Sống, gắn bó với quê hương !

Thứ Sáu, ngày 14/01/2022 | 07:16

Vùng đất Thạnh Hòa - Thạnh Xuân, Phụng Hiệp - Châu Thành tỉnh Cần Thơ, nơi đây trong hai cuộc kháng chiến có nhiều chiến tích lịch sử mang tầm cỡ quốc gia và địa phương, in đậm chiến công của Quân - Dân Cần Thơ. Tiêu biểu đó là: 4 trận Tầm Vu oai hùng, chiến thắng Chày Đạp, Phú Xuân, Một Ngàn. Cũng chính vùng đất quê này đã sản sinh ra nhiều người con làm rạng rỡ quê hương, có thể nói đến điển hình như: Lư Văn Điền (Tám Thanh); Lê Nam Giới (Năm Giới), Trần Thanh Mẫn, Đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Hiền Tài, đã có 102 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 531 liệt sĩ; 144 gia đình có công với cách mạng - biểu tượng sinh động chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Người trước ngã, người sau tiếp tục đứng lên… làm cho vùng quê tràn đầy sức sống cho tương lai.

Anh Lê Nam Giới (người thứ hai từ trái qua) là người gần gũi khi đi công tác.   (Ảnh tư liệu)

Chuyện kể về đồng chí Lê Nam Giới (Năm Giới) sinh ra ở làng quê hẻo lánh, nhiều khó khăn, chiến tranh tàn phá ác liệt; là con thứ năm trong gia đình, được cha mẹ, anh em thương yêu. Lúc nhỏ học trường làng, sau đó học tại Cái Tắc và thi đậu vào Trường Trung học Phan Thanh Giãn (nay là Trường Châu Văn Liêm - Cần Thơ) ước mơ cháy bỏng: Cố gắng học tập thật tốt để sau này giúp ích cho đời. Hồi ấy, thấy bạn bè cùng lứa mặc quần “Tây”, áo “sơ mi trắng”, giày ba-ta đi xe đạp đến trường, anh thèm thuồng lắm nhưng không dám hở răng - bởi thương cha mẹ gia đình còn nhiều khó khăn.

Thấu hiểu nỗi khổ của quê hương, đất nước bị kẻ thù giày xéo, sự khắc nghiệt của chiến tranh đã sớm khơi dậy tinh thần yêu nước trong anh. Đặc biệt là hai sự việc bi hùng: Tháng 4-1962, cậu Hai bị giặc bắn chết; tháng 4-1963, mẹ bị giặc bắn chết. Hai sự việc bi hùng đó đã thôi thúc anh Lê Nam Giới rời ghế nhà trường năm đệ tứ, xếp bút nghiêng vào lực lượng vũ trang Quân khu 9 lúc tuổi đời vừa tròn 17. Rồi lần lượt được phân công chức vụ ở các đơn vị khác nhau: Phó bí thư, Bí thư Xã Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Phụng Hiệp - Châu Thành, Bí thư xã, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (trực thuộc tỉnh Cần Thơ) và sau này là Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy - và sau khi chia tách là Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Được phân công, giao nhiệm vụ ở nhiều cương vị khác nhau, anh luôn trăn trở đau đáu trong lòng với những đơn vị, địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là đời sống tại địa phương, Nhân dân nghèo, gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc. Anh còn luôn quan tâm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương có những vấn đề chưa nhất quán nhau trong nhận thức công việc. Tôi còn nhớ, lúc anh còn là Bí thư Đảng ủy xã Đông Phước, Châu Thành, nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết, anh đã cùng tập thể tìm ra nguyên nhân để giải quyết ổn thỏa. Lúc đảm nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ (trực thuộc tỉnh), anh cùng tập thể Thường vụ Thành ủy, gần gũi, sâu sát phường An Lạc, phường Bình Thủy đang phát triển, sau đó, lại nảy sinh tình hình cán bộ chủ chốt có vấn đề, anh kịp thời giải quyết có hiệu quả… Có thể nói, đối với đồng chí Lê Nam Giới, với tôi dù chưa thật sự biết nhiều về anh, vì trong kháng chiến chống Mỹ không có hoạt động chung với anh - tôi hoạt động ở Cà Mau; sau giải phóng ở ngành giao thông, rồi đi làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, mãi đến năm 1989 về nước. Tôi rất cảm kích về anh, một tấm gương sáng về trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn cùng tập thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Suy nghĩ về anh, tôi còn nhớ: Khi đã nghỉ hưu, trong nhiều lần gặp anh tâm sự, anh luôn trăn trở, nhắc nhở tôi khi tôi là Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Anh bộc bạch: “Bảy Chánh à! Mình “làm việc cho đàng hoàng, chơi cũng phải đàng hoàng” là tốt em ạ”!

Một lời dặn dò mang đậm tính nhân văn về quê hương đó là: “Quê hương mình đã nhiều năm giải phóng rồi, nhiều thế hệ đã đóng góp sức người, sức của rồi, mà gia đình chánh sách, người có công còn nghèo quá, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn; em nói anh em ta phải cố gắng thực hiện cho thật tốt - như một việc làm tri ân và trả ơn”! Lời nói chân tình, mộc mạc, nghĩa tình của anh đã nhắc nhở chúng tôi tiếp tục thực hiện cho đến ngày nay.

Khi nói về “quê hương”, tôi liên tưởng đến một đoạn của bài hát, do nhạc sĩ nào đó sáng tác “Quê hương là chùm khế ngọt… quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người…”. Nói đến văn học nghệ thuật thì tôi không tường tận cho lắm, nhưng về tình cảm của mình, tôi nghĩ ai cũng có một quê hương, nơi đó có thể là đang phát triển tốt hoặc còn nhiều khó khăn, nhưng nơi ấy mãi mãi là một ký ức, cội nguồn, kỷ niệm đẹp của một con người… Vì chính nơi ấy là nơi chôn nhau cắt rốn, sinh ra, cưu mang, đùm bọc nuôi ta lớn khôn, cho nên việc trân trọng, giữ gìn phát huy là một cách suy nghĩ mang tính nhân văn, việc làm có ý nghĩa trong mỗi chúng ta.

Đồng chí Lê Nam Giới (anh Năm Giới), năm nay đã ngoài 70 (53 tuổi Đảng) ở cái tuổi “nhơn sinh thất thập cổ lai hy” sức khỏe có phần giảm sút, nhưng vẫn minh mẫn, vẫn thường xuyên tham gia góp ý cho lãnh đạo địa phương nhiều việc làm hết sức có ý nghĩa và mang đậm tính khoa học, thiết thực, trách nhiệm.

Anh sống rất hạnh phúc cùng chị, các con anh đều ngoan, có việc làm ổn định; trong nhà có một không gian trưng bày ngoài việc thờ cúng ông bà ra, trang nghiêm hơn hết là không gian tôn kính Bác Hồ, các vị anh hùng giải phóng dân tộc. Có lẽ, chính nơi đây nhiều lúc anh thư giãn để suy nghĩ về các công thần có công “Dựng nước, giữ nước” và luôn trắc ẩn trong lòng về đất nước, con người của vùng đất Tây Đô anh hùng và nguyện mãi sống, gắn bó với quê hương!

TRẦN CÔNG CHÁNH

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...