Vang mãi hào khí 23-9

Thứ Tư, ngày 23/09/2020 | 08:52

“Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời lời hoan hô, dân quân Nam nhịp chân tiến ra trận tiền...”, những lời ca trong bài hát “Nam bộ kháng chiến” dù đã trôi qua 75 năm (23-9-1945) nhưng luôn gợi lại cho chúng ta nhớ về một giai đoạn quật khởi của vùng đất Nam bộ “Thành đồng Tổ quốc”. Mùa thu năm ấy luôn là niềm tự hào, là một mùa thu đặc biệt đưa Nhân dân ta từ thân phận của một kẻ nô lệ, bị mất nước trở thành người làm chủ đất nước.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc sau hơn 80 năm bị dày xéo dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Tuy nhiên, ngay sau khi giành được độc lập (2-9-1945), chính quyền non trẻ của chúng ta ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, phải đối mặt với biết bao khó khăn: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, lại phải đối phó với thù trong giặc ngoài. Đặc biệt, ngay trong ngày mít-tinh mừng độc lập của người dân Sài Gòn, một số tên Pháp đã xả súng vào dòng người làm gần 50 đồng bào ta chết và bị thương. Kể từ đó, được Phái bộ Anh che chở, Pháp ráo riết chuẩn bị đánh chiếm Sài Gòn. Phái bộ Anh đòi ta phải giải tán dân quân, tự vệ, đòi quản lý cảng Sài Gòn và xưởng Ba Son, đòi ta rút hết lực lượng vũ trang ra ngoài thành phố, rời khỏi trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ, để họ trao lại cho Pháp...

Tuy nhiên, với bản chất xâm lược, hòng cướp nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã ráo riết tập hợp hơn 4.000 lính Pháp và Pháp kiều có vũ trang, lại được sự bảo đảm tiếp tay của lữ đoàn quân Anh - Ấn và khoảng 5.000 quân Nhật, đêm 22, rạng ngày 23-9, quân Pháp nổ súng đánh chiếm những địa điểm trọng yếu của chính quyền cách mạng ở Sài Gòn, mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ 2... Chúng đã buộc Nhân dân ta phải cầm súng để bảo vệ nền độc lập tự do vừa mới giành được từ tay Nhật.

Không được hưởng không khí tự do, nhưng niềm vui chung của cả nước trong ngày độc lập chính là nguyên khí thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trong mỗi người dân Nam bộ “thành đồng”. Quân và dân Nam bộ, mở đầu là Sài Gòn - Chợ Lớn đã nhất tề đứng dậy, thay mặt Nhân dân cả nước mở đầu cuộc kháng chiến... Một lần nữa, họ lại kiên cường đứng lên chống Pháp. Dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, chưa đầy một tháng và chỉ với vũ khí chủ yếu là gậy tầm vông, ngay từ đêm 22-9, quân và dân Sài Gòn đã anh dũng đối mặt với vũ khí tối tân của địch, các đơn vị bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân, trụ sở tự vệ, nhà bưu điện... đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng.

Sáng ngày 23-9, Xứ ủy Nam kỳ, Ủy ban kháng chiến và đại diện Tổng bộ Việt Minh đã nhất trí tán thành chủ trương phát động kháng chiến và thông qua bản hiệu triệu quân dân Nam bộ đứng lên đánh trả địch. Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ, trong suốt hạ tuần tháng 9, với tất cả những gì mình có, Nhân dân đã chống trả địch với các hình thức đa dạng, phong phú như: đốn cây cối, vứt đồ đạc ra đường để ngăn bước tiến của địch, các đội thanh niên xung kích phối hợp chiến đấu với lực lượng vũ trang, đột nhập vào đồn địch, chặn đường tiếp tế của địch…

Quyết tâm kháng chiến của Xứ ủy và Ủy ban kháng chiến Nam Bộ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng nhất trí. Sáng 24-9, Chính phủ ra hiệu triệu đồng bào cả nước đứng lên tiêu diệt hết bè lũ xâm lăng để giữ gìn nền độc lập cho nước nhà. Ngày 26-9, Hồ Chủ tịch gửi thư cho đồng bào cả nước để kêu gọi kháng chiến, kêu gọi đồng bào giúp đỡ các chiến sĩ cách mạng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp các địa phương Bắc - Trung - Nam sục sôi hướng về Nam bộ “Cương quyết giành độc lập”, “Ủng hộ cuộc kháng chiến anh dũng của đồng bào Nam bộ”, phát động “Quỹ ủng hộ Nam bộ”, thanh niên nô nức tòng quân, các chi đội Nam tiến gấp rút lên đường vào Nam chiến đấu...

Với sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, được sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, trải qua một tháng bao vây tiêu hao, ngăn chặn địch trong thành phố, chiến đấu trong điều kiện rất không cân sức, lực lượng vũ trang Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã tiêu biểu cho tinh thần quyết chiến của dân tộc Việt Nam.

Miền Nam thành đồng đã đi đầu trong sự nghiệp kháng chiến, ngăn chặn một bước sự xâm lược của thực dân Pháp, đánh đòn đầu tiên vào âm mưu và hành động đánh nhanh thắng nhanh của chúng ở miền Nam, kéo dài thời gian để chúng ta chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài mà chúng ta biết là không thể tránh khỏi. Và khi thực dân Pháp lấn tới, muốn gây chiến cướp nước ta lần nữa, khi ta đã chuẩn bị tương đối đầy đủ về lực lượng và khi hòa bình không giữ nổi nữa, ngày 19-12-1946, Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng âm mưu muốn cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào cả nước hãy đứng lên…”. Và Nhân dân cả nước dốc hết sức mình bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp mấy mươi năm gian khổ.

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh bất khuất của quân dân miền Nam, bằng những vũ khí thô sơ như: tầm vông, mã tấu, Nhân dân miền Nam đã đứng dậy kháng chiến chống Pháp, bảo vệ non sông yêu dấu. Và thành quả ngọt ngào của 30 năm chiến đấu kiên cường với biết bao hy sinh, gian khổ, Nhân dân miền Nam nói riêng, Nhân dân cả nước nói chung đã lập nên chiến công chói lọi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày nay, phát huy tinh thần quật khởi, truyền thống đoàn kết, vượt mọi khó khăn của dân tộc, mỗi người dân chúng ta cùng chung sức đồng lòng, quyết đem tất cả sức lực, trí lực để cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

PHẠM QUỲNH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...