Thứ Bảy, ngày 17/02/2018 | 07:33
Tàu KN - 490 của Hải quân vùng IV rời cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) khởi đầu hành trình hơn 20 ngày của nhóm phóng viên từ khắp mọi miền đất nước đến thăm quần đảo Trường Sa. Tôi - cô gái miền Tây duy nhất trong đoàn công tác lần đầu tiên được đến với nơi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam trong lòng trào dâng cảm xúc lâng lâng khó tả.
Cán bộ, chiến sĩ ở nhà giàn luôn vượt khó trong mọi hoàn cảnh.
Sau bao ngày say sóng, tôi gượng dậy để cùng các anh, chị phóng viên tác nghiệp. Lúc này, không khí xuân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã sôi động và thấm đượm tình quân dân, tình đồng đội và tình cảm của đồng bào cả nước.
Hơi ấm từ đất liền
Hàng loạt các nhu yếu phẩm, lương thực, quà được chuyển xuống tàu để khởi hành vào ngày 6-1 lần lượt đến tay quân và dân trên các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Mỗi món quà đều chứa đựng tình cảm thiêng liêng của đồng bào cả nước gửi đến quân và dân trên các đảo. Trong không khí lạnh của gió biển, những cây mai, đào, quất, bánh mứt lần lượt rời tàu lên các điểm đảo khiến không khí xuân thêm phần ấm áp.
Khi đất liền đang rộn ràng không khí tết, các anh vẫn ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Trong buổi họp mặt văn nghệ mừng xuân, ca khúc “Hát mãi khúc quân hành” vang lên trong niềm hân hoan của các chiến sĩ điểm B, đảo Đá Đông. Đại úy Trần Văn Phương, Chính trị viên điểm B, đảo Đá Đông phấn khởi, cho biết: “Đón Tết Mậu Tuất năm 2018, được sự quan tâm của đồng bào khắp mọi miền đất nước, cán bộ, chiến sĩ nơi đây được đảm bảo đầy đủ chế độ hậu cần làm cho chúng tôi rất phấn khởi, xúc động. Chúng tôi cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến đồng bào cả nước cứ yên tâm, cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo vẫn sống tốt như trong đất liền, đảm bảo vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”. Còn chiến sĩ Nguyễn Văn Minh, điểm B, đảo Đá Đông, chia sẻ: “Tôi thấy Xuân Mậu Tuất năm 2018 đầy đủ mọi thứ không khác trong đất liền, đồng đội đều vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trên các chuyến tàu chở hàng tết đợt cuối năm đến các điểm đảo, còn có khoảng 1.500 cánh thư của các em học sinh, thanh thiếu niên từ đất liền do các thành viên trong Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương sưu tập. Mỗi cánh thư và từng dòng chữ được nắn nót, trau chuốt kỹ lưỡng gửi trọn tâm tình đến người lính đảo đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Như bức thư của Chi đoàn 10A13, vùng cao Việt Bắc, có đoạn: “Cháu rất mong được một lần đặt chân đến Trường Sa từ đất mẹ xa xôi để hỏi thăm các chú nhưng chưa có cơ hội, chúng cháu chỉ có thể gởi gắm tâm tình của mình qua những dòng thư này. Chúng cháu kính chúc các chú luôn mạnh khỏe, luôn vững vàng tay súng để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Chúng cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho Tổ quốc, xây dựng một đất nước tươi đẹp để không phụ công ơn của các chú”.
Xuân nơi biển, đảo vẫn đầy đủ vị tết như đất liền.
Vui xuân Trường Sa
Đến các đảo, điểm đảo, những nụ cười, những cái ôm, cái bắt tay thật chặt và lời thăm hỏi thân tình của các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân dành cho đoàn công tác ngay tại cầu cảng như xóa đi khoảng cách giữa đất liền với đảo. Dù trải qua cuộc hành trình đầy sóng gió nhưng những cành đào, cành mai mang hơi ấm đất liền vẫn vẹn màu tươi xanh khi đến từng điểm đảo.
Những ngày cuối năm, khi đoàn công tác ra thăm, tặng quà là quân và dân trên các đảo lại được tổ chức đón tết sớm. Tại đảo Trường Sa Đông, không khí chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất sôi động không kém gì đất liền. Khi đoàn công tác đến các đảo, quân và dân đã cơ bản khắc phục xong hậu quả do cơn bão số 16 để lại và đang tập trung dọn vệ sinh các địa điểm công cộng, đường giao thông, nhà cửa để đón tết.
Những phần quà đất liền đã được gửi đến đảo xa.
Tại nhà chị Phạm Thị Trinh, nhiều chị em phụ nữ đại diện cho các gia đình trên đảo ngồi quây quần bên nhau gói bánh tét, trò chuyện rôm rả. “Năm nay, bộ đội trên đảo gói bánh chưng cho cả gia đình nên tụi em sẽ gói bánh tét để tặng lại các anh”, chị Trinh cho biết.
Tuy ở đảo, nhưng tết tại Trường Sa vẫn đủ màu sắc, hương vị chẳng khác gì trong đất liền. Theo những người dân nơi đây, ngày 23 tháng Chạp tất cả các hộ dân làm lễ cúng ông Công, ông Táo sau đó sắp xếp mâm ngũ quả trên bàn thờ Bác Hồ, các chị khéo tay thì cắt vải làm hoa đào, hoa mai gắn trên những cành phong ba và trang trí thêm đèn nháy với đủ màu sắc để chưng trong những ngày tết.
Ngày cuối năm âm lịch, các gia đình trên đảo họp nhau lại tổ chức nấu ăn chuẩn bị bữa cơm tất niên và mời các cán bộ, chiến sĩ, đại diện chính quyền tham dự. Bữa cơm diễn ra trong không khí đoàn kết, đầm ấm, vui vẻ, thắm tình quân dân. Còn vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại hội trường lớn đảo Trường Sa, toàn thể quân và dân sẽ tập trung để đón giao thừa, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp và cùng tham gia chương trình văn nghệ, hái hoa dân chủ. Ngay trong đêm giao thừa, quân và dân trên đảo sẽ đi lễ chùa, cầu quốc thái dân an, mọi người mọi nhà đều sống trong hạnh phúc. Sáng mùng một Tết, toàn thể tập trung chào cờ, hát quốc ca, bày tỏ niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng, tri ân công ơn của thế hệ đi trước. Ngay trong ngày mùng một và kéo dài đến hết ngày mùng ba Tết, nhiều hoạt động sôi nổi như các trò chơi dân gian được tổ chức tạo nên không khí rộn ràng ngày tết. “Trường Sa không xa đâu chị ạ. Tết ở ngoài này quân và dân chúng tôi vẫn có đầy đủ mọi thứ, được sống trong không khí ấm áp, vui tươi như trong đất liền”, chị Trinh vui vẻ nói.
Những chiến sĩ hải quân ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cùng trang trí đón Tết cổ truyền.
Qua câu chuyện của chị Trinh, phóng viên chúng tôi đã phần nào cảm nhận được không khí xuân ấm áp nơi đầu sóng ngọn gió. Lần đầu đến Trường Sa, chắc hẳn ai cũng có cảm xúc riêng của mình. Với cô phóng viên trẻ ở miền Tây như tôi thì trong lòng trào dâng niềm xúc động, những câu hát quen thuộc “không xa đâu Trường Sa ơi” như mang hơi ấm đất liền đến gần hơn với Trường Sa.
Từ ngày 20-1 đến ngày 31-1-2018. Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ tổ chức chở hàng tết ra các tuyến đảo, nhà giàn, các tuyến nhà giàn sẽ được đến thăm là Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Phúc Nguyên, Tư Chính, DK1/10 và Huyện đảo Côn Đảo... |
KỲ ANH
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...