Thứ Ba, ngày 25/02/2025 | 08:25
Những ngày đầu nhập ngũ luôn là khoảng thời gian đáng nhớ với mỗi tân binh. Dù phải làm quen với một cuộc sống hoàn toàn mới, từ sinh hoạt, học tập đến suy nghĩ và hành động, nhưng họ luôn cảm nhận được hơi ấm của tình đồng đội, của những người anh, người đồng chí luôn sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ.
Giúp nhau sắp xếp nội vụ gọn gàng.
Một buổi sáng giữa tháng 2, không khí tại Trung đoàn Bộ binh 114 trở nên khác lạ bởi sự xuất hiện của hơn 100 gương mặt mới - những chiến sĩ vừa được tuyển chọn từ khắp các địa phương trong tỉnh.
Dù mang trong mình hoài bão của tuổi trẻ và niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo lính, những ngày đầu tiên xa nhà vẫn không tránh khỏi những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nỗi nhớ quê hương, gia đình hòa quyện với sự háo hức khám phá cuộc sống quân ngũ tạo nên một bầu không khí vừa trầm lắng vừa tươi vui.
Thượng tá Dư Thanh Vũ, Chính ủy Trung đoàn, chia sẻ: “Qua một tuần theo dõi, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần của các tân binh năm nay. Các em không chỉ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới mà còn thể hiện bản lĩnh và ý chí vượt khó của người chiến sĩ. Sự đoàn kết và tinh thần đồng đội đã bắt đầu phát huy hiệu quả khi các tân binh không ngần ngại giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên một môi trường khăng khít và ấm áp. Với sự dìu dắt của cán bộ các cấp, chúng tôi tin tưởng rằng những chiến sĩ này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước”.
Cùng chung nhận định, thượng úy Đoàn Trí, Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện, nhấn mạnh: “Điều đáng mừng nhất là các em đã nắm bắt rất nhanh và hiểu được ý nghĩa của việc rèn luyện trong quân ngũ. Không còn là sự miễn cưỡng thực hiện mệnh lệnh mà đã có sự tự giác, ý thức trách nhiệm cao hơn. Đây là nền tảng quan trọng để các em tiếp tục phát triển trong thời gian tới”.
Thượng úy Nguyễn Ngọc Khẩng, Chính trị viên Đại đội huấn luyện, bổ sung: “Hơn một tuần làm quen với môi trường mới, chúng tôi nhận thấy các chiến sĩ mới có sự tiến bộ rõ rệt về nhận thức và tinh thần. Từ chỗ còn e ngại, các em đã dần thể hiện được bản lĩnh của người lính. Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt, nhiều chiến sĩ đã chủ động đặt câu hỏi, tích cực tham gia thảo luận về truyền thống đơn vị và trách nhiệm của người chiến sĩ trong thời bình”.
Để hiểu rõ hơn về những thử thách và cảm nhận ban đầu mà các chiến sĩ mới đã trải qua, phóng viên có dịp trò chuyện với nhiều chiến sĩ.
Như bao tân binh khác, chiến sĩ Lê Nguyễn Anh Quốc, đến từ huyện Phụng Hiệp, vẫn chưa quen với nhịp sống mới, tâm sự: “Ấn tượng nhất của tôi là đúng 5 giờ sáng, tiếng còi báo thức vang lên là tất cả phải thức dậy ngay. Mới đầu còn chưa quen, cứ muốn nằm thêm chút nữa như ở nhà. Không chỉ riêng việc thức dậy sớm, mà còn phải làm quen với một thời gian biểu nghiêm ngặt, từ giờ ăn, giờ nghỉ đến các hoạt động tập thể đều phải đúng giờ, đúng nền nếp”.
Bên cạnh việc thích nghi với thời gian biểu mới, cuộc sống tập thể cũng là một thử thách không nhỏ. Chiến sĩ Lê Tấn Phước, một tân binh đến từ thành phố Ngã Bảy, chia sẻ: “Thường ngày khi ở nhà tôi quen với không gian riêng tư của gia đình. Giờ sống tập thể trong những căn phòng chung 10-12 người, phải học cách sống có kỷ luật và trật tự hơn. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ với việc gấp chăn màn gọn gàng, sắp xếp tư trang ngăn nắp theo đúng quy định. Nhưng với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ tiểu đội trưởng, tôi đã dần quen và làm tốt hơn”.
Nỗi nhớ nhà là một thử thách tinh thần không kém phần quan trọng đối với các tân binh. Chiến sĩ Lý Gia Bảo tâm sự: “Đêm đầu tiên, tôi thức trắng đến gần sáng. Tiếng gió thổi qua doanh trại, tiếng chân người gác đêm đều đặn càng khiến nỗi nhớ nhà da diết hơn. Nhưng nhìn các anh em cùng cố gắng, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ lên”.
Trong khi nhiều người còn đang vật lộn với những thử thách ban đầu, một số tân binh lại có cái nhìn sâu sắc hơn về môi trường quân ngũ. Chiến sĩ Đặng Hoàng Trung, một cử nhân công nghệ cơ khí, chia sẻ: “Nhiều người hỏi sao tôi không làm công ty cho nhàn. Nhưng tôi nghĩ, tuổi trẻ cần những thử thách để trưởng thành. Ở đây, tôi học được những điều không trường đại học nào dạy được”.
Sự thay đổi của các tân binh không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua cách nhìn nhận của người thân.
Chiến sĩ Nguyễn Minh Triết tâm sự: “Mỗi sáng khoác lên mình bộ quân phục, nhìn trong gương, tôi thấy mình đã khác. Không còn là cậu thanh niên bộp chộp, nóng nảy ngày nào. Ba mẹ em lên thăm còn khen phong cách của em đã chững chạc hơn, cách nói chuyện chín chắn hơn”.
Một trong những điểm sáng của môi trường quân đội chính là tình yêu thương đồng đội được hun đúc qua từng ngày. Chiến sĩ mới Nguyễn Minh Kha xúc động kể: “Mấy ngày đầu vào đơn vị, em chưa quen với môi trường nên bị ốm, mọi người đều quan tâm hỏi han, người đi lấy nước, người đi xin thuốc. Tình cảm đó khiến em cảm động lắm”.
Những cử chỉ quan tâm tưởng chừng nhỏ bé ấy chính là nền tảng để xây dựng nên tình đồng đội sâu sắc trong quân ngũ. Không chỉ chia sẻ trong lúc khó khăn, tình đồng đội còn thể hiện qua những khoảnh khắc vui vẻ hàng ngày. Như khi cả phòng cười ồ trước cách gấp chăn màn “như gói bánh tét”, hay lúc một chiến sĩ nhầm giày trái phải trong buổi điểm danh... Những tiếng cười đùa ấy không phải để chế giễu hay mỉa mai, mà là cách anh em binh sĩ gắn kết với nhau, cùng nhau vượt qua những ngày tháng huấn luyện gian khó.
Trung tá Hồ Chí Khỏe, Chính trị viên Tiểu đoàn huấn luyện, khẳng định: “Để giúp các chiến sĩ trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, nơi các chiến sĩ có thể thể hiện tài năng và sở thích của mình. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao như bóng đá, kéo co không chỉ rèn luyện thể chất mà còn tạo không khí vui tươi, gắn kết. Đặc biệt, chúng tôi còn tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề “Chiến sĩ trẻ với truyền thống đơn vị”, tạo cơ hội để các tân binh hiểu hơn về lịch sử, truyền thống của đơn vị mình. Những buổi sinh hoạt tập thể, những giờ văn nghệ đầy tiếng cười đã giúp các tân binh xích lại gần nhau hơn. Tình đồng đội được vun đắp qua những lần giúp đỡ nhau trong công việc và động viên nhau trong những phút mệt mỏi, đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho mỗi người”.
Trong môi trường quân đội, mỗi chiến sĩ đều hiểu rằng, đồng đội chính là người thân, là điểm tựa vững chắc để họ hoàn thành sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc.
TRUNG NGHĨA
11:40 27/06/2025
(HGO) - 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy nhà dân ở huyện Phụng Hiệp, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản gần 750 triệu đồng, so cùng kỳ số vụ cháy tăng 1 vụ.
09:51 25/06/2025
(HG) - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Đoàn kiểm tra 28 trụ sở mới Ban CHQS cấp xã trước khi sáp nhập trên địa bàn tỉnh.
06:49 24/06/2025
(HG) - Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác cán bộ. Dự và trao quyết định có đại tá Võ Văn Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; cùng dự có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.
06:41 24/06/2025
(HG) - Trung đoàn bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phối hợp với đoàn thể ở khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh tổ chức lao động giúp dân giặm, vá lộ nông thôn.
06:29 24/06/2025
Xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp từng là địa phương khá phức tạp về ma túy, nhưng nay là đơn vị cấp xã duy nhất trong tỉnh không có tệ nạn này. Đó là một quá trình đầy nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong việc chủ động phòng, chống.
07:04 22/06/2025
Mô hình “Vì dân phục vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” đã được Công an tỉnh Hậu Giang triển khai và không ngừng phát triển, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng công an đối với người dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng công an và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
07:04 22/06/2025
(HG) - Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) là một sân chơi lớn, nơi các đơn vị thể hiện sự tinh nhuệ, kỷ luật và sức mạnh của lực lượng. Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hậu Giang đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, không chỉ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự mà còn trong việc đóng góp tích cực vào thành công chung của Công an tỉnh tại các hội thi.
07:21 20/06/2025
(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Lễ trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm cho quân nhân chuyên nghiệp đợt I năm 2025.
14:37 19/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 19-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự.
08:31 17/06/2025
(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức tập huấn động tác chỉ huy xe cơ động bằng tín hiệu cờ và động tác lên, xuống xe ô tô chở quân.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...