Vùng đất anh hùng “vươn mình” mạnh mẽ

Thứ Năm, ngày 08/05/2025 | 05:20

 

Vùng đất anh hùng “vươn mình” mạnh mẽ.mp3

 

Từ vùng đất ghi dấu những năm tháng kháng chiến khốc liệt, Vĩnh Viễn hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, “thay da đổi thịt” với hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển và đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đã góp phần thay đổi bộ mặt quê hương Vĩnh Viễn.

Trong không khí dư âm từ những ngày tháng Tư lịch sử, Vĩnh Viễn - thị trấn trung tâm huyện lỵ Long Mỹ, nổi bật như một biểu tượng của sự kiên cường và đổi mới.

Vùng đất trường tồn qua bao khói lửa

Vĩnh Viễn ra đời cách đây 120 năm (18-4-1905), khởi nguồn từ làng Vĩnh Thuận Thôn, tổng Thanh Tuyền, quận Long Mỹ, tỉnh Rạch Giá. Tên gọi “Vĩnh Viễn” mang ý nghĩa trường tồn, bền vững, không có điểm khởi đầu hay kết thúc. Từ thời thuộc địa, người dân nơi đây đã chịu cảnh áp bức khi đất đai do họ khai phá rơi vào tay các địa chủ được thực dân Pháp hậu thuẫn. Dù vậy, lòng yêu nước vẫn âm thầm được nuôi dưỡng.

Năm 1941, Chi bộ Đảng xã Vĩnh Viễn ra đời, thắp lên ngọn lửa cách mạng. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 đưa chính quyền về tay Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, người dân Vĩnh Viễn kiên cường bám đất, vừa kháng chiến vừa xây dựng lực lượng, chia ruộng đất, đào hào, đắp lũy, đánh địch với tinh thần quả cảm. Đến năm 1948, quân Pháp buộc phải rút lui khỏi địa bàn Vĩnh Viễn, đánh dấu chiến thắng khẳng định bản lĩnh thép của vùng quê anh hùng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, với vị trí chiến lược tiếp giáp căn cứ U Minh và khu vực Cần Thơ - Vị Thanh, Vĩnh Viễn trở thành trung tâm trung chuyển quân lương, đóng quân và tiếp tế vũ khí. Địch xây dựng hệ thống đồn bót dày đặc như đồn Mười Ba, Củ Tre, Xẻo Giá, Thanh Long, Chà Là... đồng thời, trút xuống vùng đất này hàng ngàn tấn bom, chất độc hóa học nhằm chia cắt quân và dân. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, quân - dân Vĩnh Viễn không chỉ chiến đấu mà còn sản xuất, nuôi giấu cán bộ, góp phần vào các trận đánh lịch sử.

Đỉnh cao là trận tiêu diệt đồn Doi Vịnh Chèo - cứ điểm cuối cùng của địch vào ngày 17-3-1975, đưa Vĩnh Viễn hoàn toàn sạch bóng quân thù. Trong suốt hai cuộc kháng chiến, Vĩnh Viễn là nơi đóng quân, trú ẩn của các đơn vị chủ lực lớn và là “trạm dừng” của lãnh đạo cấp cao chỉ đạo những trận đánh quyết định cho ngày toàn thắng. Dân - quân du kích Vĩnh Viễn vinh dự là lực lượng đầu tiên trong tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hành trình đổi mới sau ngày thống nhất

Sau ngày thống nhất, dù hạ tầng gần như bằng không, nhưng người dân Vĩnh Viễn không ỷ lại mà bắt tay khắc phục hậu quả chiến tranh. Họ đào kênh, đắp đập, cải tạo vùng đất phèn chua thành ruộng đồng trù phú. Các công trình thủy lợi như kênh Mười Thước, kênh ngang, kênh phèn… góp phần hồi sinh vùng đất từng là căn cứ kháng chiến ác liệt.

Dù trải qua nhiều đợt chia tách, sáp nhập hành chính (1979, 1994, 2007), Vĩnh Viễn và Vĩnh Viễn A vẫn vươn lên mạnh mẽ. Năm 2015, Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ, tạo tiền đề để năm 2019 chính thức lên thị trấn. Trong 10 năm, diện mạo Vĩnh Viễn thay đổi rõ rệt, gần 100km đường và hơn 80 cây cầu được xây mới; đường liên ấp được mở rộng; trung tâm hành chính, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ… mọc lên khang trang.

Số doanh nghiệp tăng gấp 7 lần, từ 8 lên hơn 60; cơ sở kinh doanh vượt 700; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 30 triệu đồng lên gần 75 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 5% (2015) xuống 1,7% (2024). Ông Đinh Thanh Tòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Từ vùng đất ghi dấu chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch, nay Vĩnh Viễn có hạ tầng giao thông, khu hành chính khang trang, kinh tế phát triển ổn định”.

Cùng với đó, các chính sách xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách được thực hiện hiệu quả; đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Chị Ngô Thị Hà, tiểu thương chợ Vĩnh Viễn, tự hào: “Gia đình tôi có bà nội từng là du kích, nấu cơm tiếp tế bộ đội. Hồi đó nghèo, đói ăn, thiếu mặc, nay nhà có xe máy, con cái học hành đàng hoàng, đời sống khỏe hơn trước nhiều lắm”.

Kết nối quá khứ, hướng tới tương lai

Tới đây, thị trấn Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Viễn A sẽ sáp nhập thành xã Vĩnh Viễn, trụ sở đặt tại UBND huyện Long Mỹ hiện tại. Đó cũng là bước chuyển quan trọng trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện. Ông Đinh Thanh Tòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Long Mỹ, kỳ vọng: “Bộ máy hành chính mới sẽ sớm ổn định, gần dân hơn, thúc đẩy kinh tế và mang lại sự quan tâm thiết thực đến người dân”.

Tuy nhiên, sáp nhập cũng đặt ra thách thức. Bởi theo ông Ngô Minh Long, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, không còn sự hỗ trợ trực tiếp của cấp huyện, nguồn lực đầu tư giảm, khối lượng công việc cấp xã tăng, đội ngũ cán bộ biến động, trong khi còn khoảng 70km đường giao thông cần xây mới. Nhưng đổi lại, không gian phát triển của xã sẽ mở rộng, tính tự lực, tự cường sẽ được nâng cao.

Cũng theo ông Ngô Minh Long, các dự án lớn như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Hà Tiên - Bạc Liêu, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu hành chính, khu tái định cư và quần thể di tích Chiến thắng Chương Thiện - vàm Cái Dứa sẽ mở ra tương lai mới cho vùng đất này. Từ vùng căn cứ kháng chiến oanh liệt, Vĩnh Viễn hôm nay đã chuyển mình mạnh mẽ.

“Tôi mong 410 đảng viên thị trấn Vĩnh Viễn và 227 đảng viên xã Vĩnh Viễn A sẽ đoàn kết, tranh thủ thời cơ, huy động nguồn lực, phát huy trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến Nhân dân để đề ra giải pháp phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng”, Bí thư Huyện ủy Ngô Minh Long nhấn mạnh.

Dù mang hình hài mới nhưng với lòng dân và ký ức lịch sử, Vĩnh Viễn vẫn mãi là mảnh đất anh hùng bất diệt, đúng như tên gọi của mình - trường tồn qua thời gian, bền vững qua thử thách. Cùng với những nền tảng đã xây dựng và tiềm năng rộng mở, Vĩnh Viễn đang vững bước trên hành trình đổi mới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng, nơi lịch sử và hiện tại hòa quyện, tiếp tục viết nên những trang sử mới.           

THẢO TIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tiếp tục phát triển ấn tượng

07:52 30/06/2025

Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

11 công đoàn cấp huyện và tương đương kết thúc hoạt động kể từ ngày 30-6

08:39 27/06/2025

(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.

Một “mái nhà” - Một khát vọng

05:46 27/06/2025

Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.

Xây dựng 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở

09:50 25/06/2025

(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Hậu Giang ơi, còn mãi trong tim !

05:54 25/06/2025

Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!

Đẩy mạnh chăm lo hội viên, nông dân nghèo

06:41 24/06/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc

13:59 23/06/2025

(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...