Thứ Năm, ngày 30/01/2025 | 06:47
Về Hậu Giang những ngày nắng xôn xao
Qua cầu Xà No ngập lòng mong nhớ
Hương xuân thoảng bay thơm từng hơi thở
Em nghĩ gì mà vui bên thành phố xanh màu
Sông Hậu bao đời cuộn chảy vì sao ?
Thương hiệu khóm Cầu Đúc xuôi về trăm ngả
Vang lừng festival lúa gạo ngày mùa hối hả
Khí thế hào hùng hừng hực khắp non sông
Kể em nghe Hậu Giang quê anh son sắt một lòng
Trung dũng kiên cường lấy thân mình chở che Tổ quốc
Đây Di tích Tầm Vu… chiến công hiển hách
Tuổi trẻ lên đường nào tiếc thanh xuân
Đêm bình yên bỗng nghe nhớ quá chừng
Giọng rao hàng chợ nổi Ngã Bảy ngọt chi đến lạ
Thấp thoáng áo bà ba mênh mông miền vọng cổ
Câu hát đò đưa bình yên lấp lánh ngày về
Bay lên những cánh đồng mẫu lớn ngàn khơi
Cha cõng nắng trên lưng trĩu hạt mùa vàng
Bóng mẹ bên sông hoàng hôn chiều thu nhớ
Mắt em rạng ngời vui liên khúc ấm no
Hậu Giang lạ lắm mùa bâng khuâng gió
Ghe thương hồ tấp nập những chuyến hàng đi
Uống rượu cùng trăng… hát lý xự xang mùi rệu
Cây bẹo dài treo bao nỗi tơ vương !
Ai đến Hậu Giang rồi sẽ nhớ, sẽ thương
Người dân nơi đây thật thà hiếu khách
Từ kiếp nào mãi dõi tìm nhau da diết
Xanh mướt ánh nhìn nức nở triều dâng
Thức với Hậu Giang mà trăn trở băn khoăn
Đã qua những ngày khó khăn gian khổ
Phơi phới tuổi hai mươi nghĩa tình sâu nặng
Gặp lại nhau mừng sao mắt cứ rưng rưng ?
Thương Hậu Giang trắng giấc ngủ đời mình
Trú vào đất ríu ran hương phù sa rạo rực
Cơn gió chuyển mùa bồi hồi thao thức
Trăng thượng tuần lấp lánh sau mưa
Dù có đi đâu cũng hướng về quê hương
Như anh và em muôn đời duyên nợ
Niềm trăn trở bật mầm lớn dậy…
Hậu Giang vươn bao khát vọng sinh sôi !
HUỲNH NGỌC HUY TÙNG
10:33 12/02/2025
Ngày rằm tháng Giêng mỗi năm, Tết Nguyên tiêu được chọn là Ngày thơ Việt Nam, trong lòng mỗi nhà thơ lại lâng lâng niềm cảm xúc khó tả.
05:46 10/02/2025
Sau 22 lần tổ chức tại Hà Nội, Ngày thơ Việt Nam năm nay tổ chức tại cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
09:41 02/02/2025
Xuân đến rồi ! Trên miền đất Hậu Giang Hoa đang nở ấp e khoe sắc thắm Con đường xưa ngát hương làm say đắm Lòng nao nao xao xuyến đợi chờ xuân.
09:40 02/02/2025
Những cánh diều phiêu lãng tuổi thơ tôi Khép trang vở bên triền đê lộng gió Theo chân bạn vui hồn nhiên trò nhỏ Đuổi bóng diều trong nắng ấm xuân sang.
09:40 02/02/2025
Con đường mở ngõ để ngày mai Các tỉnh miền Tây sẽ nối dài Đổi mới tầm nhìn sang thế kỷ
09:39 02/02/2025
Mùa xuân anh về Long Mỹ quê em Bên sông Cái Lớn xuôi dòng Long Trị Bìm bịp kêu, bông lục bình tím biếc Cô gái xuân tay đẩy nhẹ mái chèo.
09:38 02/02/2025
Người chiến sĩ biên phòng vui trong nắng Phía trời xa thấp thoáng cánh buồm nâu Tổ quốc mẹ hiền núi sông biển cả Những áng mây tô điểm sắc muôn màu.
09:37 02/02/2025
Có hẹn hò đâu mà nôn nao chờ đợi Ngọn gió giao mùa ướm lạnh lá non tơ Lòng ta thơ, hay trời đất nên thơ?! Mà rộn rã niềm vui lên phơi phới.
09:37 02/02/2025
Mùa xuân này anh về thăm quê mới Hậu Giang Cả đất trời rợp màu xanh hy vọng Dòng Xà No du thuyền đang lướt sóng Cảnh sắc hữu tình soi mặt nước xanh trong.
09:26 29/01/2025
Tiếng pháo hoa tưng bừng Nhạc vang lên nhè nhẹ Khúc ca nào cho mẹ Trong giây phút giao mùa
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...