Tên con là ước vọng

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 | 08:51

Chiến tranh là mất mát, đau thương, chia lìa, bởi vậy những người cha, người mẹ khi đó sinh con, hay đặt tên như một ước vọng: Độc Lập, Giải Phóng hay Thống Nhất, Vinh Quang, Muôn Năm.

Không đơn giản là một cái tên

Năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây là niềm mong ước của Nhân dân ta và cả người thương binh Nguyễn Hoàng Son (Chín Son), ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. Bởi vậy, khi sinh ra con trai đầu lòng vợ chồng ông đặt tên con là Nguyễn Hiệp Định. Đến năm 1975, sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, người con trai thứ hai của ông Son chào đời năm này, ông lại đặt tên con là Phạm Văn Thống Nhất. Vì sao không là họ Nguyễn lại mang họ Phạm? Theo lời gia đình, do thời gian này ông cho con cho người chị nuôi nên mang họ Phạm. Sau đó, vợ ông sinh thêm 2 người con đặt tên là Nguyễn Vinh Quang và Nguyễn Muôn Năm. Ông Son cho biết: “Vinh Quang, Muôn Năm có ý nghĩa là khi được sống trong cuộc sống hòa bình cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng vào sự hòa bình vinh quang, muôn năm”. Ông Chín Son có 5 người con trai, trong đó có 4 người con có tên gắn liền với lịch sử.

Anh Huỳnh Giải Phóng nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân, xứng đáng với cái tên ba mẹ đã đặt.

Không chỉ đơn thuần là tên gọi, mỗi cái tên mang tâm tư, tình cảm và mơ ước của người chiến sĩ cách mạng Chín Son. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông là chiến sĩ tham gia chiến đấu trên chiến trường huyện Châu Thành thời đó. Ông hăng hái đánh giặc và không ngại nguy hiểm. Trong một lần đi hoạt động ông bị đạn bắn trúng đùi chân trái. Vết thương đến nay vẫn là dấu tích chiến tranh để lại trên người ông. Ông Chín Son kể: “Hòa bình rồi, tôi đã mấy lần đi mổ để lấy mảnh vụn đầu đạn ra. Những lúc trở trời hành đau nhức lắm, nhưng mình vẫn tự hào đã chiến đấu hết mình và đóng góp một phần công sức, máu thịt để đất nước được hòa bình”.

Sau khi hòa bình lập lại ông đã từng công tác trong ngành công an rồi do điều kiện, hoàn cảnh nên nghỉ. Nguyện vọng được công tác trong ngành ông vun bồi vào các con. Dù điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nhưng ông luôn động viên con ăn học. Trong 5 người con trai có 3 người hiện công tác trong ngành công an và quân đội. Anh Vinh Quang, hiện là Thiếu tá, Trưởng ban Cán bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Anh Thống Nhất là trung tá, Đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự, Công an huyện Châu Thành A. Anh Muôn Năm hiện là đại úy, công tác ở Trại giam Kênh 5 (Hậu Giang).

Trước đây, ông Chín Son tham gia cách mạng đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, ngày nay, các con của ông tiếp nối truyền thống đó luôn cố gắng trong công tác để bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân. Bản thân ông Chín Son là thương binh luôn hăng say lao động để tiếp tục xây dựng cuộc sống gia đình. Ông luôn khuyên bảo, nhắc nhở con cháu về tình yêu quê hương, sống tốt, sống có ích để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đâu chỉ là khát vọng của riêng mình

Còn anh Huỳnh Giải Phóng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, được sinh ra vào năm 1974, khi quê hương còn bóng giặc và đó cũng là lý do để anh mang cái tên đặc biệt này. Anh Phóng nói: “Cha mẹ đặt tên tôi là Giải Phóng, hy vọng đất nước được hòa bình, không còn cảnh khói lửa chiến tranh, để người dân được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc”.

Mang tên Giải Phóng, lại được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng đã thôi thúc anh phải sống, học tập và làm việc đúng theo một chuẩn mực, xứng đáng với kỳ vọng cha mẹ. Gia đình anh đông anh em, có người đã ngã xuống và nằm yên nơi lòng đất trong những năm khói lửa. Ba của anh, ông Huỳnh Ba Lăng từng làm hội nông dân thời chiến và bị giặc bắt tù đày ở Côn Đảo. Mẹ anh, bà Trần Thị Tư được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Năm học lớp 9, anh lên đường làm nhiệm vụ theo tiếng gọi non sông. Tháng 3-1987, anh lên đường nhập ngũ thuộc Vùng 5 Hải quân, sau đó, đến gần cuối năm anh được điều động sang tham gia chiến đấu ở Campuchia với nhiệm vụ chuyên về thông tin vô tuyến điện, trực thông tin, điện đàm nắm liên lạc. Năm 1991, anh xuất ngũ trở về quê hương và được kết nạp Đảng. Với mong muốn nâng tầm kiến thức, anh Phóng theo học tiếp rồi tốt nghiệp đại học luật năm 2012. Năm 2008, anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Hưng. Đến nay, anh đã đảm nhiệm vị trí này qua 3 nhiệm kỳ. Ông Lê Hoàng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Mỹ, nói: “Giải Phóng là người rất nhiệt tình và siêng năng, có trách nhiệm trong công việc. Từ khi đảm nhiệm vị trí đến nay anh luôn sâu sát nắm bắt ở cơ sở để đáp ứng kịp thời nhu cầu, mong muốn của người dân sao cho phù hợp”.

Nhìn lại những điều đã làm được trong thời gian qua, anh Phóng luôn tự hào với bản thân khi xứng đáng những mong mỏi của cha mẹ. Đất nước thanh bình, yên vui giờ đây mong muốn của anh là nỗ lực hơn nữa để góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Tìm những nhân vật này, chúng tôi lại càng hiểu hơn về ước vọng, mong muốn đất nước không còn bom đạn, sự trân quý hòa bình, độc lập của những người dân Việt Nam thời đó và cả ngày nay…

HỒNG DIỄM - HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...