Thứ Tư, ngày 27/07/2016 | 09:03
Tháng 7, tháng có nhiều hoạt động tri ân được tổ chức, đã làm ấm lòng những Mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với cách mạng...
Vậy là đã 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức. Ngần ấy năm qua đi là vô vàn những sự tri ân đều khắp trong cả nước được tổ chức. Còn tại Hậu Giang, từ thời điểm thành lập tỉnh đến nay, dù khó khăn chồng chất, dù kinh phí còn hạn hẹp, nhưng chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn là việc làm được ưu tiên.
Điều đáng mừng là những hoạt động đền ơn, đáp nghĩa không chỉ diễn ra trong ngày 27-7 hay gói gọn trong tháng 7, mà gần như được tổ chức thường xuyên trong năm. Từ tỉnh đến tận cơ sở và cả các ấp, khu vực đều có nhiều việc làm ý nghĩa, ấm tình người, để ghi nhớ công ơn của những người đã khuất và chia sẻ với những mất mát, hy sinh của những người ở lại. Cho vay chuộc sổ, giúp vốn cho gia đình chính sách, cất nhà, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng suốt đời… là những chính sách được thực hiện, rất hợp với lòng dân.
Sẽ không khỏi xúc động khi thấy hình ảnh đồng đội cùng giúp nhau, cùng chia sẻ với nhau từ những khó khăn trong cuộc sống, một căn nhà hay chỉ một phần quà nhỏ được gửi tặng, như góp thêm một viên gạch của niềm tin. Những buổi bàn giao nhà tình nghĩa luôn có nhiều nụ cười và có cả những giọt nước mắt đã rơi. Quan trọng không phải là một căn nhà, một phần quà trị giá bao nhiêu, mà là cái tình, cái nghĩa mọi người dành cho các gia đình chính sách vẫn đong đầy… Bây giờ, chắc vẫn còn những cuốn sổ lãnh tiền trợ cấp hàng tháng bị cầm cố, nhưng đáng mừng đời sống các hộ gia đình chính sách, người có công đều đã nâng lên một bước. Báo cáo của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều nhấn mạnh đến việc cuộc sống gia đình chính sách giờ đã từ bằng đến cao hơn mức sống chung của người dân các địa phương, nghe mà thấy mừng. Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh từng chia sẻ rằng: “Trân trọng tri ân, tôn vinh những người cống hiến hy sinh vì Tổ quốc là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta, là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”.
Từ chia sẻ của Bí thư Tỉnh ủy, mới thấy rằng sự trân trọng, tôn vinh đó sẽ là mãi mãi không chỉ ở Hậu Giang mà là ở cả nước Việt Nam này. Bởi, không phải bất cứ một dân tộc nào cũng có những trang sử hào hùng và oanh liệt như dân tộc Việt Nam! Không phải người dân nơi nào cũng kiên cường bất khuất như người dân Việt Nam. Trong sự nghiệp đấu tranh oanh liệt ấy, dân tộc ta đã hy sinh biết bao xương máu, nhiều gia đình đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho Tổ quốc, cho ấm no, hạnh phúc của nhân dân hôm nay và mai sau.
Trong những tấm gương đó, Mẹ Việt Nam anh hùng là điển hình cho sự hy sinh cao cả về khát vọng tự do, hạnh phúc của một dân tộc anh hùng. Trong chiến tranh, những người Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và những gì yêu quý nhất của mình, đó là người cha, người chồng, người con, người cháu yêu thương của các Mẹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Những người Mẹ nuốt nước mắt tiễn chồng, con đi, rồi khóc thầm lặng lẽ khi chồng, con vĩnh viễn không trở về... Nhưng những mất mát, đau thương không quật ngã được bản chất kiên cường của người mẹ, các Mẹ biến đau thương thành hành động. Các Mẹ là những biểu tượng cao đẹp, là những tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, sự cống hiến quên mình cho Tổ quốc…. Toàn tỉnh còn gần 200 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và các Mẹ đều có nhà ở khang trang, được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở cùng chung tay chăm lo, phụng dưỡng. Chắc các Mẹ không biết hết tên, nhớ hết mặt từng người đã đến thăm Mẹ, nhưng Mẹ rất vui khi mỗi lần có ai đến thăm, hỏi Mẹ chuyện này, chuyện kia.
Tháng 7 - tháng tri ân, đáp nghĩa chính là dịp để mỗi người cùng nhìn lại những cống hiến lớn lao cho no ấm và hòa bình của biết bao thế hệ đi trước và cũng tự nhìn lại mình để tự hỏi: “Tôi đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay!” và lại nhớ về lời kêu gọi của Bác gần 70 năm trước: “Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó như một trận lụt to. Nó đe dọa tràn ngập cả non sông Tổ quốc. Nó đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ con của nhân dân ta. Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta đã dũng cảm xông ra mặt trận. Họ quyết tâm đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào. Họ quyết hy sinh tính mệnh để giữ tính mệnh đồng bào. Họ quyết hy sinh gia đình và tài sản họ để bảo vệ gia đình và tài sản đồng bào. Họ quyết liều chết chống địch để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Họ là những chiến sĩ anh dũng của chúng ta. Trong đó có người đã bỏ lại một phần thân thể ở mặt trận, có người đã bỏ mình ở chiến trường. Đó là thương binh, đó là tử sĩ...”.
HOÀNG NGUYÊN
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...