Thứ Sáu, ngày 19/05/2017 | 07:58
Bốn mùa trôi qua, Cuộc thi “Trái tim tri ân” đã là chất xúc tác mạnh giúp các em thêm gắn bó, yêu gia đình, thầy cô, bạn bè.
Từ “Trái tim tri ân” đã giúp các em học sinh gắn bó và gần gũi với nhau hơn.
Xin lỗi chân thành người nuôi dưỡng
“Trái tim tri ân” luôn được học sinh mong mỏi, đợi chờ. Em Trần Thị Ngà, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Phú Hữu, huyện Châu Thành, chia sẻ: “Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Tri ân cha mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng, thầy cô thể hiện qua “Lời xin lỗi”, đây là một chủ đề rất hay và rất đúng với tâm trạng của em lúc này. Bởi em cũng đang còn thiếu dì em, người nhận em về nuôi dưỡng một lời xin lỗi, một lời cảm ơn chân thành, vì đã có lúc em chưa hiểu dì, suy nghĩ sai và có những hành động chưa đúng. Từ cuộc thi, em gửi đến dì lời xin lỗi chân thành của đứa con nhỏ bé chưa hiểu chuyện”. Đến với cuộc thi năm nay, em Ngà đã làm ban giám khảo phải xúc động với bài viết “Tri ân người nuôi dưỡng”. Bài viết là câu chuyện của chính em - đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi được dì nhận về chăm sóc. Dì đã chăm lo cho em mọi thứ từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc học hành. Có lúc nhà quá nghèo, em muốn xin dì nghỉ học để đỡ tốn tiền, dì không cho. Rồi khi những đứa trẻ khác đều có mẹ để gọi thì dì, người nuôi em từ tấm bé lại không cho em gọi tiếng mẹ. Em cay cú, cáu gắt và luôn khó chịu vì hành động ấy của dì.
Ngà bộc bạch: “Khi đó, em nghĩ dì không thương, nên không cho gọi mẹ, trong khi em nghĩ dì chính là mẹ ruột của mình”. Rồi câu chuyện cổ tích đã xuất hiện, cha mẹ em sau một thời gian đã trở về tìm lại em, em vui mừng vì được gọi tiếng mẹ, em thích cuộc sống giàu sang của cha mẹ. Vậy là em ra đi mà không biết cảm ơn dì lấy một lời. Thế nhưng, khi ở trong ngôi nhà rộng nhưng thiếu tình thương, em nhớ lắm ánh mắt dì nhìn em ngày nào. Đôi mắt ươn ướt quay nhanh đi che giấu những giọt nước mắt lăn dài. Em nhớ vòng tay ấm áp của dì ôm em mỗi khi em bệnh. Em thấy mình có lỗi. Em Ngà kết thúc bài viết bằng hình ảnh em cùng bác tài xế trở về thăm lại người dì nghèo khổ, nhìn dì bị bệnh nằm co ro trên chiếc giường tre không một người chăm sóc, rồi tiếng nấc nghẹn ngào với tiếng gọi mẹ, cùng lời xin lỗi như xé lòng ban giám khảo.
Cuộc thi đầy tính nhân văn
Từ những câu chuyện, những tình cảm có thật của các em học sinh về gia đình, thầy cô, bạn bè, các em có dịp nhìn lại bản thân mình, có dịp suy nghĩ lại để có cơ hội sửa sai, sống có trách nhiệm và đúng hơn với mọi người. Bà Lê Hồng Đào, Trưởng phòng Pháp chế - Chính trị - Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, bày tỏ: “Từ lần thứ II cuộc thi được tổ chức (năm 2015), ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kết quả cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của giáo viên và các em học sinh. Từng bức thư, từng câu chuyện ngắn, từng đoạn video clip khi được thể hiện đã lấy không ít những giọt nước mắt từ ban giám khảo”.
Đến mùa giải lần thứ IV năm 2017, cuộc thi đã gây nhiều ấn tượng với đoạn video clip ngắn do em Nguyễn Thị Bích Trâm, học sinh lớp 7A7, Trường THCS thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A thực hiện. Với đoạn clip “Con xin lỗi cha mẹ”. Em Bích Trâm đã khắc họa thật cảm động về tình cảm gia đình. Tuy cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng cha mẹ vẫn luôn yêu thương lo cho con cái ăn học. Bích Trâm chia sẻ: “Sở dĩ em làm đoạn video clip này là muốn gửi lời xin lỗi chân thành của em với cha mẹ. Em đã không ngoan, không chịu cố gắng học tập để làm cha mẹ lo lắng, buồn rầu”. Trâm kể lại, học kỳ I năm học này, em không được loại giỏi như năm học trước. Nguyên nhân vì gần đến ngày thi, nhà em có chuyện buồn. Ông ngoại em vừa mới mất, cha mẹ em không có nhiều thời gian chăm lo việc học cho em. Khi đó em cũng rất buồn nên buông lỏng việc học hành, chỉ mê chơi cùng các bạn cho đỡ nhớ ông. Kết quả học kỳ I em chỉ xếp hạng trung bình. Biết được tin, em thấy cha buồn, mẹ khóc. Em muốn chạy đến xin lỗi mẹ nhưng không dám. Nhờ cuộc thi em đã mạnh dạn thể hiện cảm xúc của mình và tự hứa sẽ cố gắng học tập để không làm cha mẹ lo lắng.
Dấu ấn của cuộc thi không chỉ để lại bằng những dòng cảm xúc chân thật về tình cảm gia đình, ông bà, cha mẹ, mà là cơ hội để học sinh thể hiện phong cách viết văn và cách tạo lập các đoạn video clip sinh động, hấp dẫn người xem. Em Nguyễn Thị Yến Nhi, học sinh lớp 8A3, Trường THCS Trịnh Văn Thì, thị xã Long Mỹ, nói: “Cuộc thi là cơ hội để em thể hiện niềm đam mê của mình với công nghệ thông tin. Em đã biết cách cắt ghép các hình ảnh để tạo một video clip bắt mắt. Đây thật sự là một sân chơi đầy ý nghĩa và hữu ích”.
“Trái tim tri ân” đã mở ra một chân trời mới đối với các em học sinh. Qua đó, giúp các em cảm nhận, thể hiện tình cảm của mình một cách chân tình, mộc mạc mà tràn đầy ý nghĩa. Cảm nhận và tri ân các bậc sinh thành cũng là một cách giáo dục tốt nhân cách sống cho học sinh trong xã hội hiện nay.
Bài, ảnh: CAO OANH
18:15 26/06/2025
(HGO) – Sau bài thi đầu tiên vào buổi sáng, chiều nay (26-6), các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh, bước vào môn thi toán, với thời gian làm bài 90 phút. Nhiều thí sinh chia sẻ đề môn toán năm nay không dễ lấy điểm cao.
13:03 26/06/2025
(HGO) – Sáng nay (26-6), thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với bài thi đầu tiên môn ngữ văn, trong thời gian 120 phút. Đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận trong kỳ thi. Theo ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, thí sinh thi đánh giá đề thi môn ngữ văn vừa sức sát với tình hình thực tế.
09:19 26/06/2025
(HGO) – Sáng 26-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 7.400 thí sinh tỉnh Hậu Giang chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
09:55 25/06/2025
(HG) - Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:00 25/06/2025
(HG) - Ngày 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tổ chức Room to Read tổ chức Tập huấn triển khai nhân rộng thiết lập thư viện và quản lý vận hành mô hình Thư viện thân thiện cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.
20:02 24/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:39 24/06/2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.
05:58 23/06/2025
(HG) - Tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lưu ý nhiều mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.
05:56 23/06/2025
(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhằm rà soát công tác chuẩn bị của các điểm thi và triển khai công tác coi thi.
05:46 23/06/2025
Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...