Thứ Sáu, ngày 06/01/2017 | 09:24
Tin vui đã đến với nhạc sĩ Ngụy Hoàng Thống, ngoài sức tưởng tượng, làm anh không thể tin nổi. Đó là anh vừa đoạt giải nhất Cuộc thi Sáng tác ca khúc ĐBSCL năm 2016.
Anh là người đầu tiên của tỉnh đoạt giải nhất và hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Phụng Hiệp.
Chàng trai Bạc Liêu và cơ duyên với vùng đất Phụng Hiệp
Quê tận Bạc Liêu, cứ tưởng anh sẽ yên phận và gắn bó với Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, khi đã học xong lớp trung cấp văn hóa quần chúng vào những năm 1993-1995 và trở về đây gầy dựng phong trào. Thế nhưng, cơ duyên lại đưa anh đến vùng đất Phụng Hiệp này vào năm 2001 và gắn bó đến tận bây giờ. Anh nói, anh hoàn toàn hài lòng với quyết định tìm đến vùng đất này để gắn bó cuộc đời mình. Hơn 10 năm nay, anh giữ vai trò Đội trưởng Đội Tuyên truyền lưu động huyện Phụng Hiệp. Để có thể “cầm trịch”, anh làm được tất cả các công việc, từ đánh đàn, sáng tác nhạc, viết tiểu phẩm đến “sắm vai” diễn viên và cả hậu đài. Ở vai trò nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc. Dù lúc đầu cũng đầy vất vả như những người lập nghiệp xa xứ khác, nhưng chính ở mảnh đất này, anh đã gặp những con người thân thiện, hiền lành, dễ mến, đã khiến anh muốn dừng chân…
![]() |
Tác giả ca khúc đoạt giải nhất khu vực ĐBSCL năm 2016.
Suốt những năm qua, vừa cần mẫn với công việc tuyên truyền ở địa phương, anh vừa nuôi dưỡng cảm xúc để viết nên những ca khúc mới. Nhắc đến âm nhạc, anh như trở thành con người khác hẳn, như lục lọi trong quá khứ, để kể cho tôi nghe khởi điểm con đường đến với âm nhạc của mình. Anh nói, ông ngoại anh là một nghệ nhân đờn tài tử cũng khá nổi tiếng, từng đờn ở các gánh hát cải lương trước năm 1975. Cha anh cũng am hiểu về âm nhạc. Có lẽ chính điều này, mà trong người anh có sẵn dòng máu nghệ thuật. Năm lớp 9, anh đã bắt đầu học đệm từng nốt nhạc trên cây đàn guitare cũ của gia đình. Niềm đam mê càng được thắp lên khi anh tham gia công tác phong trào ở xã Vĩnh Trạch (tỉnh Bạc Liêu) và được tạo điều kiện để anh được học chuyên môn để trở về gầy dựng phong trào ở cơ sở. Anh cũng nghĩ, có lẽ anh sẽ mãi là người làm phong trào ở địa phương và chưa khi nào dám nghĩ có ngày mình sẽ trở thành nhạc sĩ. Vậy mà giờ nhắc đến anh, giới nghệ sĩ thường gắn với cái tên nhạc sĩ Hoàng Thống, làm anh thấy thật hạnh phúc. Còn với anh, khi ai hỏi làm gì, anh nói mình là một cán bộ văn hóa ở huyện, làm phong trào ở cơ sở để phục vụ người dân.
Chinh phục giải thưởng bằng cảm xúc
Vừa đi nhận giải về, vẫn còn giữ nguyên vẻ xúc động, anh nói: Thật không thể tin được mình đoạt giải cao nhất: “Ca khúc “Phụng Hiệp khúc tình ca” là tất cả tâm huyết, tôi viết bằng tình yêu của nơi tôi chọn làm quê hương thứ hai này…”. Đoạt giải thưởng cao nhất lần này, anh cho đó là may mắn. Nhưng nếu ai nghe ca khúc này, sẽ cảm nhận được giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng, bởi nó dạt dào cảm xúc, ca từ hay, ý nghĩa. Nó vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp về vùng đất mà anh đã gắn bó: “Phụng Hiệp ơi! Câu hò gợi nhớ. Ai có về thăm ghé Lung Ngọc Hoàng, theo gió nhẹ đưa thơm mát hương tràm. Về vùng căn cứ dấu xưa anh hùng. Về đây ta sống cho trọn tình quê”. Ca khúc là nỗi nhớ nhung, là tình yêu và cũng là lời mời gọi cùng ghé thăm miền quê yên bình, đồng xanh, trái ngọt, giờ đang vươn lên phát triển…
Ngụy Hoàng Thống rất có duyên với giải thưởng. Hàng năm, nếu tỉnh có tổ chức, anh đều có “rinh” giải. Giữa năm nay, anh cũng đã đoạt giải nhất với ca khúc “Hát mừng ngày hội lớn”, do Đài PT-TH Hậu Giang phối hợp tổ chức, với chủ đề tuyên truyền về bầu cử. Cuối năm, anh tiếp tục chinh phục ở cuộc thi khu vực và trở thành nhạc sĩ đoạt giải thưởng cao nhất. Anh chia sẻ, đây là cuộc thi được tổ chức 2 năm 1 lần, lần nào anh cũng tham gia, cốt là để học hỏi và trau dồi thêm, chứ không nghĩ mình sẽ đoạt giải. Anh nói nghe dễ ụi, nhưng để có được một tác phẩm hoàn chỉnh là cả một quá trình tích lũy và nuôi dưỡng cảm xúc. Anh có thói quen thấy gì hay là ghi lại, sợ cảm xúc ấy trôi tuột, hay tìm sách, nhất là sách về vùng đất Nam bộ để khám phá hết những nét độc đáo, nét đẹp, ưa tìm và nghe rất nhiều thể loại nhạc…
Tất cả những điều này đã giúp anh giữ cho tâm hồn thư thái, cảm xúc dồi dào để dần hình thành nên những ý tưởng và cảm xúc làm nên những sáng tác đi vào lòng người.
Nhạc sĩ Ngụy Hoàng Thống sinh năm 1970, tại Bạc Liêu. Anh đã sáng tác hơn 50 ca khúc và đoạt hàng chục giải thưởng trong tỉnh và khu vực. Anh chia sẻ, đây là động lực nhưng lại là nỗi lo, bởi những tác phẩm anh viết sau này chắc chắn sẽ có nhiều cân nhắc hơn. Năm 2017, anh quyết tâm sẽ thực hiện một tuyển tập ca khúc của riêng mình. Anh còn ấp ủ ước mơ ra mắt luôn tập thơ, bởi đó chính là cảm xúc rất thật, được anh chắt chiu trong suốt một thời gian dài… |
Bài, ảnh: VĨNH TRÀ
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...
05:50 28/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thái Lan trợ giá khuyến khích người dân đi du lịch trong nước; Xếp hạng tín nhiệm của Đại học Harvard vẫn vững trước áp lực từ chính quyền; Giới siêu giàu Thụy Sỹ dậy sóng vì đề xuất thuế thừa kế 50%; Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ .
05:56 27/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng loạt nhóm trên Facebook bất ngờ bị đình chỉ hoạt động; Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam AVC Nations Cup 2025: Việt Nam xếp trên Thái Lan; Báo cáo vắc xin của CDC Mỹ trích dẫn nghiên cứu không có thật; Máy tính lượng tử đầu tiên phóng vào vũ trụ.
05:49 27/06/2025
Những quyển sách không chỉ giúp độc giả hiểu về giá trị của văn hóa gia đình Việt, mà còn mang đến những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình cảm gia đình, để mỗi người thêm trân quý, giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, để vun vén cho gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, phát triển...
05:59 26/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao vào năm 2031; Thể Công - Viettel chiêu mộ 'sát thủ' Lucao trước mùa giải mới; Hàn Quốc triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp, tổng trị giá hơn 151 tỉ đồng; Thái Lan chặn du khách vào Campuchia.
06:05 25/06/2025
Thời gian gần đây, loạt dự án phim dã sử được công bố và thực hiện rầm rộ đã thổi luồng gió mới cho điện ảnh Việt, mang đến niềm tin và kỳ vọng của khán giả.
05:55 25/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sách lịch sử Việt Nam bán hơn 200.000 bản; Nha Trang là điểm đến thích nhất thế giới của du khách Hàn Quốc; Ra mắt không gian trưng bày mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật dân gian; Bộ phim làm thay đổi điện ảnh thế giới.
05:52 24/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, ai được miễn đóng BHXH bắt buộc?; Biểu diễn dù lượn trên bầu trời Nha Trang suốt hè 2025; Út Lan: Oán linh giữ của dẫn đầu phòng vé; Rải hạt mịn vào không khí để tiêu diệt bão.
13:17 23/06/2025
Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.
08:32 23/06/2025
(HG) - Cuối tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức bấm máy dự án phim truyền hình “Hậu Giang thương nhớ”. Tham dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đoàn làm phim.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...