Thứ Sáu, ngày 25/04/2025 | 08:38
Hậu Giang, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tự hào với 7 xã và thị trấn được Chính phủ công nhận là xã an toàn khu (ATK): Vĩnh Viễn A, Lương Tâm, Lương Nghĩa, Xà Phiên, thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ); thị trấn Rạch Gòi và xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A). Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những địa phương này là căn cứ địa vững chắc của Đảng, nơi diễn ra các trận đánh ác liệt, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.
Bài 1: Những chiến công vang dội
Tuyến đường nông thôn của vùng đất anh hùng Vĩnh Viễn A hôm nay được đầu tư xây dựng thông thoáng.
Trở lại các địa phương ATK trong những ngày tháng 4 lịch sử, ký ức về những chiến công vang dội vẫn sống động qua lời kể của các “nhân chứng sống”. Dù 50 năm đã trôi qua, nhiều người đã ra đi, số còn lại ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng hoài niệm về những ngày tháng hào hùng vẫn ùa về, rõ nét như vừa xảy ra hôm qua.
50 năm sau ngày thống nhất đất nước, các xã, thị trấn ATK ở Hậu Giang vẫn lưu giữ ký ức oanh liệt về những trận đánh chống giặc ngoại xâm. Từ Thanh Thủy - Xẻo Giá đến đồn Doi, những câu chuyện từ “nhân chứng sống” tái hiện tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Phá tan chiến thuật “trực thăng vận”
Đứng trước Bia chiến thắng Thanh Thủy - Xẻo Giá, ông Bùi Trung Bắc (81 tuổi), ngụ ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, không giấu được niềm tự hào. “Đây là một trong những trận đánh lớn nhất miền Tây Nam bộ, chỉ sau trận Chà Là ở Cà Mau. Chúng ta tiêu diệt hơn 350 tên địch, bắn rơi 13 trực thăng UH-1 và 2 máy bay F.105, làm thất bại chiến thuật “trực thăng vận” của Mỹ - ngụy”, ông Bắc khẳng định.
Ông Bùi Trung Bắc kể về trận đánh Thanh Thủy - Xẻo Giá.
Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, chứng kiến người thân bị địch sát hại, năm 1959, ông Bắc thoát ly gia đình, tham gia kháng chiến. Đến năm 1966, ông được đề bạt làm Xã đội phó Vĩnh Viễn lúc bấy giờ. Trong thời gian công tác, ông cùng đơn vị thường xuyên phối hợp với bộ đội chủ lực tập kích địch, nhưng trận Thanh Thủy - Xẻo Giá năm 1967 để lại trong ông ký ức không thể nào quên.
Ông Bắc kể, sau thời gian tạm ngừng bắn để nghỉ Tết Nguyên đán 1967, chiều mùng 5 tết, 3 tiểu đoàn gồm 303, 306 và 309 của Trung đoàn 1, thuộc Sư đoàn 330 tập trung về đây để chuẩn bị tấn công địch. Nhưng sáng mùng 6 tết, địch bất ngờ đổ quân đánh lực lượng pháo binh của ta, cách vịnh Xẻo Giá vài cây số. Chiều cùng ngày, Tiểu đoàn 306 và 309 được điều động đi yểm trợ, còn Tiểu đoàn 303 ở lại.
Tuy nhiên, hai đại đội của Tiểu đoàn 303 lại được lệnh tập kích địch ở kênh Cái Dứa, cách đó vài cây số. Kết quả, tại căn cứ chỉ còn một đại đội, chủ yếu là binh sĩ già và quân y. Đến 7 giờ sáng mùng 7 tết, địch huy động 3 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 31 và Tiểu đoàn biệt động quân 44, nhảy dù xuống, chia nhiều mũi tấn công ta. Do quá bất ngờ, lực lượng ta rơi vào thế bất lợi.
Thế nhưng, với tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, đại đội còn lại của Tiểu đoàn 303 chống trả quyết liệt, cầm cự đến 17 giờ chiều cùng ngày. Qua đó, ta tiêu diệt hơn 350 tên địch, bắn rơi 15 máy bay, gây tổn thất nặng nề cho quân Mỹ - ngụy.
Kể về vai trò của Xã đội Vĩnh Viễn trong trận đánh, ông Bắc nhớ lại: “Chiều tối mùng 6 tết, Xã đội trưởng yêu cầu tôi đến đại đội của Tiểu đoàn 303 để bàn việc, nhưng vì trời tối, tôi quyết định sáng hôm sau đi. Nếu tôi đi tối hôm đó và ở lại, có lẽ đã không còn đứng đây kể chuyện. Sau khi địch rút, Xã đội Vĩnh Viễn cùng dân chúng thu dọn chiến trường. Xác bộ đội ta và địch nằm la liệt, cảnh tượng thật đau lòng”.
Trận Thanh Thủy - Xẻo Giá không chỉ là chiến thắng vang dội mà còn thể hiện tinh thần bất khuất, sẵn sàng hy sinh của quân - dân Hậu Giang. Chiến công này đã góp phần làm suy yếu chiến lược quân sự của Mỹ - ngụy, tạo tiền đề cho những thắng lợi tiếp theo.
Sáng tạo, dũng cảm ở trận đồn Doi
Một chiến công khác không thể không nhắc đến là trận đánh đồn Doi năm 1975, do ông Giang Minh Tám, cựu Xã đội trưởng Vĩnh Viễn, chỉ huy. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, chứng kiến người thân hy sinh, ông Tám mang trong mình “mối thù nhà, nợ nước”. Năm 1969, ông tham gia du kích địa phương, đến năm 1972 được đề bạt làm Xã đội trưởng Vĩnh Viễn.
Ông Giang Minh Tám kể lại trận đánh đồn Doi năm 1975.
Theo ông Tám, giai đoạn 1970-1975, chiến trường Vĩnh Viễn vô cùng khốc liệt. Địch bố trí từ 5-9 đồn bốt, với trực thăng trên trời, xe tăng trên bộ và tàu chiến dưới sông. Dù chỉ là lực lượng địa phương, Xã đội Vĩnh Viễn được bộ đội chủ lực tin tưởng nhờ tinh thần chiến đấu gan dạ và sáng tạo. Họ tham gia nhiều trận đánh trực diện và du kích, luôn giành thắng lợi.
Năm 1973, tại kênh Mười Ba, địch thường xuyên cướp bóc lương thực của dân. Để ngăn chặn, ông Tám cùng 6 cán bộ “gạo cội” lên kế hoạch phục kích. Một ngày tháng 11-1973, nắm được lịch trình của địch, ông ra lệnh nổ súng, tiêu diệt 2 tên. Thừa thắng xông lên, lực lượng của ông diệt thêm 15 tên và bắt 1 tù binh, thu toàn bộ vũ khí. Đến năm 1975, địch tái chiếm đồn Doi (đối diện Vịnh Chèo), trang bị hỏa lực mạnh với pháo 105 ly, cối 81 ly và đại liên.
Để chuẩn bị cho Chiến dịch tổng tiến công 30-4-1975, lãnh đạo huyện chỉ đạo Xã đội Vĩnh Viễn tiêu diệt đồn này. Ông Tám cùng đồng đội nhiều lần trinh sát, nắm rõ địa hình và quy luật hoạt động của địch. Ông đề xuất phương thức “cường tập” - đánh nhanh bằng lựu đạn và súng AK và chọn 5 chiến sĩ tinh nhuệ để tập luyện. Nhất là để đảm bảo thành công, ông Tám đắp sa bàn mô phỏng đồn địch, chia lực lượng thành 3 tổ, luyện tập ném lựu đạn bằng… trái bình bát.
“Chúng tôi gom được 10 quả lựu đạn từ các ấp, cộng với 3 quả của Xã đội. Tôi tự tay kiểm tra từng quả, lau sạch bùn đất, tháo lắp chốt an toàn, đề phòng sự cố”, ông Tám nhớ lại và kể thêm, sáng 13-3-1975, ông cùng 5 chiến sĩ tiếp cận đồn Doi. Ông leo lên cây sắn, cách đồn 50m để quan sát và chỉ huy. Đúng 6 giờ, khi các chiến sĩ vào vị trí thuận lợi, ông ra lệnh tấn công. Năm quả lựu đạn bay thẳng vào trung tâm đồn địch, nổ vang trời.
Địch hoảng loạn, hai tên lính gác chạy vào công sự. Lượt lựu đạn thứ hai tiếp tục được ném, khiến địch càng rối loạn. Một tên định bắn trả từ lô cốt, nhưng ông Tám nhanh chóng bắn quả M79 và ném lựu đạn tiêu diệt. Đồng đội xông lên, tiêu diệt các tên còn lại. Chỉ trong 5 phút, Xã đội Vĩnh Viễn diệt 21 địch, giải phóng hoàn toàn xã Vĩnh Viễn.
Trận đồn Doi là minh chứng cho sự trưởng thành, sáng tạo và dũng cảm của lực lượng du kích địa phương. Chiến thắng này không chỉ giải phóng Vĩnh Viễn mà còn góp phần vào chiến dịch mùa xuân 1975, đưa đất nước đến ngày thống nhất. Những trận đánh như Thanh Thủy - Xẻo Giá hay đồn Doi là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của quân dân Hậu Giang. Hôm nay, những chiến công ấy không chỉ là ký ức mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Những chiến công ấy còn nhắc nhở rằng, dù trong hoàn cảnh nào, tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” luôn là sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.
Ông Lê Văn Sáu (Sáu A, 87 tuổi), cán bộ hưu trí ở ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, cho biết: “Thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, huyện Long Mỹ từng là nơi hoạt động, chỉ đạo của cố Thủ tướng Võ Văn Việt, cố đại tướng Lê Đức Anh và đại tướng Phạm Văn Trà. Trong đó, đại tướng Phạm Văn Trà thường xuyên hoạt động nơi đây, chỉ huy nhiều trận đánh lớn nhỏ, gây cho địch tổn thất nặng nề”. |
NHẬT TÂN
Bài 2: Nhiều chính sách tri ân hiệu quả
07:52 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm, trước bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
05:46 27/06/2025
Có những tên gọi khi cất lên đã khiến lòng người xao xuyến, gợi về những miền ký ức sâu lắng và những cảm xúc trọn vẹn: Cần Thơ yêu kiều - Hậu Giang trìu mến - Sóc Trăng thân thương.
09:54 25/06/2025
(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.
09:50 25/06/2025
(HG) - Sáu tháng đầu năm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng và bàn giao 19 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 950 triệu đồng.
05:54 25/06/2025
Hậu Giang sắp… lùi lại, tạm biệt một cái tên thân thương để hòa nhập, bước vào một chặng đường mới hứa hẹn mạnh mẽ hơn, giàu đẹp hơn!
06:41 24/06/2025
(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống hội viên, nhất là nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
13:59 23/06/2025
(HGO) - Ngày 23-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; các cuộc thi do Hội phát động và ra mắt quyển sách “Câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang”. Tham dự có bà Ngô Thị Tuyết Em, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long; bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...