Chút tâm tình với thơ

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017 | 10:53

Mỗi năm, đến ngày rằm tháng Giêng, cũng là Ngày thơ Việt Nam, trong lòng những người làm thơ, người yêu thơ lại có những cảm xúc khó tả. Với họ, trong dòng chảy của cuộc sống, đây là những phút lắng lòng để nhìn lại, để nghiền ngẫm và bước tiếp trong hành trình thơ của mình...

Thơ là tiếng lòng sâu lắng

Nhắc đến nhà thơ Thanh Huyền (tên thật là Nguyễn Thị Thành), nhiều thế hệ học trò vẫn nhớ một người cô đầy trách nhiệm và tình thương, đã chăm bồi, vun đắp và nâng đỡ cho nhiều ước mơ bay cao, bay xa; giới văn nghệ sĩ ở Hậu Giang nhớ bà với sự hiền hòa cần mẫn, trái tim dịu dàng dễ xúc động, một con người sống tình cảm, hết lòng với đời, với người… Cuộc đời bà trải qua nhiều thăng trầm, là một hành trình đầy gian nan khi từ Long An về Hậu Giang sinh sống.

Bỏ lại sau lưng những buồn vui của cuộc sống, nhà thơ Thanh Huyền đều đặn làm thơ. Thơ là nơi bà trút hết mọi nỗi niềm, gửi gắm những tâm tư, những điều không thể chia sẻ, không thể nói hết bằng lời. Thơ chính là tiếng lòng, sự trải lòng với cuộc sống. Khi thả hồn vào thơ, bà trở thành một con người khác, ngọt ngào, sâu lắng, thổn thức và rạo rực. Bà chia sẻ, con người dù sống thế nào, cuối cũng cũng về cõi hư vô, chỉ có những tâm tư, cảm xúc, nỗi nhớ, niềm thương qua trang viết còn ở lại. Bà còn họa thơ cho thi hữu như một niềm vui, sự kết nối những hồn thơ. Khi bài báo sắp sửa lên khuôn, tôi nhận được cuộc điện thoại của bà là vừa hoàn thành một bài thơ nhân Ngày thơ Việt Nam, là tấm lòng của bà gửi đến tất cả những tâm hồn đồng điệu:

“Bóng nguyệt lung linh rọi trước thềm

Vi vu tiếng sáo vọng trong đêm

Sớm xanh sóng cuộn thương đầu bạc

Chiều tím sương vương trĩu cánh mềm

Én liệng đường hoa - làn gió nhẹ

Đào khoe sắc thắm - nhạc ru êm

Nguyên tiêu xao xuyến hồn thơ Bác

Hương quyện xuân tràn bát ngát thêm”

(“Nguyên tiêu”- 8/2/2017)

Nỗi niềm và sự trăn trở khi ngày thơ đến

Nhà thơ Sao Mai làm thơ từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc đó, chỉ là những cảm xúc ngây thơ, trong trắng. Có lẽ, cuộc sống cứ trôi, công việc cứ cuốn chị theo vòng xoáy như thế mãi thì chắc hẳn sẽ không có một Sao Mai - nhà thơ, được mọi người yêu mến. Thế nhưng, dù công việc của chị khá khô cứng, không liên quan gì đến nghệ thuật (chị hiện là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang), nhưng dòng máu thi sĩ trong người chị vẫn chảy. Chị tìm đến thơ như nơi giải tỏa nhiều áp lực cuộc sống. Điều quan trọng nhất giúp định hình một phong cách riêng có lẽ là tài thơ và nét duyên hiếm hoi có sẵn… Thơ của chị đằm thắm, dịu dàng, đầy khoan dung, đôi khi là sự trăn trở, ưu tư và băn khoăn, phấp phỏng. Dù vui hay buồn, thì đọc thơ chị, độc giả vẫn cảm nhận được một Sao Mai yêu đời, yêu người, hăm hở trước cuộc sống; một Sao Mai hồn nhiên, trong sáng với trái tim nóng hổi tình yêu đời, yêu người…

Chị chia sẻ, lòng chị lúc này có cảm xúc khó tả, bởi những người làm thơ như chị có ngày để tìm về, để gặp gỡ và để tìm sự đồng cảm. Đây còn là ngày để thi sĩ trải lòng về quê hương, đất nước và cội nguồn; là dịp để đánh thức trái tim của mọi người.

Chị trăn trở ở Hậu Giang có tiềm lực thơ, nhưng dường như vẫn còn chưa có sự kết nối nên còn rời rạc và đã xảy ra tình trạng “chảy máu chất xám” về nơi khác. Một điều nữa là Hội Văn học Nghệ thuật vẫn chưa kết nối, khai thác và khuyến khích lực lượng sáng tác từ đội ngũ hùng hậu là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, tạo sân chơi để phát hiện và vun bồi những tài năng mới…

“Người làm thơ” ước mong được đi nhiều, trải nghiệm nhiều

Hai tiếng “nhà thơ” với người có thời gian dài làm trong ngành giáo dục như Lê Văn Trắng vẫn chưa quen, anh thường từ chối và chỉ nhận mình là người làm thơ. Anh làm thơ rất sớm, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, với anh để trở thành nhà thơ là cả một hành trình dài và không phải ai làm thơ đều có cái duyên đó.

Anh chia sẻ nghe có vẻ khô cứng, nhưng người đọc sẽ bất ngờ khi đọc những vần thơ anh viết, toàn là thơ… tình. Anh cười thật tươi, có chút “bí ẩn”: “Đó là câu chuyện của tôi, của những người bạn và cả những người quen bất chợt trong cuộc sống. Đó là cảm xúc, là tiếng lòng, tôi nói hộ cho chính tôi và cho mọi người”. Thật đơn giản, nhưng đã đầy đủ để có thể hình dung về một Lê Văn Trắng ngọt ngào, đằm thắm và nghĩa tình. Có sống thật với mình, với người, tiếng lòng mới ngân lên những giai điệu sâu lắng, đầy nhớ nhung, luyến tiếc:

Giọt thương cho đến bao giờ

Bên khung cửa sổ thẫn thờ qua mau

Vì sao không tận cùng nhau,

Cho tình đọng lại giọt thương ngọt ngào

(Giọt thương)

Năm 2017, nhà thơ Lê Văn Trắng đang tập hợp hơn 30 bài thơ trước giờ của mình để ra mắt tập thơ đầu tiên. Tựa đề tập thơ cũng đã được đặt, như chính những vần thơ tình anh viết: “Tình yêu trong veo”. Anh còn mong ước rằng anh sẽ được đi nhiều hơn, để được trải nghiệm, được gặp gỡ và giao lưu với nhiều bạn thơ để làm cho thơ mình thêm phong phú và nhiều màu sắc…

Ngày thơ Việt Nam là ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca, ra đời từ năm 2003 theo quyết định của Hội Nhà văn Việt Nam. Ngày thơ được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm - ngày Tết Nguyên tiêu, ngày trăng tròn đầu tiên của năm…

 

Hậu Giang tổ chức Ngày thơ Việt Nam

(HG) - Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam đang diễn ra trên cả nước, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV tại Hậu Giang sẽ diễn ra tối nay (10-2), tại Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Hậu Giang. Ngày thơ có chủ đề “Xà No một khúc tình xuân”, với chương trình thơ nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Đoàn ca múa nhạc dân tộc Hậu Giang, Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang, nhóm Guitare acoustic Vị Thanh và các nghệ nhân ngâm thơ đến từ thành phố Cần Thơ. Chương trình là sự pha trộn nhiều thể loại nghệ thuật, đặc biệt các bài thơ được thể hiện thành tổ khúc thơ, để lột tả được hết tình đất, tình người Hậu Giang qua góc nhìn của những nghệ sĩ.

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...

Điểm tin sáng 28-6: Cảnh báo đến người dùng CapCut do công ty vừa thay đổi điều khoản

05:50 28/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thái Lan trợ giá khuyến khích người dân đi du lịch trong nước; Xếp hạng tín nhiệm của Đại học Harvard vẫn vững trước áp lực từ chính quyền; Giới siêu giàu Thụy Sỹ dậy sóng vì đề xuất thuế thừa kế 50%; Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ .

Điểm tin 27-6: Nhiều người trẻ bị loãng xương sớm

05:56 27/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng loạt nhóm trên Facebook bất ngờ bị đình chỉ hoạt động; Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam AVC Nations Cup 2025: Việt Nam xếp trên Thái Lan; Báo cáo vắc xin của CDC Mỹ trích dẫn nghiên cứu không có thật; Máy tính lượng tử đầu tiên phóng vào vũ trụ.

Đọc sách để thêm trân quý giá trị của gia đình

05:49 27/06/2025

Những quyển sách không chỉ giúp độc giả hiểu về giá trị của văn hóa gia đình Việt, mà còn mang đến những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình cảm gia đình, để mỗi người thêm trân quý, giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, để vun vén cho gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, phát triển...

Điểm tin sáng 26-6: Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia AI hàng đầu

05:59 26/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao vào năm 2031; Thể Công - Viettel chiêu mộ 'sát thủ' Lucao trước mùa giải mới; Hàn Quốc triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp, tổng trị giá hơn 151 tỉ đồng; Thái Lan chặn du khách vào Campuchia.

Kỳ vọng dòng phim dã sử Việt

06:05 25/06/2025

Thời gian gần đây, loạt dự án phim dã sử được công bố và thực hiện rầm rộ đã thổi luồng gió mới cho điện ảnh Việt, mang đến niềm tin và kỳ vọng của khán giả.

Điểm tin sáng 25-6: Nhiều hãng thu hồi pin sạc dự phòng

05:55 25/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sách lịch sử Việt Nam bán hơn 200.000 bản; Nha Trang là điểm đến thích nhất thế giới của du khách Hàn Quốc; Ra mắt không gian trưng bày mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật dân gian; Bộ phim làm thay đổi điện ảnh thế giới.

Điểm tin sáng 24-6: Phát hiện nhóm máu mới, chỉ một người sở hữu

05:52 24/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, ai được miễn đóng BHXH bắt buộc?; Biểu diễn dù lượn trên bầu trời Nha Trang suốt hè 2025; Út Lan: Oán linh giữ của dẫn đầu phòng vé; Rải hạt mịn vào không khí để tiêu diệt bão.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

13:17 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Bấm máy bộ phim “Hậu Giang thương nhớ”

08:32 23/06/2025

(HG) - Cuối tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức bấm máy dự án phim truyền hình “Hậu Giang thương nhớ”. Tham dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đoàn làm phim.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...