Thứ Sáu, ngày 24/01/2025 | 05:36
Nằm nép mình giữa sự phát triển của thời đại, những ngôi nhà cổ khắp miền Tây gợi nhớ một thời vàng son của các gia đình trung lưu xứ Nam kỳ một thuở.
Một kiếp nhà, bao kiếp người, những câu chuyện qua lời kể của các thế hệ như làm sống lại bao ký ức, để những ngôi nhà trăm năm không cũ, tết về nhà cổ mang dư vị rất riêng...
Trăm năm trôi qua, ngôi nhà của gia đình bà Ngọc vẫn giữ được kiến trúc từ những ngày đầu xây dựng.
Thăng trầm nhà cổ
Trong ký ức của chị Lê Thị Bảo Trân, thế hệ thứ 5 sinh sống trong ngôi nhà cổ họ Lâm, ở phường V, thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), căn nhà của gia đình là nơi nuôi dưỡng, vun đắp tinh thần của cả năm thế hệ. Nhà cổ họ Lâm là một minh chứng cho sự ảnh hưởng của kiến trúc Pháp song hành cùng truyền thống Việt Nam trong cùng một không gian vào những năm đầu thế kỷ XX.
“Được ba mẹ kể lại, người xây dựng nên căn nhà này là ông sơ của tôi - ông Lâm Văn Thơm, một điền chủ và sau này làm cả nghề thợ bạc, rồi cũng phải buôn bán nhiều thứ để tích góp, xây dựng nên cơ ngơi của gia đình. Đến nay ngôi nhà ngót nghét 114 năm tuổi, dù có nhiều chỗ bị xuống cấp, hư hỏng nhưng về cơ bản ngôi nhà vẫn còn giữ được kiểu dáng, những hoa văn vẽ tay trên tường hay nhiều kỷ vật đến nay được xem là vô giá”, chị Trân chia sẻ.
Những ngôi nhà tồn tại qua bao thăng trầm, thi gan cùng tuế nguyệt như một lời nhắc nhớ cho con cháu về niềm luyến thương, truyền thống được nối tiếp trong sự hoài nhớ về tổ tiên.
“Nhớ lại hồi đó những năm còn chiến tranh, nào có nghĩ tới có ngày căn nhà từ thời ông bà xây cất vẫn còn tới tận bây giờ. Từ mái nhà tới vách tường, cột kèo qua hơn trăm năm vẫn không bị hư hại, mối mọt. Để bây giờ cứ mỗi dịp tết tới, con cháu lại có căn nhà tổ để quay về, thắp nén nhang cho tổ tiên”, là tâm sự của bà Nguyễn Thị Ngọc, chủ nhân đời thứ 4 của căn nhà cổ tại huyện Mang Thít (Vĩnh Long).
Dù năm nay tuổi đã gần 80 nhưng bà Ngọc nhớ lời kể của cha mẹ bà về nguồn gốc căn nhà. Người xây dựng nên ngôi nhà tổ là dì ruột của ông ngoại bà, vốn là địa chủ giàu có, bề thế thời đó, đất đai ruộng vườn nhiều không kể xiết, chồng bà còn là người có chức tước cao. Nền nhà được xây cao ráo bằng đá xanh, cột kèo làm từ gỗ quý, kiến trúc có sự ảnh hưởng từ Pháp. Kinh phí xây dựng ngôi nhà này không rõ bao nhiêu nhưng bà Ngọc nghe người lớn trong nhà nói lại tốn một số vàng rất lớn.
Nhà cổ là một sản phẩm du lịch đặc trưng ở miền Tây.
Trăm năm giữ một nếp nhà !
Những căn nhà trăm tuổi không chỉ đơn thuần kiến trúc, nơi ăn chốn ở mà sâu xa hơn nó mang hồn cốt văn hóa lâu đời. Qua năm tháng, nhà cổ vẫn đang được các thế hệ nối tiếp nhau chung sức gìn giữ, bảo tồn nhưng đâu đó còn cả muộn phiền âu lo khi giữ lấy trách nhiệm gìn giữ nếp xưa nhà cũ.
“Căn nhà cổ là tài sản vô giá của gia đình, theo thời gian ngôi nhà dù có xuống cấp nhưng cả trăm năm qua bao thế hệ của nhà họ Lâm vẫn sống quây quần, trân trọng nhau tại đây. Chưa bao giờ tôi có ý định sẽ phá bỏ để xây mới khang trang, hiện đại. Tôi vẫn muốn giữ nguyên những gì ông bà để lại, chỉ sửa chữa, tu bổ khi có đủ điều kiện”, là sự trân trọng mà chị Trân luôn dành cho ngôi nhà của mình.
Đối với người sống trong những căn nhà cổ, cuộc sống ít nhiều sẽ có sự ảnh hưởng bởi tác động của thiên nhiên, thời gian. Không ít ngôi nhà cổ đang đứng trước câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại”.
Cô Lê Thúy Oanh, con dâu bà Ngọc tâm sự về những cố gắng của gia đình trong việc gìn giữ ngôi nhà sau chừng ấy năm: “Từ khi về làm dâu má và sống trong căn nhà cổ, vợ chồng tôi luôn trân trọng từ món đồ nhỏ nhất trong nhà. Tôi nghe má kể ngày xưa vì là gia đình điền chủ nên nhiều món đồ quý được cẩn xà cừ, có cả mua từ nước ngoài về không gì là không có nhưng đến nay còn lại không nhiều. Chồng tôi luôn suy nghĩ những gì tổ tiên để lại thì phải để cho nó giữ được cái gốc vốn có, đến cả bộ bàn ghế cũng chỉ lau chùi cho sạch bụi chứ không sơn lại theo màu gỗ hiện đại, từng cái cửa nhà, bộ lư đồng, khung tranh thờ cũng cố gắng không để hư hại”.
Đi dọc dài miền Tây, nhiều địa phương hiện đang phối hợp gia chủ bảo quản khá tốt những ngôi nhà cổ có tuổi đời từ 100-200 năm, thậm chí lâu hơn. Những người sinh sống dưới nếp nhà cổ luôn ra sức lưu giữ, bảo vệ nét văn hóa đặc sắc của đất Nam bộ xưa. Điểm gặp gỡ giữa các ngôi nhà xưa này là tâm huyết của những người đang sống tại đây. Giữ cho nếp nhà còn mãi như ăn sâu vào trong tâm khảm họ. Để rồi dù qua nhiều biến thiên lịch sử, họ vẫn đang nỗ lực lan tỏa cho thế hệ sau, để nối dài sức sống cho những ngôi nhà cổ, lưu giữ những ký ức của lịch sử cho hôm nay và mai sau.
Tết nhà cổ có phong vị rất riêng...
Trong ngôi nhà trăm tuổi, tết đọng lại là biết bao nhiêu là niềm thương, nỗi nhớ một thuở vàng son.
Dù ở không gian, thời gian nào, Tết cổ truyền vẫn đậm đà, là điều thiêng liêng trong tâm thức của mỗi người Việt Nam. Nhưng những ngày được ăn tết trong những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi vẫn có phong vị rất riêng lắm.
Tết ở nhà cổ là sự hoài niệm trong không gian vừa ấm cúng lại hoài cổ, lắng đọng thật lâu trong ký ức mỗi người khác xa cái ồn ào, nháo nhiệt của cuộc sống thời nay.
“May mắn là gia đình vẫn còn giữ lại được nhiều món kỷ vật có giá trị để tô điểm thêm cho căn nhà. Tết đến thì không thể nào thiếu được cúc, huệ, vạn thọ chưng trong mấy cái bình lục giác tráng men xanh để trên bàn thờ ông bà, đến cái đĩa chò chưng mâm ngũ quả bằng đồng, lư đồng không có cái nào dưới một trăm năm. Tất cả được chăm chút, quét dọn sạch sẽ, nhìn vào thôi đã thấy tết đến. Giờ lớn rồi mới thấy, chỉ có trong ngôi nhà cổ của gia đình, mùi tết mới thân thương, lưu luyến đến như vậy”, chị Trân đầy hoài niệm ngẫm lại.
Trong cái hoài niệm về một thời vàng son, không gian bàn thờ tổ tiên với hoành phi, câu đối, cẩn xà cừ, hòa cùng hương thoang thoảng của mùi trầm, mùi hoa mai nở rộ, mùi dưa hấu nồng đượm hương đất quê… là điểm tạo nên sự khác biệt, mang lại không gian thực sự tết trong những ngôi nhà cổ.
Với những thế hệ lớn lên trong những ngôi nhà trăm năm, Tết là dịp để đoàn viên, họ lựa chọn trở về bên những ngôi nhà cổ, tìm lại không gian ấm cúng, nơi lưu giữ những kỷ niệm để thêm tự hào về gia đình.
Bên bộ trường kỷ được gìn giữ cẩn thận qua nhiều đời, mấy đứa nhỏ cười nói rôm rả ăn mứt dừa, nhận tiền lì xì từ ông bà. Người lớn trong nhà thì nhấm nháp chút nước trà thêm miếng mứt gừng. Vào thời khắc đó, không khí tết tràn ngập khắp căn nhà cổ. Tưởng bình dị vậy đó nhưng có thể xóa đi cái xa cách, hối hả ngày thường.
Không gian hoài thương như vậy là mối dây kết nối quá khứ với hiện tại ở mỗi một nếp nhà nơi miền đất phương Nam mỗi dịp tết đến xuân về.
Trong những ngôi nhà cổ trăm năm tuổi, mỗi cái tết trôi qua vẫn có dư vị rất riêng.
Nhiều nhà cổ trở thành điểm du lịch nổi bật Đi dọc dài các tỉnh, thành Tây Nam bộ, nhiều địa phương vẫn còn lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nhà cổ đã tồn tại trăm năm tuổi. Trong đó, nhiều nhà cổ trở thành điểm tham quan nổi bật, như nhà cổ Bình Thủy (thành phố Cần Thơ), nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (Sa Đéc, Đồng Tháp) xuất hiện trong phim kinh điển “Người tình”; nhà cổ Bạch Công tử (Mỹ Tho), cùng hàng chục ngôi nhà cổ khác ở làng cổ Đông Hòa Hiệp (Cái Bè, Tiền Giang); nhà cổ Chánh tổng Nguyễn Kim Thinh (Bình Tân), nhà cổ Cai Cường (Long Hồ, Vĩnh Long); nhà cổ Công tử Bạc Liêu...
------------------------- Chàng trai mới 24 tuổi có hơn 5 năm nghiên cứu nhà cổ, mong được bảo tồn bền vững nhà cổ Anh Duy Linh trong lần ghé thăm nhà cổ họ Lâm. Anh quen mặt đến nỗi chủ nhà nhờ phụ trang trí, sửa soạn nhà cửa. “Năm lớp 11 khi được sử dụng điện thoại di động, tôi bắt đầu tập sử dụng Google Map, rồi bật chế độ vệ tinh để nhìn nóc tìm nhà cổ. Nhà xưa nóc có kết cấu riêng. Sau khi tìm được các căn nhà, tôi đến tận nơi để xin chủ nhà được vào tìm hiểu. Có vài căn xin là vào được ngay, còn có những căn mất tới tận vài năm để tạo niềm tin với chủ nhà. Mình mong muốn có chương trình phát triển du lịch bền vững gắn kết bảo tồn, trùng tu nhà cổ khỏi sự bào mòn của thời gian”, là tâm sự của anh Nguyễn Duy Linh (Vĩnh Long), sinh năm 2000. Sau khi tốt ngiệp đại học ngành quản trị du lịch và lữ hành, anh tập trung nghiên cứu và thiết kế sản phẩm du lịch văn hóa, hỗ trợ một số đình miếu ở Vĩnh Long, Bến Tre, An Giang. Anh là đồng tác giả sách “Tản mạn kiến trúc Nam bộ - Một biên khảo về kiến trúc dân dụng miền Nam” (từ cuối thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX), có nhiều bài nghiên cứu về kiến trúc... |
THANH NGÂN
09:22 19/05/2025
Đến hẹn lại lên, các diễn viên, tuyên truyền viên có dịp hội tụ dưới mái nhà chung, để thể hiện những công việc tuyên truyền của mình ở địa phương qua Hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động.
07:48 19/05/2025
(HGO) - Chương trình diễn ra tối 18-5, tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.
05:59 19/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhiều giáo sư từ Đại học Oxford, Harvard, Tours thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội là điểm đến văn hóa đứng đầu châu Á; Tồn kho hơn 60.000 tấn thực phẩm viện trợ của Mỹ; Olympic Tokyo 2020 tốn kém nhất.
05:53 18/05/2025
Cùng những tn tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nha Trang vào top điểm đến hàng đầu thế giới mùa hè 2025; Cảnh báo nguy cơ nắng nóng có thể làm hỏng router Wi-Fi; Lập trình viên bị ảnh hưởng nhất trong đợt sa thải lớn của Microsoft; Nhật Bản phát triển thiết bị chặn sét trên không.
05:52 17/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của Công ty TNHH Abbott bị thu hồi giấy công bố; Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2025 khai mạc cuối tháng 5; Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam lập hattrick vô địch châu Á; Barca vô địch La Liga sớm hai vòng.
21:04 16/05/2025
(HGO) - Chiều ngày 16 - 5, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành có liên quan, có buổi kiểm tra trực tiếp tại địa điểm chuẩn bị tổ chức sự kiện mừng sinh nhật Bác.
07:51 16/05/2025
(HG) - Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vừa chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi viết về “Tấm gương người tốt, việc tốt” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.
05:55 16/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Một nhạc sĩ nhận hơn 1 tỉ đồng tiền tác quyền âm nhạc chỉ trong 3 tháng; Quầng mặt trời xuất hiện hơn 2 giờ trên bầu trời Quảng Ngãi; Vietnam Airlines dời toàn bộ chuyến bay nội địa sang ga T3 Tân Sơn Nhất; Ai Cập thu hồi xác ướp, quan tài bị buôn lậu từ Mỹ.
05:36 16/05/2025
(HG) - Ngày 15-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quyền con người cho hơn 100 học viên, là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, lực lượng làm công tác nhân quyền, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật các cấp.
21:26 15/05/2025
(HGO) - Tối 15-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc Hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang năm 2025.
09:32 19/05/2025
(HGO) - Cuối tuần qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hậu Giang (Agribank Hậu Giang) đã tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
09:28 19/05/2025
(HGO) – Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT quý I.
09:22 19/05/2025
Đến hẹn lại lên, các diễn viên, tuyên truyền viên có dịp hội tụ dưới mái nhà chung, để thể hiện những công việc tuyên truyền của mình ở địa phương qua Hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động.
09:21 19/05/2025
(HGO) - Thông tin tại buổi họp Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh, Hội đồng thi 64 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, cho biết: Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 7.452 thí sinh,