Thứ Năm, ngày 08/05/2025 | 05:19
Học Bác để cống hiến nhiều hơn.mp3
Gần tới ngày sinh nhật Bác (19-5), bà Mạc Thị Năm, ở khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, lại nghĩ về Bác, lại thương Bác nhiều hơn. Học và làm theo lời Bác dạy, bà đã sống, cống hiến gần như trọn đời mình cho cách mạng, cho cộng đồng.
Bà Năm được tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện nhân đạo.
Chỉ tay về phía ảnh Bác được treo trang trọng giữa phòng khách, bà Năm cho biết đã rước ảnh Bác về thờ mấy chục năm nay. Đó là cách để bà thể hiện lòng biết ơn vô bờ bến đối với Người. Bên cạnh đó, nhìn ảnh Bác mỗi ngày cho bà thêm niềm tin để tiếp tục cống hiến, xây dựng cuộc đời ngày tốt đẹp.
Bà Năm sinh ra ở vùng đất Vĩnh Thuận Đông (huyện Long Mỹ) giàu truyền thống cách mạng. Thời trẻ, nghe theo Bác, bà sớm đi theo cách mạng. Biết bà gan dạ và đầy mưu mẹo nên mọi người giao làm giao liên, chuyển các lá thư mật ở quanh xã Vĩnh Thuận Đông. Do đường bộ đi lại khó khăn nên bà thường chọn thực hiện nhiệm vụ bằng đường thủy. Lúc đó, giặc đóng quân ở xã Vĩnh Thuận Đông khá đông và luôn theo dõi nhất cử nhất động của cách mạng, vậy mà nữ giao liên này nhiều lần chuyển thư thành công mà giặc không hề hay biết.
Thì ra mỗi lần làm nhiệm vụ, bà gói thư trong túi ni-lông rồi bỏ vào bụng con cá lóc thật to. Giặc có hỏi thì bà nói “đem cá lóc đi thăm người bà con bị bệnh”. Thế là qua mắt được chúng.
Ngoài nhiệm vụ đưa thư, bà còn nhiều lần đi mua thuốc men, thực phẩm cung cấp cho bộ đội. Sự xông xáo, nhanh nhẹn, thông minh của bà Năm được mọi người rất yêu quý, tin tưởng. “Nghe lời Bác Hồ kêu gọi nên tôi tham gia cách mạng hồi còn trẻ. Mấy chú, mấy anh nói làm cách mạng gian khổ và có thể hy sinh bất cứ lúc nào nhưng tôi không sợ. Tôi được hưởng nền hòa bình, độc lập ngày nay là một sự may mắn so với các anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn ngã xuống để đất mẹ đơm hoa”, bà Năm bộc bạch.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông nối liền một dải, bà Năm trở về chăm lo cho gia đình nhỏ. Bà thấy rất vui mừng khi đất nước nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng phát triển vượt bậc sau 50 năm giải phóng. Thời chiến, bà không ngại hy sinh gian khổ để cống hiến cho cách mạng, thời bình bà tiếp tục đóng góp cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo.
Cách đây khoảng 20 năm, bà Năm bắt đầu làm từ thiện. Lúc đầu chưa có kinh phí, bà chỉ tặng 200kg gạo, rồi dần dần khi kinh tế gia đình khấm khá hơn, các con đã trưởng thành, cuộc sống ổn định nên bà đóng góp nhiều hơn.
Cứ đến tháng 7 hàng năm, bà tặng hàng trăm phần quà cho người già yếu, neo đơn, mỗi phần gồm gạo, mì tôm và các vật dụng cần thiết. Bà còn tặng hòm miễn phí; vào bệnh viện thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh… Tính ra trung bình mỗi năm, bà làm từ thiện vài chục triệu đồng, đặc biệt có năm lên đến hàng trăm triệu đồng.
Bà Năm chia sẻ: “Nhìn mọi người có hoàn cảnh khó khăn vui vẻ nhận quà là tôi thấy khỏe trong người, là động lực để tôi tiếp tục làm từ thiện. Những năm đầu làm từ thiện, nhiều người nói tôi giàu bao nhiêu mà lo chuyện bao đồng. Bỏ ngoài tai những lời nói không hay, tôi vẫn tiếp tục làm những việc nên làm, vì đó là việc tốt, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”.
Ghi nhận những đóng góp tích cực của bà Năm đối với công tác nhân đạo từ thiện, các cấp, các ngành trao tặng cho bà nhiều bằng khen, giấy khen. Thế nhưng đối với bà, niềm vui lớn hơn là được san sẻ khó khăn với các mảnh đời kém may mắn, giúp họ thấy được rằng cuộc đời này vẫn đẹp, tình người vẫn đong đầy trong mọi hoàn cảnh.
Ông La Vang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường I, thành phố Vị Thanh, nhận xét: “Tính tình của chị Năm rất gần gũi, hòa đồng với mọi người. Điều đáng quý là chị sẵn sàng bỏ tiền túi ra để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Những đóng góp của chị đã góp phần san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế với những gia đình nghèo khó, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống”.
Ở tuổi 84, dù sức khỏe không còn được như trước nhưng bà Năm không dừng việc làm từ thiện giúp người. Quả thật, cuộc đời này rất cần những tấm lòng thơm thảo như bà Năm để tình người thêm lan tỏa và khẳng định giá trị vĩnh hằng giữa dòng đời… vạn biến như hiện nay.
TRƯỜNG SƠN
06:12 16/06/2025
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) ở thành phố Ngã Bảy đã góp phần nâng cao nhận thức, đạo đức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị ở địa phương.
06:28 10/06/2025
Cô Trần Như Ngọc, giáo viên môn toán tại Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ, là người duy nhất của tỉnh đoạt giải trong Cuộc thi toàn quốc “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024-2025.
14:29 08/06/2025
Tại thành phố Vị Thanh, có những học sinh không chỉ học giỏi mà còn nỗ lực học tập và làm theo lời Bác dạy.
05:46 04/06/2025
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Trương Tấn Mùi, ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, nhiều năm qua là tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, sống mẫu mực, nghĩa tình, được người dân địa phương quý trọng, tin yêu.
07:44 30/05/2025
(HG) - Đó là cô Trần Như Ngọc, giáo viên môn toán, Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ. Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức.
07:43 30/05/2025
(HG) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
16:51 29/05/2025
(HGO) – Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại thành phố Vị Thanh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.
07:58 27/05/2025
Tận tụy gieo mầm đạo đức, ý chí và nghị lực sống cho học trò bằng võ thuật và tinh thần “Khỏe để xây dựng Tổ quốc”, cô Trần Thị Huỳnh Giao, Tổng phụ trách Đội, giáo viên Trường Tiểu học Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy
05:30 16/05/2025
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của tuổi trẻ huyện Châu Thành. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
09:05 15/05/2025
Thành ủy Vị Thanh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những mô hình hay, phần việc, cách làm thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.
18:48 18/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 18-6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2025, với sự tham gia của 20 dự án, ý tưởng dự thi đạt xuất sắc ở vòng bán kết.
18:41 18/06/2025
Đó là một trong những vấn đề “nóng” mà đại biểu và cử tri đều quan tâm được bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, nêu ý kiến thảo luận ở Hội trường Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vào sáng ngày 18-6.
18:00 18/06/2025
Băn khoăn trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; tình hình đời sống của người lao động trước áp lực tăng giá và thu nhập suy giảm, đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp giải quyết cụ thể đối với 2 vấn đề “nóng” này.
17:57 18/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).