạn 1948-1954, làm trinh sát Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 664 (Quân khu 9).

Năm 1954, ông Hai và đồng đội trong đơn vị nhận lệnh tập kết ra Bắc. Không khỏi lo lắng khi nghe kể miền Bắc ở cách xa miền Nam hàng ngàn cây số, thời tiết khắc nghiệt, nhưng vì tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ nên ông sẵn sàng lên đường không chút do dự.

Ngày xuất quân, Mạnh còn được mẹ cha tiếp thêm dũng khí: “Con đi cố gắng học tập, trở thành người tốt cho đất nước được nhờ”.

Dù ngày tập kết diễn ra cách nay 70 năm nhưng vẫn vẹn nguyện trong trí nhớ ông Hai.

Theo đó, khu vực tập kết tại kênh Chắc Băng, dài khoảng 40 cây số, như một “cây đòn gánh” giữa hai đầu sông Cái Lớn ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và sông Trẹm ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Điểm tập kết cụ thể là một khoảng đất rất rộng nằm trên bờ vàm kênh Chắc Băng, tàu và xuồng ghe đậu một dọc dài đón quân. Nơi đây có dãy nhà lá nối dài nhau dùng để cho cơ quan chỉ huy bến tập kết làm việc và cho bộ đội ở trước khi lên đường cùng người thân đến chia tay, tạm trú.

Rồi ông Hai Mạnh kể thêm: Trên khoảng sân rộng là bãi chiếu bóng và sân khấu biểu diễn văn nghệ. Xung quanh bến và xa hơn một chút dọc bờ kênh xáng là băng, khẩu hiệu, pano, áp phích, cờ Tổ quốc rợp trời.

“Tại bến tập kết Chắc Băng không khí lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập; dưới sông thì xuồng ghe ken dày, trên bờ lúc nào cũng có người đông đúc đi lại. Ðó là bộ đội, cán bộ dân chánh và người thân từ khắp các tỉnh, thành Nam bộ đến chia tay”, ông Hai kể như thể sống lại một thời lửa đạn.

Ký ức càng tiếp tục ùa về với ông: “Ở Chắc Băng khi đó có rất nhiều đơn vị, đông vui, nhộn nhịp lắm. Trên dòng kênh ghe xuồng đậu kín mặt sông. Lúc đó, ngoài người tập kết, còn có rất nhiều người thân tới thăm, đưa tiễn. Người sắp tập kết ra miền Bắc và người ở lại miền Nam tụ họp nhau mỗi nơi một nhóm, chỗ trong nhà, chỗ ngoài sân, có khi nơi lùm cây... Họ nói chuyện tâm tình cho tới khi mặt trời lên vẫn còn tiếp tục, nhất là các cặp vợ chồng trẻ, câu chuyện của họ dường như không dứt!”.

Đến ngày lên đường, sau khi người chỉ huy thay mặt bộ đội và những người đi tập kết nói lời tạm biệt ngắn gọn với đồng bào, đồng chí và người thân trong không khí tràn đầy xúc động, bộ đội tập hợp trên sân trước cột cờ lớn để chuẩn bị xuống tàu; ở bến tập kết Chắc Băng, nhiều tàu nhỏ của Pháp đến đưa bộ đội và cán bộ ta ra tới Vũng Tàu rồi mới qua tàu Liên Xô đi ra miền Bắc.

Người ra đi xếp hai hàng dọc đều bước xuống tàu giữa rừng cờ vẫy gọi, giữa tiếng hò reo. Người đưa tiễn cũng tập hợp chỉnh tề để tiễn đưa, có nhiều người cầm cờ đỏ sao vàng tỏ lòng sắt đá… 

Trong giờ phút ấy, mắt mỗi người ai nấy cũng lưng tròng. Người đi quyết tâm xây dựng miền Bắc vững mạnh, củng cố thành trì kiên cố, làm tiền tuyến cho cách mạng miền Nam; người ở lại giữ trọn lời thề son sắt thủy chung, quyết đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

“Người đi và người ở đều giơ 2 ngón tay chào nhau thay cho lời hẹn ước 2 năm sau sẽ trở về đoàn tụ. Ðoàn tàu chạy khuất xa rồi mà chúng tôi vẫn còn nghe tiếng vọng của những người đưa tiễn!”, ông Hai Mạnh bùi ngùi kể lại.

Đậm nghĩa tình với đồng bào

Sau bao ngày lênh đênh trên biển, tàu của nước bạn Liên Xô chở đồng bào miền Nam đi tập kết cũng đã đến được đích. Tuy nhiên, khi chuẩn bị lên đất liền thì gặp bão, phải neo đậu ở Hòn Mê. Sau khi bão tan, đoàn người tập kết được đưa vào đất liền tại Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Khi ấy là mùa Đông, cảm nhận đầu tiên của ông Hai Mạnh là cái rét rất lạ so với miền Nam.

Ông nhớ lại dù cơ thể mệt mỏi do di chuyển dài ngày trên biển nhưng nhìn đồng bào Thanh Hóa xếp hàng dài chục cây số đứng đợi dọc đường khiến lòng ông lâng lâng khó tả. Tuy mưa gió, rét, ướt át, đồng bào miền Bắc vẫn kiên nhẫn đợi. Có ngày ở Sầm Sơn, năm sáu ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam lên bờ, việc tiếp đón vẫn luôn được chu đáo như đón người thân, những đứa con đi xa trở về.

“Lên đến bờ, chúng tôi được phát áo bông, thứ vốn lạ lẫm với những đứa con phương Nam. Tôi còn nhớ bữa cơm đầu tiên có đầy đủ thịt, cá, ăn cơm, nhưng ngược lại bà con ở đây lại bữa cháo bữa rau, làm bộ đội thêm lo nghĩ... “Người dân Thanh Hóa đã thật sự nhường cơm sẻ áo cho chúng tôi, nhớ hoài không quên!”, ông Hai Mạnh kể.

Đêm đầu tiên ngủ trong lán trại, dù đắp chăn bông nhưng ông Hai Mạnh vẫn thấm lạnh nơi đất Bắc. Biết bộ đội miền Nam xa nhà, không khỏi nhớ thương người thân, nên mấy ngày liên tục các đoàn đại biểu phụ lão, phụ nữ, thanh niên của tỉnh Thanh Hóa đến thăm, chăm nuôi như người con trong gia đình. Sợ bộ đội đói bụng, buổi tối, người dân còn nấu khoai lang cho ăn, tình cảm đó với ông Hai và bộ đội miền Nam làm sao kể hết.

Nhờ sự yêu thương, đùm bọc ấy mà ông Hai Mạnh và cán bộ, chiến sĩ miền Nam không mất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống miền Bắc. Nỗi nhớ nhà cũng dần nguôi ngoai, vì họ đã coi miền Bắc là quê hương thứ hai của mình.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

Cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi tập kết ra Bắc được học tập văn hóa và huấn luyện quân sự. Nhiều người trở về phục vụ cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Riêng ông Hai Mạnh thì lỡ hẹn; ông được phân công ở lại sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Những năm tháng ấy, ông Hai Mạnh sinh sống, phục vụ qua nhiều địa phương như Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Đông, Hải Phòng. Đi đến đâu cũng được đồng bào miền Bắc yêu thương, đùm bọc nên ông nguyện đem hết sức mình cống hiến cho miền Bắc thân yêu, vì một ngày Bắc - Nam sum họp.

Giúp dân làm nông là công việc thường xuyên của ông Hai Mạnh. Miền Bắc mưa bão triền miên, việc làm nông của đồng bào vất vả vô cùng.

Ông nhớ lần đến Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), khi lúa của người dân đến ngày thu hoạch thì gặp mưa bão, những cánh đồng lúa vàng óng ánh bỗng phút chốc chìm trong lũ. Với suy nghĩ cứu được bao nhiêu thì cứu nên mấy ngày liên tục, Hai Mạnh ngụp lặn trong nước thu hoạch lúa giúp dân, đỉa bám đầy người nhưng không hề hấn gì.

Còn khi đến Hải Phòng, ông Hai Mạnh được phân công nhiệm vụ tại Quốc doanh vận tải sông biển, đơn vị trực thuộc Công ty tàu biển Việt Nam.

Nhiệm vụ được ông đảm nhận là cùng đồng đội sử dụng các tàu có trọng tải lớn lưu thông trên sông Hồng vận chuyển hàng trăm ngàn tấn than phục vụ sản xuất của các nhà máy ở miền Bắc, nhiều nhất là các chuyến chở than để cung cấp cho Nhà máy dệt Nam Định.

Sau đó, Hai Mạnh được phân công về Xí nghiệp 10 cũng trên địa bàn Hải Phòng, làm Đội trưởng Đội cơ điện với nhiệm vụ chỉ huy vận hành các loại máy điện công suất lớn phục vụ đóng tàu thuyền, sà lan.

Với tinh thần, thái độ rất tích cực trong công việc, chàng trai trẻ Tấn Mạnh còn được giao thêm nhiệm vụ trung đội trưởng dân quân tự vệ để bảo vệ xí nghiệp.

Ông Hai Mạnh nhớ lại thời điểm cuối năm 1972, khi Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc, Xí nghiệp 10 cũng là mục tiêu của chúng. Giặc ném bom rất ác liệt, ông đã chỉ huy Đội dân quân tự vệ sử dụng vũ khí bắn trả. Có lần, quả bom giặc ném xuống nổ cách ông khoảng 6m, sức công phá lớn khiến đất đá văng tứ tung, ông bị vùi lấp trong đất, nhờ đồng đội kịp thời ứng cứu nên mới thoát chết.

Trong thời gian làm việc ở Xí nghiệp 10, ông quen và nên duyên vợ chồng với bà Vũ Thị Lan, quê Nam Định. 4 người con của hai ông bà lần lượt ra đời trong sự đùm bọc, yêu thương của đồng bào, đồng chí miền Bắc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, gia đình ông trở về miền Nam sinh sống cho đến ngày nay.

Ông Hai Mạnh hồi tưởng: “Ngày đi tập kết, cứ nghĩ 2 năm sẽ trở về, không ngờ đi biền biệt 21 năm. Đời người có những ký ức đẹp, với tôi, nhớ nhất là năm tháng được đồng bào miền Bắc chăm sóc, cưu mang trong ngần ấy năm trời đi tập kết. Đoàn kết Bắc - Nam ruột thịt chính là sức mạnh để xây dựng nên một nước Việt Nam hòa bình, độc lập ngày nay. Riêng tôi đã sống trọn tình, vẹn nghĩa, đem cả tuổi thanh xuân đóng góp những “viên gạch hồng” cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc”.

* * *

70 năm đi qua, cùng với dòng chảy lịch sử, những chuyến tàu tập kết mãi mãi thấm đậm nghĩa tình mà Nhân dân hai miền Nam - Bắc dành cho nhau. Từ những chuyến tàu lịch sử, từ nghĩa tình Nam - Bắc thiêng liêng ấy, đã tôi luyện những “hạt giống đỏ” ngày càng thêm sức sống, trưởng thành, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; để lại những bài học vô cùng quý báu cho hôm nay và cả mai sau về tinh thần đoàn kết dân tộc, về ý chí quyết tâm, thống nhất của quân dân ta với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...