Về lại nơi xưa

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 | 08:06

Những người chiến sĩ cách mạng lại có dịp trở về căn cứ cũ, nơi mình đã từng tham gia chiến đấu. Cảm xúc dạt dào với nhiều kỷ niệm ùa về, mọi người lại kể nhau nghe chuyện những ngày tháng ấy gian khổ, hiểm nguy mà thấm đượm tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân tại Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ ngày đó.

Ông Lư Văn Điền (bìa phải), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, rất vui mừng khi gặp lại đồng chí, đồng đội năm xưa.

Nhìn hiện vật, nhớ chuyện xưa

Trở về Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, cái nôi cách mạng, ông Nguyễn Văn Hóa, Đội phó Đội Phòng thủ, đi một lượt quanh khu di tích, vào tham quan Khu trưng bày hiện vật, rồi dừng lại ở kệ súng. Ông Hóa nhớ lại: “Những khẩu súng này hồi xưa, tôi sử dụng để đánh giặc. Tôi đã chế tạo không biết bao nhiêu trái gài để bảo vệ khu căn cứ này. Nhớ hồi đó, xung quanh khu căn cứ hầu như đâu đâu cũng có trái gài, nhờ vậy mới bảo vệ được Khu căn cứ Tỉnh ủy”. Trên kệ súng này, có ghi chú tên ông Nguyễn Văn Hóa để ghi lại công lao của ông đã cống hiến cho cách mạng.

Những dịp lễ, kỷ niệm, nhất là kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Hồ Thanh Long, bộ phận Mã Thám, lại về thăm khu di tích, năm nay cũng thế. Ông đã chỉ chúng tôi căn nhà đối diện khu trưng bày hiện vật bây giờ là nơi đội ông làm việc khi xưa. Ông Long nói: “Tụi tôi chuyên theo dõi nắm tình hình địch hành quân ở đâu rồi báo cáo lại, thông tin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy xuống huyện. Có khi cử người đi trực tiếp báo tin”. Những lúc rảnh rỗi, ông Long thường trở lại thăm khu căn cứ, nơi đây đã từng gắn bó với ông trong những ngày kháng chiến.

Tóc đã ngả trắng, tuổi đời ngoài 90, ông Phạm Duy Khương (Chín Khương), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cần Thơ thời kháng chiến chống Mỹ, trở về thăm căn cứ, nhìn lại hình ảnh xưa mà nhớ những đồng chí, đồng đội cùng chung chiến tuyến. Ông Chín Khương bùi ngùi: “Thường vụ có 5 người, bây giờ đã mất 4 đồng chí, giờ về đây còn mình mình nhìn hình lại nhớ các đồng chí ấy”. Tâm trạng này không chỉ riêng ông Chín Khương mà nhiều đồng chí khác chia sẻ, mỗi lần trở lại căn cứ, gặp mặt hỏi thăm nhau nhưng nhiều khi buồn không cầm lòng được khi hay tin đồng chí, đồng đội không còn nữa. Dù đã hơn 40 năm qua, mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng đối với những người chiến sĩ cách mạng tình đồng chí, đồng đội vẫn thấm đượm, mọi người rất yêu thương nhau.

Nhớ mãi tình dân với cách mạng

Trở lại chiến trường xưa (vẫn được gọi quen là Căn cứ Bà Bái), nơi mà ông Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, bộc bạch: “Khu căn cứ này có nhiều ý nghĩa đối với tôi, nhớ lại thời khắc lịch sử chiến thắng 30-4 là thời khắc lịch sử vẻ vang của dân tộc, lúc đó, niềm vui, hạnh phúc dâng trào thật khó tả, chuyện thật mà tưởng như mơ”. Ông Điền nhớ thời đó, tỉnh Cần Thơ là tỉnh đồng bằng không rừng, không núi, địa hình không có gì hiểm trở nên xây dựng căn cứ là phải dựa vào dân. Căn cứ Bà Bái nằm trên vùng đất này khi đồn bót địch vây quanh, có đồn cách không đầy cây số. Ấy vậy mà cơ quan Tỉnh ủy hàng trăm con người làm việc, sinh hoạt bình thường an toàn, đó là nhờ giúp đỡ, bảo bọc của dân ở đây.

Cùng khẳng định điều này, ông Chín Khương kể: “Xây dựng căn cứ ở đây có lòng dân, bà con tốt lắm. Biết mình là cán bộ, cơ quan nhưng không hề khai báo mà tiếp tế gạo, nước mắm, mua pin, đèn. Phương tiện chiến đấu của mình không có gì đáng kể so với địch, nhưng mình thắng về mặt tinh thần bên cạnh chiến thuật”.

Theo ông Lư Văn Điền: “Đây là biểu tượng cho mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, quân và dân. Đó là cái quý mà muôn đời sau phải phát huy. Sau gần 15 năm chia tách tỉnh, Hậu Giang đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhân dân có cuộc sống ấm no, sung túc hơn song vẫn còn một bộ phận người dân nghèo khó, tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, nhất là ở vùng căn cứ kháng chiến. Đó là cách tri ân thiết thực nhất”.

Công trình Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ được khởi công vào năm 1972 tại nền nhà Bà Bái, một địa chủ xưa, nên mọi người quen gọi là “Căn cứ Bà Bái”. Từ căn cứ này, Tỉnh ủy Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát động quần chúng phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, lập nên nhiều chiến công, góp phần cho Đại thắng mùa Xuân 1975. Năm 1990, khu căn cứ được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Những năm qua, đã được mở rộng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa nhằm lưu giữ mãi truyền thống truyền lại cho các thế hệ mai sau !

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...